1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập bài viết về các nhà tiên tri!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nonamepas, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập bài viết về các nhà tiên tri!

    Câu truyện về nhà đại tiên tri của nước Pháp thế kỷ 16: Mise Nach Dama, làm nghề thầy thuốc tại gia, nhưng ông rất quan tâm đến lịch sử, triết học, tôn giáo và đặc biệt là chiêm tinh học. Nhà tiên tri đã bỏ 4 năm gi lại những thành quả nghiên cứu của mình trong cuốn "Các thế kỷ". Cuốn sách gồm 12 tập, mỗi tập gồm 100 bài thơ tứ tuyệt. Vì những bài thơ này đều là những bài thơ dự đoán về tương lai nên còn gọi là "Thơ tiên tri"
    Mặc dù sống ở thế kỷ 16, nhưng vị thầy thuốc đã tiên đoán những sự kiện của thế kỷ 20, chẳng hạn:
    "Một đảng lớn chinh phục hai bờ sông Danube
    Chữ thập ngoặc là biểu tượng của tử thần".
    (Đảng Quốc Xã - Biểu tượng chữ thập ngoặc)
    "Chưa xong trận, ba chàng khổng lồ đã ăn mừng chiến thắng.
    Mục tiêu tấn công chỉ còn lại mặt trời"
    (Liên Xô - Anh - Mỹ đánh bại phát xít Đức, chỉ còn lại Nhật Bản)
    "Nữ nhi bay vào vũ trụ.
    Và không lâu sau vị quốc trưởng qua đời"
    (Tháng 7-1963, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ mang theo nhà nữ phi công vũ trụ và tháng 11 năm đó tổng thống Mỹ Kennơđi bị án sát).
    Ngoài ra việc xuất hiện ô tô, máy bay, quân đồng minh đổ bộ lên vùng Normadie (miền bắc nước Pháp), Mussolini bị bêu xác trên đường phố, bom nguyên tử buộc Nhật Bản phải đầu hàng... Đều được nêu trong bài thơ của vị thầy thuốc kỳ lạ đó. Trong đó điều khiến người ta ngạc nhiên là tên của Phrancô hoàn toàn đúng, Còn tên của Hítle chỉ sai một chút.
    Nhân vật Mise Noch Dama đã được đưa vào cuốn từ điển nổi tiếng thế giới, cuốn từ điển "Bách khoa của Wcbaster". Còn cuốn "Các thế kỷ", hiện nay chỉ còn hai cuốn, một cuốn ở Anh và một cuốn ở Pháp, và đều được đặt trong thư viện quốc gia.
    Ở nước Pháp còn lưu truyền 1 câu chuyện có thật về tài tiên đoán của Mise Noch Dama như sau:
    Một ngày của năm 1511, nhà tiên tri Mise Noch Dama được mời vào cung để đoán số mệnh cho vua Pháp là Henri II. Nhà tiên tri ngắm nhìn kỹ đôi mắt đang đắm chìm trong tửu sắc của nhà vua rồi lạnh lùng nói:
    "Thưa điện hạ, sẽ có một ngày nào đó, não của điện hạ sẽ bị một thứ vũ khí nhọn đâm vào, có thể bởi vết thương này mà tính mạng của ngài sẽ bị đe doạ. Cái ngày đó theo tôi sẽ xảy ra trong vòng 10 năm tới"
    Mười năm trôi qua. Mọi việc vẫn bình yên vô sự. Mọi người hầu như đã lãng quyên lời tiên đoán của nhà tiên tri. Nhưng vào một đêm cuối cùng của kỳ hạn 10 năm đó, bi kịch đã xảy ra: buổi tối hôm đó, vua Henri II bỗng nổi hứng lên bảo viên cận vệ cùng tập đấu thương. Khi viên đội trưởng giơ ngọn thương đâm vào nhà vua, chẳng may miếng da bảo vệ bọc đầu thương rơi ra, mũi thương đâm qua mũ sắt của nhà vua. Nhà vua băng hà sau đó 9 ngày.

