1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... Tuyển mod mới cho diễn đàn: bạn Ice-cream là ứng cử viên số 1. A

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ice_cream84, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này vắng vẻ quá
    Chẳng ai muốn post bài, trừ bác Thiết vẫn nhiệt tình. Có lẽ mọi người bận lắm
    Em ko muốn lại quay lại cái không khí cách đây mấy tháng chút nào

  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng cái từ nhiệt tình là không phải rồi.Có lẽ là tâm trạng của kẻ lê từng bước đến chỗ cái cột để dựa thôi-Cố gào cho to ấy mà-gào cho át nỗi sợ tiếng kêu của cái khoá nòng
    Có lần đi công tác ở vùng xa lắm ( Hoàng Su Phì - Thời còn sơ tán) - Mình và một thằng nữa được phỉnh phờ là hãy đến nơi đó đi , sửa cho bà con cái máy điện để ăn Tết. Sửa xong ứ thấy thằng nào nghĩ đến chuyện đưa bọn mình về ( Thực ra cũng vì thiện chí muốn kéo bọn mình lại để ăn tết thôi)- Bực vì bọn tuyến dưới lừa- bọn mình quyết tâm bỏ trốn , thủ một cái bánh chưng và một bao diêm- Thám thính cả huyện không còn cái xe con nào có đèn vàng để vượt qua sương mù cổng trời - Bọn mình phé.
    Dọc đường mình cứ phải chạy theo cái thằng bạn đồng hành suốt- nửa đêm giao thùa đói, cuuóc bộ trong rừng-xa lắm mới ánh đạn lửa chắc của chú bội đội nào đó mừng xuân; Chẳng biết giao thừa vào lúc nào nữa -Nhìn ánh lửa đạn bắn lên trời đoán sang canh - quay sang sờ...cú và chúc anh giai sang năm có giai con.
    Thằng ấy vẫn cứ hùng hục phi trong đêm trước mình hàng chục bước-Mình nghĩ : quần chúng như mình khó phấn đấu dưới trướng thằng này đây- Ngồi phệt bóp chân , tất rách hết cả rồi...
    Thằng ấy bảo : mày thông cảm , tao nhát ma lắm nên cứ phải phi phía đằng trước mày
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều chuyện xảy ra với mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Vì lý do này hay lý do khác, nhưng nói chung có những lý do cụ thể để mọi người hứng thú hay không hứng thú với diễn đàn.
    Tớ bận hết tuần này, sau đó lại thoải mái, nhưng cũng còn phải mệt dài dài...
    Chúc cả nhà vui !
  4. sweetdream113

    sweetdream113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác viết sâu quá
  5. sweetdream113

    sweetdream113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chúc cả nhà vui! Thế ai còn lại nữa nhỉ?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ.... Tớ là tớ tốt tính, cứ muốn mọi điều tốt đến với mọi người vậy nên tớ mới hay chúc.
    Tớ cứ chúc thế, ai thấy vui thì vui, ai không thấy vui thì... hì, cứ không thấy vui.
    Hờ, mà tớ có nói là tớ bỏ đi đâu đâu nhỉ?
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tốt bụng nữa chứ ạ?
    Dạo này mua suốt, chỉ thích ở nhà ngủ
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tốt bụng nên hơi béo (@tiểu muội tớ), cô gái nhỉ.
    Nghe nói ở nhà ảnh hưởng của bão, mưa gió suốt cũng buồn nhỉ.
    Hôm qua xem trên CNN về vụ sập cầu Cần Thơ, sáng nay đọc vnepress thấy buồn thế.
  9. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, tớ cũng vẫn nhiệt tình lắm, ngặt một nỗi dạo này bận quá, công việc ngập đầu, có hôm còn ko liếc qua được mấy trang tin tức nữa cơ Cứ đà này, mình chóng già mất thui. hic. Bây giờ vào mùa cưới rồi, mình chưa cưới xin giề mà cũng bận lây. Bạn bè tớ hễ đứa nào sắp cưới là rủ rê bạn bè tụ tập, chia tay đời trai tân. Cuối tuần này, tớ lại tiếp tục đội mưa gió về TQ dự đám cưới tiếp.
    Eo ôi, dạo này bạn bè toàn làm mấy quả ăn chắc, hic dắt cả trâu cả nghé về nhà .
    Tuần sau đi ăn kem với tớ nhé , hôm trc tớ lặn lội lên Tràng Tiền ăn kem đúng vào hôm có trận mưa to kinh hoàng, mặt tớ đau rát vì bị mưa quất vào măt. huhu đau quá.
    Xem ảnh vụ lẩu dê tưng bừng nhà mình, ....thèm quá...
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào đi ăn kem? Gọi cả nhà đi cho vui nhá!

Chia sẻ trang này