TUYỂN TẬP CA KHÚC VIẾT VỀ ĐÀ NẴNG XIN MỜI CÁC BẠN HÃY POST NHỮNG BÀI HÁT VỀ ĐÀ NẴNG CHO MỌI NGƯỜI CÙNG HÁT NÀO! DUYLE POST BÀI ĐẦU TIÊN NÈ: MÊNH MANG SÔNG HÀN TÔI YÊU CON SÔNG HÀN, YÊU CÂU HÒ KHOAN MÊNH MANG, YÊU THƯỞ ĐÓN EM SANG. VỘI VÀNG TÔI SỢ LỠ ĐÒ NGANG. CHIỀU ĐÀ NẴNG THÊNH THANG. BIỂN TRỜI XANH MÀU XANH BÁT NGÁT. SÓNG SÔNG HÀN DÀO DẠT, LỜI CA XƯA AI HÁT NGỌT NGÀO. ĐK: CÂU DĂN LÒNG, AI DỖ ĐỪNG XIÊU. CHIỀU CHIỀU HÀ THÂN AI CHỜ AI MÃI. ĐÊM TIÊN SA TIÊN VỀ Ở LẠI. VỚI SƠN TRÀ THUỶ CHUNG KHÔNG PHAI. LÒNG THÊM SAY KHI NGŨ HÀNH SƠN LONG LANH TRONG NẮNG MAI, ĐỂ LẠI TRONG TÔI MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU. ÂM VANG CON SÔNG HÀN, VẪN CÂU HÒ KHOAN MÊNH MANG. NAY CẦU ĐÃ BẮC SANG, VỘI VÀNG CHI EM CHUYẾN ĐÒ NGANG. DÒNG SÔNG CHẢY TRONG TÔI, NGỌT NGÀO BAO KỶ NIỆM YÊU DẤU. NƯỚC VẪN XANH THẮM MÀU. VÌ YÊU NHAU NÊN BẮC NHỊP CẦU. Duy dang
Luận có nghe bài hát về Đà Nẵng rất hay nhưng không có đĩa & lời, chỉ nghe thoáng qua trên TV thôi. Câu đầu tiên là : "Chiều về Đà Nẵng, sóng nước lao xao sông Hàn..." Có ai có lời bài hát này không thì post lên cho bà con xem với. (Có cả mp3 thi càng tốt) Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
Có ai có lời bài hát "Chiều Đà Nẵng không"? Ddaauf <img src="http://www.smeco.it/immagini/LogoDELTA.gif" border=0>
Mình biết chổ có những bài hát về QNĐN đấy, hơn một CD lận. Nhưng mà sợ người ta bảo là quảng cáo lắm đó. Nếu cho phép thì tui mới chỉ cho. TTTDC
MinhThành79 không dám giới thiệu thì tớ giới thiệu nhé : SVNET Computer - Hoà Khánh - Liên Chiểu có một cơ số nhạc về Quảng Nam Đà Nẵng đấy. Có thắc mắc gì về CD thì cứ lên đó, đảm bảo hết chê. THD-DT2 Được sửa chữa bởi - hoahoada vào 13/05/2002 08:24
Nếu các bạn có điều kiện mua CD thì sau khi các bạn nghe xong hãy post bài lên cho nhiều người không có điều kiện mua, như các bạn quê ĐN đang ở các tỉnh, thành phố khác không thể về ĐN chỉ để mua một cái CD. MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI. Duy dang
Mình hỏi lời bài hát mà các bác cứ quảng cáo úm bà là cả lên. Chán thế. Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
Vô Sắc có bài " Người Đà Nẵng " của nhạc sĩ Phan Ngọc nè ! " Trong bao đau thương, Đà Nẵng đứng lên cầm súng, hồn nước thiêng liêng, gọi chúng ta đi, đây trái tim của người Đà Nẵng, như đá Hoa Cương trên chùa, tỏa ánh sáng lung linh, lửa hảy cháy lên đi, người Đà Nẵng lên, phá hết xiềng gông nô lệ, lửa rực cháy trong tim, ánh lửa tự do reo ánh bình minh trên toàn đất nước, Việt Nam mến yêu . Tiếng súng nổ vang trời, quân ta đi lên như sóng sông Hàn, ầm ầm ầm trào sôi, cuốn phăng bao xác quân thù. Đường lên sân bay, đường ngã năm, đây nhân dân ta chiến đấu ngoan cường, bước đường Hải Vân, vùi thay bao lớp quân thù, còn vang tiếng ca của người Đà Nẵng, bay vút cao, với ngàn lời ca đất nước, Đà Nẵng đứng lên . Bao năm điêu linh, Đà Nẵng bốc cao lửa sáng, đường phố thân yêu, rộn tiếng quân ca, đây trái tim những tim những ngày rực nắng, ta nhớ ta thương Sơn Trà lưu luyến, cờ đỏ thắm tung bay, hãy nổi trống lên đi, hãy nổi trống lên đi, tiến trống mùa thu vang dội, hãy nổi gió lên đi, vào hồi tự do một cánh buồm vui trong ngày chiến thắng, Đà Nẵng đứng lên . Tiếng súng nổ vang trời, đây nhân dân ta anh dũng xuống đường, triệu triệu người vùng lên, súng gươm đi cướp chính quyền , đường ta đang đi, đường đấu tranh, vai ta sánh vai tiến bước dưới cờ, phố phường của ta vùi thay bao lớp quân thù, còn vang tiếng ca của người Đà Nẵng bay vút cao, với ngàn lời ca đất nước, Đà Nẵng đứng lên . " Có chổ nào sai xin nhạc sĩ bỏ qua cho ! đính chính giúp ! Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
Trong tiêm thức chỉ nhớ mỗi mấy câu sau : "........Bên bờ sông Hàn em hát về thành phố iu thương, qua đảo Sơn Trà theo gió về với muôn phương......" ".........Quê hương em có, núi Ngũ Hành Sơn, quê Hương em đây dòng song thu bồn............" "ĐN hôm nay ta giải phóng rồi, trên sông hàn lại vang câu hò.......cờ sao phấp phới....trời của ta, đất của ta, con chim trên rừng lại cất tiếng ca.........." haha, wên hết trơii trụi rùi. Ai nhớ thì gởi lơi lên đây, đừng nói nhảm nữa nha. MOD xoá mấy cái ko liên quan đi. WIN