    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 22/06/2006
  2. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Năm 1957, tại viện Bảo tàng Istambou (Thổ nhĩ Kỳ) người ta khám pha ra nhiều bản đồ của 1 vị thuyền trưởng hải tặc tên là Piri Reis, người gốc Ai Cập, năm 1551 đã cùng vua đánh chiếm thánh maste (Arập). Khi trở về Ai Cập, Reis bị vua Ahpacha tịch thu toàn bộ tài sản cướp bóc. Sau đó, Reis bị vua Solima (Thổ nhĩ Kỳ) bắt đem xử tử. Reis để lại cho đời hai tấm bản đồ về Hồng Hải và biển Eglée. Ngoài ra Reis còn vẽ một bản đồ thứ 3 (từ năm 1513 đến năm 1525) trình bầy cả Nam và Bắc Mỹ vùng Nam cực. Một người mỹ tên Mallery đã khảo sát bản đồ với sự trợ giúp của phòng Hải đồ thuộc hải quân Hoa Kỳ. Sau khi xem xét kỹ càng các bản đồ xưa này bằng những phương pháp khoa học hiện đại, các nhà chuyên môn phải nhìn nhận giá trị cổ xưa của nó và không khỏi lạ lùng vì bản đồ vẽ đúng y những bờ biển Nam Mỹ, Bắc Mỹ. Không những đúng đường nét bờ biển mà còn đúng cả địa hình bên trong đất liền của núi, đồi, thung lũng, cao nguyên, cả những mỏn núi ngầm cũng được vẽ đầy đủ cao độ. (những mỏn núi này chỉ được khám phá năm 1952). Một chi tiết khác: GroenLand được gi trong bản đồ của Reis dưới hình thức ba hòn đảo với nhau - đúng như sự khám phá của một đoàn thám hiểm Pháp-Mỹ vào năm 1960, nhờ những dụng cụ đo lòng biển tối tân. Như vậy, những bản đồ được vẽ vào năm 1550 còn đúng hơn cả những bản đồ năm 1950.
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có cuốn: "những bí ẩn về nhà tiên tri NostraDramus" sách dày khoảng 100 trang. Bạn có nhu cầu thì ra phố: Nguyễn Xí mua là có!
    u?c tatu4tuoi s?a vo 22:51 ngy 16/10/2006
  4. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bà VanGa sinh ngày 31-11-1911, người Bungari, là một hiện tượng đặc biệt kỳ lạ. Bà có thể tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai một cách chính xác. Nhiều người Bungari và người nước ngoài được tiếp xúc với bà đều sửng sốt về tài năng khác thường của bà. Một cuốn sách tư liệu về VanGa đã được suất bản, sau đây là một trích đoạn, bài đăng trên báo văn học Liên Xô:
    Một đêm đầy lo âu của năm 1941, Vanga nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Vanga gặp một người kỵ sỹ. Ông ta cao to, tóc màu hạt dẻ sáng và đẹp như thiên thần. Trên mình vận những đồ binh khí của chiến binh thời xưa và các thứ đó lấp lánh dưới ánh sao. Con ngựa có cái đuôi trắng soè ra cào móng xuống đất. Người kỵ sỹ nhảy xuống ngựa và bước vào căn buồng tối. Ông phát ra hào quang làm cả căn phòng sáng rõ như ban ngày. Hướng về phía VanGa ông ta nói bằng giọng trầm: "mọi thứ trên đời đang đảo lộn và nhiều người sẽ mất đi. Con sẽ ở nơi này và đoán về những người sống và những người chết. Đừng sợ! ta sẽ ở bên con và bảo cho con biết phải phán những gì...".
    Cũng từ đó VanGa trở thành nhà tiên tri danh tiếng.
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Anh có thông tin nào về các nhà tiên tri của VN không? Họ đang ở đâu nữa!
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ở trường ngoại cảm Tố Dương ấy .
    ( em là cái bút chì ,còn anh là cục tẩy ,tẩy xóa ,tẩy xóa )
  7. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp ông em! dạo này thế nào, có đang học cái gì hay không?
    Nói về những người xứng tầm để gọi là nhà tiên tri Việt Nam thì chủ yếu họ là những người danh tiếng như:
    Chủ tịch Hồ chí Minh, người đã dự báo vận nước, dự báo thời cuộc và đã được lịch sử chứng minh là đúng! kỳ diệu nhất là bác tiên đoán năm 1945 Việt Nam độc lập trong cuốn " các thời kỳ lịch sử Việt Nam" do bác viết (nay cuốn sách được trưng bày trong bảo tàng Hồ Chí Minh), ngoài ra bác còn dự đoán Phát xít Đức sẽ thua Hồng quân...
    Nguyễn Bỉnh KHiêm (1491 - 1585) là nhà dự đoán nổi tiếng, với những lời sấm Trạng Trình và những dự đoán về thời cuộc.
    Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) đã từng dự đoán cho vua Quang Trung, đánh thắng 20 vạn quân Thanh (1788) trong vòng 10 hôm, và sự việc về sau đúng như dự đoán. Ngoài ra còn nhiều người khác như Chu Văn An, Ngô Thì Nhậm...
    Nhưng những dự đoán của các cụ, ngày nay được các nhà khoa học chứng minh là dùng Kinh Dịch để dự đoán, và các nhà khoa học có đưa ra nhiều luận cứ rất thuyết phục. Vậy nên những nhà tiên tri của Việt Nam khi tiên tri về những sự kiện tương lai đều dựa trên những hiểu biết uyên thâm của chính họ về thời cuộc và triết học phương Đông để dự báo.
    Còn họ ở đâu thì em hỏi thử con giun đất xem!
    Hiện nay bói toán, lên đồng... ở Hà Nội thì nhiều như nấm, nhưng toàn rễ tre (kiểu cờ bác bịp hoặc chất lượng thấp), dự đoán sai là nhiều, tốt nhất không nên tin! Mà không tin thì đừng xem!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 29/06/2006
  8. thanh_cars

