1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    À, báo cho các bác biết . Ông anh Đàm Huy Đông đã có nick ở ttvnol.com này rồi, nick là hy_giang đấy các bác ạ.
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng mình tình cờ gặp lại một ông bạn cùng hội bút H** xưa kia. Nói là ông bạn nhưng xưa nay chưa bao giờ được cười duyên trước mặt ông ấy, chỉ biết nhau qua những trang thơ đăng báo và có lần đi họp hội bút chung. Ông ta là một cây chuyên viết lục bát đồng quê với giậu mồng tơi, cô hàng xóm, dây tơ hồng, đàn trâu đàn bò con đê đồng cỏ, cô bạn cùng lớp mộng mơ dưới hàng phượng vĩ vân vân. Thực ra bây giờ mình mới nhận ra ông ta khá hay ho chứ trước kia thì thấy ông ta cũng... nhàng nhàng như mình. Thỉnh thoảng chát, mình và ông ấy cũng hay nói về cái thời lãng mạn trong trẻo, nhưng các bạn biết ông ta nói gì không? Ông ta bảo đọc lại những vần lục bát xưa kia thấy mình... sến như con hến, chả hiểu sao lại rặn ra được những hình ảnh điêu toa thế không biết. Kekeke, mình hiểu đó là một cách thể hiện sự nuối tiếc khôn nguôi của ông ta thôi chứ không phải ông ta có ý dè bỉu một thời vang bóng...
    Nhưng quả thực, mọi thứ đã khác rồi. Những cây bút xưa kia bây giờ đang phải gánh vác nhiều trọng trách lắm các bạn ạ, nên hiếm có ai vẫn còn giữ được niềm tâm huyết một thời. Những bà chị thì tất bật với các ông chồng, với công việc ngập cổ ở cơ quan, với những đứa trẻ hơi tí thì nhè ra khóc, với nỗi hoang mang ông xã đi với bồ . Các ông anh thì bận rộn với những đối tác, với nàng thư ký, những dự án làm giàu và những bạn nhậu, bạn hát, bạn cầu lông... Những ai còn cô đơn thì bận tán tỉnh, rồi hết giờ còn cố ngồi lại cơ quan hòng làm thêm kiếm tiền lo khoản tình phí, xa hơn là dành tiền cưới vợ . Bọn họ, trong đó có mình nữa, cũng chẳng có thời gian để làm thơ viết văn mấy. Mà có làm thì toàn những hình ảnh gớm chết về sự bạc bẽo của đời, về người tình đã bỏ mình ra đi, về những kẻ xấu xa luôn ghen ghét ngáng chân trên bước đường thăng tiến...
    Bọn họ, trong đó có mình, đã khác xưa lắm rồi. Có lần, mình bày tỏ niềm vui với một cô bạn cùng trong hội bút rằng mình vừa gặp lại ông bạn hội bút xưa kia thì cô ấy... tỉnh bơ, nghĩa là cô ấy không còn sự quan tâm tới những thứ đã trở nên quá xa xôi ấy. Bây giờ mình cũng không đủ kiên trì để đọc hết một tờ Văn nghệ trẻ hay một truyện dài post bên Tác phẩm văn học, trong khi ngày xưa thì mỗi ngày dành ra hẳn một buổi tối chưa kể những tiết học mơ màng ngoài cửa sổ để mơ mộng về những Trang Hạ, Bình Nguyên Trang, Châu Giang, Đường Hải Yến... và quyết sản xuất cho được những bài thơ đăng báo để nổi tiếng được như họ .
    Có topic này để... giãi bày gan ruột, được mọi người đọc và nhận ra, vui kinh khủng. Bạn lamtuvien_ttt thân mến, cám ơn bạn đã thích thơ mình và chị Trang. Ngày xưa mình cũng mê BNTrang lắm. Chắc hẳn espider1276 cũng là đệ tử ruột của HHT phải không? Có phải bạn sinh năm 76? Zixia sinh năm 89 mà có chung một cảm nhận với lứa tuổi 7X thật là... quý hoá biết bao. Em quả là một cô bé có lập trường, chứ nếu phải chị sinh ra trong thập kỷ đó, có khi chị cũng sẽ thấy HHT bây giờ thật mê ly .
