1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài hát từ thời Mẫu Giáo.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Nhocconvuive, 28/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bác nay tuy đã rà dồi
    già rồi nhưng vẫn vui tươi
    ngày ngày chúng cháu ước mong
    mong sao bác sống muôn đời
    để dìu dắt nhi đồng thành người
    và kiến thiết nước nhà bằng người
    Thôi không gõ cả bài
    bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh (giống Milou)
    bác chúng em mắt như sao râu hơi dài
    bác chúng em nước da nâu vì xương gió

    [​IMG]
  2. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    có bao nhiêu là bài ne`, viết ra thì không hết được đâu:
    _Ai yêu bác HCM bằng chúng em nhi đồng
    Ai yêu các em nhi đồng bằng Bác Hồ chi minh...
    _Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
    Râu bác dài tóc bác bạc phơ,
    Em âu yếm , hôn đôi má bác
    Bác mỉm cười bác khen em ngoan..
    _Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
    bác chúng em dáng cao cao, râu hơi dài....
    _Quả gì mà to to thế, xin thưa rằng quả khế...
    _Cái cây xanh xanh
    Thì lá cũng xanh
    Chim đậu trên cành
    Chim Hót líu lo
    Líu lo là líu lo..
    --Modernrock_Youth of the Metal nation--
    --Modernrock_Youth of the Metal nation--
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    CHÁU LÊN BA
    Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo.
    Cô thương cháu vì cháu kô khóc nhè.
    Kô khóc nhe để mẹ lên nương rẫy,
    Ba vào nhà máy ông bà vui cáy cầy.
    Là lá la la, là là lá la la....​
    Lời phụ: Cháu lên 3, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu to nhất trường. To 1 trường mà lại ngu 1 lớp. Vừa ngu vừa ốt mà đòi đi nước ngoài. Là lá la la, là là lá la la...
    (he...he..., cái này hát nhỏ thôi, đừng có dạy cho các em nhỏ )
  4. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị mừng ngày Quốc tế thiếu nhi đê các cháu!
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ! a ha . . .. thơ văn đảo lộn, nhạc lời quay cuồng. . . . các bác oánh cả thơ lên bắt em phổ nhạc thì đau đớn wé.
    Em có bài này, không biết tựa đề, tác giả và cũng chẳng biết có đúng nhạc không nữa :
    Tôi đi thăm đồng đêm tối không trăng sao.
    Nghe gió kêu vi vu, cò ta đứng ngẩn ngơ.
    Tôi lừa, tôi tóm lấy đôi chân, tôi rút chiếc thắt lưng da.
    Tôi đem về nhà tôi nấu tôi bung.
    Tôi đi mua măng tươi, tôi bung cho nhừ. . .nhừ
    Rồi tôi đánh chén, cò ơi là cò.
    Còn đây là bài độc
    Mưa bóng mây.
    Có cơn mưa nào lạ thế
    Thoáng mưa rồi tạnh ngay
    Em về nhà hỏi mẹ
    Mẹ cười! Mưa bóng mây
    Mưa ơi! cơn mưa rơi nho nhỏ
    không làm ướt tóc ai
    Tay em che trang vở
    Mưa đừng ướt chữ em
    Mưa ơi! mưa rơi trên sân nhỏ
    Như em đang đùa vui
    Mưa cũng làm nũng mẹ
    vừa khóc xong đã cười
    Mưa cũng làm nũng mẹ
    vừa khóc xong đã cười
    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
  6. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    2 vây xinh xinh, ca' vàng bơi trong chảo mỡ
    Ngoi lên, ngụp xuống, cá vàng chết nhăn răng...

    Đùa chút thôi! hi`hiĐi học mẫu giáo ngày xưa thích thế, hết chơi rồi lại ngủ, chiều ngủ dậy lại được ăn hoa quả nữa. thích thế ko biết!!!!
    Chị ong nâu nâu , nâu nâu
    Chị bay đi đâu đi đâu
    Con gà trống mới gáy
    Ông mặt trời mới dậy
    Mà trên mỗi nhành hoa em đã thấy chị bay
    Bé ngoan of chị ơi
    Hôm nay trời thắm tươi
    Chị bay đi tìm nhuỵ
    Làm mật ong nuôi đời
    Chị vâng theo bố mẹ
    Chăm học ko nên lười
    Cờ hoà bình bay fất fới giữa trời xanh biếc xanh
    Nhịp nhàng bồ câu trắng trắng mắt bồ câu hiền hoà
    Hoà bình là tia nắng ấm, thắm hồng môi bé xinh
    ... tay vòng tay bé ngoan hi`hi`hì
    ^_^
    Được sửa chữa bởi - HIPEYES vào 19/05/2002 12:29
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đội kèn tý hon
    Te tò te đây là ban kèn hơi
    Tò là tò tò te có anh nào muốn chơi
    Mau lại đây có cây kèn to tý
    Tò la tò te tý bước đều chân cùng đi

    Cả nhà thương nhau
    Ba thương con thì con giống mẹ
    Mẹ thương con thì con giống ba
    Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
    Xa là nhớ gần nhau la cười
    Rủa mặt như mèo
    Meo meo meo rủa mặt như mèo
    Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu
    Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp
    Đau mắt rồi lại khóc hu hu

    Tặng các bạn đó , mình cũng là người rất thích hát những bài hát trẻ con .Chúc vui vẻ
    be ty teo teo
  8. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ chép theo trí nhớ nên hình như kô đc chính xác lắm

    Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh
    Mẹ em đang nhanh tay cấy, không chăng dây mà vẫn thẳng hàng
    Em đến trường làng giờ tập viết hôm nay
    Làm sao cho thật khéo chữ thẳng như cánh cò bay
    Nét xinh thêm tươi dòng chữ nét đẹp nét thêm ngoan
    Làm sao cho tay em khéo tô tên sông tên núi Việt Nam
    Xứng đáng trò ngoan được bạn mến cô yêu
    Làm theo năm điều của Bác chữ đẹp mà nết càng ngoan
    ~~~***~~~

    Hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước
    Hôm nay mẹ lên nương một mình em đến lớp
    Hương rừng chen hương núi, nước dưới khe rì rào
    Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi
    Trường của em be bé nằm ở dưới rừng cây
    Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay ....
    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 20/05/2002 21:54
  9. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Út cưng
    - NS Nguyễn Văn Tý -
    Chúng mình cùng là Út cưng
    Một hai ba bốn út cưng
    Út nay đã đi nhà trẻ
    Út đừng thèm khóc nghe
    Út yêu cô giáo Út nè
    Út chơi ngoan với bạn
    Út lễ phép với thầy cô
    Má lo đón Út đúng giờ
    Rằng má lo đón Út đúng giờ
    Út cho má đi nhà trẻ
    Má còn được nhiều phiếu hơn
  10. NgoayTai

    NgoayTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em Là Hoa Hồng Nhỏ


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa
    Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
    Em gối đầu trên những dòng thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời là tháng ngày qua
    Trời mênh mông đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây có rừng bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn cho suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa

    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi


    Được sửa chữa bởi - Ngoaytai vào 21/05/2002 01:04

Chia sẻ trang này