    thanh_cars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vụ 11-9 mình thấy có nhà tiên tri nào đó đã dự đoán trước được hay sao ấy? Có ai biết không nhỉ
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]dai ly toyota
    toyota vios gia tot nhat
    toyota vios giá tốt nhất
    toyota vios gia thap nhat
    toyota vios giá thấp nhất
    toyota vios gia re nhat
    toyota vios giá rẻ nhất

    toyota altis gia tot nhat
    toyota altis giá tốt nhất
    toyota altis gia thap nhat
    toyota altis giá thấp nhất
    toyota altis gia re nhat
    toyota altis giá rẻ nhất

    toyota camry gia tot nhat
    toyota camry giá tốt nhất
    toyota camry gia thap nhat
    toyota camry giá thấp nhất
    toyota camry gia re nhat
    toyota camry giá rẻ nhất

    toyota innova gia tot nhat
    toyota innova giá tốt nhất
    toyota innova gia thap nhat
    toyota innova giá thấp nhất
    toyota innova gia re nhat
    toyota innova giá rẻ nhất

    toyota fortuner gia tot nhat
    toyota fortuner giá tốt nhất
    toyota fortuner gia thap nhat
    toyota fortuner giá thấp nhất
    toyota fortuner gia re nhat
    toyota fortuner giá rẻ nhất[/FONT]
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Anh em mình học cảm xạ buồn cười bỏ xừ, mỗi người 1 kiểu, nên có thể nói cái món dự đoán này là năng khiếu.
    Chị Mùa Xuân Hà Nội cũng là 1 cao thủ cảm xạ, nên chắc cũng có thể xếp vào 1 trong các nhà dự đoán. Những người đỉnh cao cảm xạ cũng có thể xếp vào các nhà tiên tri được (vd: thầy Dư Quang Châu). Nhưng có lẽ khi dùng cảm xạ để dự đoán, thường người ta sẽ hỏi về đúng hay sai nhiều hơn là " có chuyện gì sẽ xảy ra"..
  10. SUGIA

    SUGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi trường ngoại cảm Tố Dương ở địa chỉ nào ấy nhỉ? Nghe nói tiên tri đến tận 500 năm sau cơ !

Chia sẻ trang này