1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... Tuyển mod mới cho diễn đàn: bạn Ice-cream là ứng cử viên số 1. A

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ice_cream84, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì ngày mai là một ngày mới.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Này này này... mọi người đừng ẩn ẩn núp núp nữa, ra mặt đi nào.
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thông minh! Gợi ý cái hiểu ngay
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tàng hình thì mình đổ bột vào sẽ hiện hình ngay ạ
    Chiều nay đc nghỉ, về hoàn thành nhiệm vụ cái đã
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bts cái thằng admin, chắc đang đình công đòi lương, bọn VCI kiếm được nhiều thế mà chẳng chia cho min, mod gì cả
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 08/10/2007
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Là lá la... Trên diễn đàn giờ này mình ta với ta.
    Có đôi khi, thèm như cơn gió. Sống lang thang dạo chơi với trăng sao.
    Cô độc là cách sống của dã thú hoặc thần linh.
    Con người thì không vậy.
    Nhưng nhiều lúc cần có sự cô độc.
    Để mà suy nghĩ, để mà trải nghiệm.
    Đường dài một mình ta, ta cứ đi mặc kệ sương gió của đất trời, bão táp của lòng người.
    Vớ vẩn, hâm, dở hơi.... kệ thây những lời đánh giá.
    Lá lá la la la la, lá lá la la la la.... Người đi trong gió, sương tuyết khó khăn muôn trùng. Người đi đi mãi nơi xa, để nơi đây ngóng trông theo, một thân cô lãnh bước chân vương nơi đường xa.
    Người đi vì lo cuộc sống, lòng trông về nơi cố hương, la lá là la la lá....
    (Đoạn kết của Tình ca du mục).
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục chưởi min
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bình tõm đi, chưởi làm jì? Có ai nghe thấy đâu.
    Mấy hôm vừa rồi đi đâu thế?
    Cuối tuần này fải đi tận QNinh ăn cưới, nó còn bắt bê tráp nữa, ko bít có bị mất duyên ko?
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này