    À, các bạn có biết ông bạn mà mình nhắc đến ở trên là ai không? Gã Phạm Trung Kiên đấy.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    CHo đến bây giờ, cái mà tớ lưu lại nhiều nhất, vì nó làm tớ buồn cười nhất, đó là đọc các phóng sự "Tồ ơi là tồ" của cô Ma Xó và sau đó là Hoàng Lan. Không biết có ai còn giữ không, post lên cái nhỉ
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    A, em nhớ ra anh Phạm Trung Kiên ý rồi, hì, dưng mà em ít đọc thơ của ông anh này. Chị Mỹ Quyên à, đọc bài của chị thấy quả đúng thế thật. Các anh chị lớn hết cả rồi, ai cũng có những bận bịu riêng. Hôm trước em chat với ông anh Đàm Huy Đông, đọc vài câu thơ của ông ấy, thấy hình như tình cảm học trò trong trẻo, những câu thơ thời hoa đỏ ngày xưa đã vương vãi đi đâu rồi ý. Nhưng mà cũng phải thôi. Mọi người lớn rồi mà
    À, đính chính với chị Quyên nhé, em nick là Lan TỬ Viên chứ hổng phải là Làm Tu Viện đâu. Hic hic, toàn bị nhầm thế mới chết chứ. Hi hi, nick em là tên ghép giữa " CHế Lan Viên và Hàn Mặc Tử " mà lị. Hi hi, ngộ quá chị nhỉ! Chúc bà chị vui vẻ.
  5. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Ôi chị Quyên ơi, ngại quá! Em là một 9x mà lị chứ có phải 7x đâu. Em đọc nhiều HHT quá, ảnh hưởng của truyện ngắn, cafe chiều thứ bảy, thơ và trò chuyện đầu tuần nên mới đâm ra "già đời" như thế. Những tâm sự em nói trên đây không chỉ là của riêng em mà của rất nhiều người khác mà em quen biết. Em thích HHT vì những số báo em tìm được ở ngoài hàng sách báo cũ. Dù em không gắn bó với HHT từ những số đầu tiên nhưng em cũng cảm thấy thật tiếc khi so sánh 1 cũ với 1 số báo hiện nay.
    Ngày trước em cũng giữ lại một số bài thơ khá hay của HHT nhưng rồi khi chuyển nhà không tìm thấy đâu nữa. Em rất thích những bài thơ như : phía trước là bầu trời, cô nương mùa hạ của tôi ơi, tết ( HAT),... hay như truyện ngắn : những cái chết tuổi 20, bài thực hành tình yêu,... mà đến nay em ko thể tìm được. Nếu ai có thì hãy post lên cho em.
    Chị Quyên à, chị biết em thích nhất bài Thơ Nhắn Nhủ ở câu nào không
    Nếu chỉ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Đây trở thành lý tưởng sống của em rồi.
    Anh chẳng ước gì đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
    ( Bằng Kiều )
    Những Ngôi Sao 18
    Ngọc Lan
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
    Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của em?
    Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi
    Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều
    Những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng
    Hay bông hồng vàng, những mảy bụi tình yêu?
    Cho em khóc cùng Đanhi, niềm vui 18 tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phồng hi vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim.
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    Nghe bàng hoàng nảy sóng xô biển động
    Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
    Anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi
    Mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pautopxki
    Gửi lại Pautopxki nỗi buồn 18 tuổi
    Nhật ký tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
    Lật trang sách của một thời bão nổi
    Em soi cuộc đời mình trong ánh mắt tình yêu
    Anh chúc gì cho em
    Khi bầu trời
    Tím đến tận cùng đêm? ​
  6. hy_giang

    hy_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Tôi là Đàm Huy Đông - người yêu HHT một thuở. Các bạn nhận xét về HHT hôm nay chẳng sai, nhưng hình như hơi nặng lời. Mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì mọi sụ phải khác nhau chứ nhỉ ?
