1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài hát từ thời Mẫu Giáo.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Nhocconvuive, 28/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhoacz

    dhoacz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một cọng rơm vàng
    Một cọng vàng rơm
    Bà bện chổi to
    Bà bện chổi nhỏ
    Chổi to, bà quét sân kho
    Ấy còn chổi nhỏ
    Để bé chăm lo quét nhà...
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ba Ngọn Nến Lung Linh
    Nhạc Sĩ: Ngọc Lễ

    "Trong đêm giao thừa năm 1997, Thảo đã thắp 3 ngọn nến cầu nguyện sẽ sinh con gái. Hình ảnh ấy khiến tôi mơ ước về một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái sum vầy cùng ca hát, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích". Ngọc Lễ đã kể như vậy về hoàn cảnh ra đời của "Ba ngọn nến lung linh", được giới chuyên môn đánh giá là Ca khúc về gia đình hay nhất.
    "Vào khoảng tháng 6/1999, khi bé Na của chúng tôi gần 2 tuổi, nhiều đồng nghiệp động viên cả ba thành viên trong gia đình tôi thể hiện bài hát trong chương trình Tuổi thần tiên. Ca khúc này được xem là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp sáng tác của tôi." (Ngọc Lễ)
    Ba Ngọn Nến Lung Linh
    Nhạc Sĩ: Ngọc Lễ
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh
    A............. Thắp sáng một gia đình
    Gia đình gia đình
    Ôm ấp những ngày thơ
    Cho ta bao kỷ niệm thương mến
    Gia đình gia đình
    Vương vấn bước chân ta đi
    Ấm áp trái tim quay về
    Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
    Lung linh lung linh cùng một mái nhà
    Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
    Lung linh hai tiếng gia đình
    Lung linh hai tiếng gia đình
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh
    A......... Thắp sáng một gia đình
    Gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ
    Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
    Gia đình gia đình
    Bên nhau khi đớn đau
    Bên nhau đến suốt đời
    Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
    Lung linh lung linh cùng một mái nhà
    Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
    Lung linh lung linh hai tiếng gia đình
    Lung linh lung linh hai... tiếng... gia...... đình ...
    Theo Internet

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Nhân dịp hè, và lễ thiếu nhi, lôi lại chủ đề này lên nhé. Cho những ai còn tâm hồn trẻ thơ.
    Phải chi làm được 1 trang web multimedia sưu tập được nhiều những bài nhạc trẻ em, và có thể nghe online được.
    Những bài nhạc của 1 thời, ai mà chẳng có dịp nghe thời bé, và khi nhắc lại, là cả một khung trời thơ ấu hiện về. Những kỷ niệm, những thân thương cần phải được lưu giữ và truyền đi, trong những thế hệ tới.
    Có 1 trang web tương đối khá nhiều nhạc trẻ em, và hình thức, màu sắc cũng trang nhã : http://vuontre.com/
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten....
    Đây là nguyên bản của Trống Cơm
    (Dân ca Bắc Bộ)
    Tình bằng có cái trống cơm
    Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông
    Một bầy tang tình con sít
    Một bầy tang tình con sít
    Ố mới lội, lội... sông
    Ố mới đi tìm em nhớ thương ai
    Đôi con mắt ố mới lim dim
    Đôi con mắt ố mới lim dim
    Một bầy tang tình con nhện
    Ơ ớ ơ ấy mấy giăng tơ
    Giăng tơ ố mấy đi tìm em nhớ thương ai
    Duyên nợ khách tang bồng
    Duyên nợ khách tang bồng
    ****************************************************
    Và đây là Dị bản thứ nhất, tèn ten ten...
    Nhà mình có cái ống bơm
    Ai dô lấy mất lấy cái chi mà bơm xe
    Lấy cái chi mà bơm xe
    Càng ngày xe càng xẹp lép
    Càng ngày xe càng xẹp lép
    Ấy mới phải đi tìm mua cái ống bơm
    Nhà mình có cái máng heo
    Ai dô lấy mất lấy cái chi mà heo ăn
    Lấy cái chi mà heo ăn
    Càng ngày heo càng ốm nhách
    Càng ngày heo càng ốm nhách
    Ấy mới phải đi tìm máng mới cho heo
    Nhà mình có má có ba
    Ai dô lấy má lấy cái chi mà ba ô...m
    Càng ngày ba càng ốm nhách
    Càng ngày ba càng ốm nhách
    Ấy mới phải đi tìm má mới cho ba
    Ha ha ha, zui quá xá zui luôn. Bà con ơi, tiếp đi nào.
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 02/06/2004
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát hay hồi bé mình được nghe hát như thế này này
    Thứ hai là ngày đầu tuần
    Bé hứa cố gắng hư thân
    Thứ ba thứ tư thứ năm
    Ngày nào cũng bị me đánh
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Cô cho bé cái tát tai
    Chủ nhật cả nhà buồn thiu
    Vì bé hư suốt tuần!
    Vì bé hư suốt tuần!
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Này, nữa nhé...
    Bé bé bằng bông
    Hai má bằng đồng
    Hai chân bằng sắt
    Hai tay bằng chì
    Mẹ mua cây chuối
    Cho bé tập bơi
    Bao giờ chết đuối
    Cho bé về ... muối dưa.
    He he, zui wé xé là zui.
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp 1 tí nhỉ
    Cháu hai mươi cháu vô lớp sáu
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Ăn nhiều làm biếng là cháu ngoan bác Hồ
    Là lá la la là là lá la la
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các bác nhầm chuồng rồi. Có hẳn 1 topic về nhạc xuyên tạc vui cơ mà. Chỗ này của bọn trẻ con, đừng tranh chỗ chúng nó.
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hà há ha có chỗ cho mình buôn chuyện rồi . Để tớ hát cho mà nghe này - nhưng cấm chạy :
    Có chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn
    Chú ngồi học bài trong vườn bên hố vôi (hay bom gì đó ) cạnh rặng xoan
    Bao nhiêu cá rô phi và bao nhiêu chú chim ri
    Nghe tiếng hát mê ly cùng nhau thích chí cười khì
    Hì, hồi bé tớ hát thế, chả biết nhớ có đúng không. Mà hồi xưa về nhà bà ngoại tớ toàn nằm vắt vẻo trên võng hát thế này này:
    Một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm
    Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ
    Chổi to bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà.
    Hát xong là đi quét nhà đấy nhá, vừa quét vừa hỏi bà "Bà ơi sao nhà mình to thế, cháu quét mãi không hết"

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì... hình như là ... chú ngồi học bài một mình bên hố bom cạnh vườn xoan...

Chia sẻ trang này