    Bây giờ Tháng Giêng- Ngô Phú Bình- vẫn ở HHT đấy thôi, anh trang 3 ĐCLH vẫn là TBT đấy thôi, Hoàng Anh Tú cũng vẫn ở HHT đấy thôi, hình như còn cả một vài người thuộc lớp ngày xưa nữa mà tôi không nhớ hết, HHT phải đổi thay để tồn tại, để phát triển, có khi phải độn rất nhiều thứ để chuyển tải một thứ- âu cũng là lẽ thường, ví như muốn trẻ con uống thuốc có khi phải cho rất nhiều đường.
    Không biết những người làm HHT bây giờ cso bao giờ vào trang web này không, nhưng quả thực là một người coi HHT như một phần cuộc sống của mình tôi rất đau lòng với nhận xét " HHT có 2 điều ấn tượng là ca sĩ trẻ, và băng vệ sinh " của ai đó, đau lòng lắm.
  7. hy_giang

    hy_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Đàm Huy Đông, tình yêu 1 thời của em , tình yêu 1 đời của đứa bạn em . Em hâm mộ truyện của bác vô cùng, muốn bắt chước viết bao nhiêu lần mà ko lần nào viết được vui như thế. Bác có mở lớp dạy học trò ko thì nhận em vào tập viết cho lên tay với ạ? Em hứa kể cả phải kiêm chân rót nước pha trà xách cặp hộ thầy cũng sẽ dốc lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ... Ôi ôi ôi, em xúc động quá, em ko nói nổi câu gì nữa... Ai, ai có cái khăn thì cho tớ mượn cái đi tí nào... Hú hú hú...
    Hức hức, có điều là anh ĐHĐ ơi, hình như cái câu "ca sĩ và..." kia hầu như vào đây ai cũng nhắc, ai cũng công nhận cả. Nói ra thì người từng viết báo thấy đau xót, nhưng người đọc thực sự cũng là xuất phát từ nỗi hụt hẫng, bực mình, cay cú nữa ạ...
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 28/03/2006
  9. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Gửi thêm mấy bài thơ ko phải do tự tay em gõ. Vô tình mà 1 lần nọ bỗng phát hiện ra 1 4rum có tác giả của nó tham gia. Trong 4rum có 1 cái topic còn lưu lại mấy bài thơ do chính tác giả type lên, hôm nay mượn luôn, copy sang đây cho topic có vẻ mới mẻ ý nghĩa . Còn mấy bài phóng sự Tồ ơi là tồ... mấy truyện: Những cái chết tuổi 20 vv ... thì để em về lục báo post lên cho mọi người. Hì hì, báo thì còn giữ những hôm nọ vừa bị mẹ bắt dọn tống vào kho vì bừa bộn, sợ ảnh hưởng đến học tập rồi Chỉ giấu diếm giữ được mấy số thôi, hôm nay định gõ lên xong lại có việc bận nên chưa làm được. Xui xẻo thế ko biết chứ?
    Tự dỗ
    Em mộng mị, em dối mình, em khóc
    Tung trái tim buồn lên chiều Hồ Tây
    Nghe Lê Dung hát Phú Quang em vàp Phủ
    Em chắp tay, em hoá vàng, chơi vơi
    Buồn quá mặc áo dài em xuống phố
    Xoã tóc mềm môi giống Phạm Thị Hoài
    Vẫn chẳng thấy đâu người quân tử
    Thôi quay về may váy ngắn mặc chơi
    Tìm thơ Nguyễn Bính em ngồi đọc
    Chán rồi thôi đến ông Nguyễn Duy
    Hoá ra vẫn còn thằng yêu vợ
    "Tặng cô đồng Thanh", "Tặng vợ tôi"
    Em cắt tóc, em ngẩng đầu, em khóc
    Em dang tay vớt lại trái tim hoang
    "Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi"
    Lại bắt đầu mệt mỏi cuộc rong chơi.
  10. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và quên?
    Tôi thường quên
    những điều đáng nhớ
    Tôi lại hay nhớ
    những điều nên quên
    Tôi quên trời đã vào đông
    phong phanh một tà áo mỏng
    Hay quên trời đang mưa giông
    một mình lang thang trên phố
    Quên cả lối về ngõ nhỏ
    tiếng mưa thì thầm trong đêm
    Giọt nắng tội nghiệp bên thềm
    bơ vơ tay người không hứng...
    Sao tôi quên đi tất cả
    Mong nhớ một người nên quên?

Chia sẻ trang này