1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sông làng
    - Huỳnh Thanh Nhàn-[/blue]
    Có một dòng sông ôm ấp tuổi thơ
    Cho tôi những tháng ngày dài êm ả
    Thưở lên chín lên mười như chiếc lá
    Thích nằm nghe con sóng vỗ rạt rào
    Tôi nhặt tìm giữa xanh ngút ngàn lau
    Nhặt những chiếc tổ chim trời bỏ trống
    Lượm những trái bần chua vừa chín rụng
    Hát một mình với ngọn gió ban trưa.
    Năm tháng sang trang như vở học trò
    Tờ lịch mỏng vơi dần thời hoa ****
    Từ buổi hóa thân làm con nước lớn
    Với bao nhiêu khát vọng cứ dâng trào.
    Tôi bỏ hai bờ cỏ lại phía sau
    Trôi trôi đi đến miền xa tít tắp
    Đêm tựa cửa nhìn vầng trăng nhòa nhạt
    Nghe dế kêu ,da diết nhớ sông làng.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị Thuỵ Thảo ơi, em mới post 2 đoản khúc nữa của chị , hay lắm. Chị vào đây xem nhé. Dưng mà đừng mắng nhóc Lan Tử Viên nè , chị nhé! Hi hi
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10716
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mới lập topic về thơ và truyện của Hoàng Anh Tú nè
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10749
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi khắp diễn đàn, kêu gọi, kêu gọi, thía mà chả thấy ma nào post, toàn nói mồm thôi. Ôi, Hic, hic..
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải gấp gáp thế nhỉ . Mọi người biết là em nhiệt tình nhưng đâu phải vội thế chứ .Em không nghe câu "nhai kĩ no lâu sao " chỉ cần từng ít một thôi vì em có post nhiều quá anh sợ mọi người sẽ bị ngợp dẫn đến nhàm chán . Hãy để mọi người đọc từ từ từng tác phẩm , cùng phân tích , cùng bình luận và có thể tranh luận nữa thì anh thấy sẽ hay hơn rất nhiều . Và chúng ta cũng có thể hỏi những tác giả đó về hoàn cảnh sáng tác , nguyên nhân ... vì A thấy cũng có 1 số các anh chị đó cũng tham gia diễn đàn .
    Vài lời góp ý thế thôi
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nè nói đúng ghê, hi hi, nhóc lan tử viên sẽ post bài từ từ và, hay đấy, ông anh nói đến hoàn cảnh sáng tác. He he, em sẽ phỏng vấn vài tác giả rồi kể lại cho mọi người nghe nhé. Hi hi
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Em mới lập topic thơ chị Ngọc Lan nè, mọi người vào góp vui nhé.
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10774
  8. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cùng vào box văn học của namdinhonline.net để post bài nha! em cũng đăng ký làm thành viên và post được một số bài rùi. Ai post bài hay lên đó em sẽ vote nhiệt tình. 5 * hẳn hoi nhé! Go go go http://www.namdinhonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=30
  9. linhde

    linhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Buổi sáng
    Tôi dậy muộn trong ngôi nhà mình đã xa gần một năm
    Nắng sáng bừng trên những ô cửa sổ
    Gió đã vào tràn căn phòng bằng gỗ
    mon men như kỷ niệm lần về
    Buổi sáng
    Xung quanh tôi thơm mùi lá trầu bà
    Khói sương sớm còn vương vất lại
    Mẹ tôi đồ xôi
    Mùi đỗ gạo thơm gì ngon mãi
    Buổi sáng
    Tôi tỉnh dậy khi xung quanh mọi người đâu hết cả
    Chẳng ai được lười biếng như tôi
    Giận mình xa nhà lạ chiếu
    Đêm đến sáng cứ như một mình thôi!
    Buổi sáng
    Con chó vẫn quen liếm gót chân tôi
    Con mèo ngoan cố nướng trên giường hơi sót lại
    Líu ríu tiếng chim ban mai
    Tôi vùng dậy
    Vươn vai
    Dưới hiên nhà
    Ngày mới.
    Xin góp một bài đã đăng trên Hoa học trò ngày xưa mà chẳng nhớ được số nào ... Tôi thích bài này
  10. linhde

    linhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI KHÔNG KHÓC
    Là con trai ko bao giờ biết khóc
    giọt nứơc mắt này là giọt nước mắt mưa
    cơn mưa dịu nỗi buồn cháy bỏng
    đứng trứơc biển nghe mặn mòi vị muối
    sóng vỗ bờ tung giọt mặn lên môi
    là con trai dám nhìn đời thì ko đuợc khóc
    nghị lực làm nước mắt hóa mồ hôi
    nhưng cha ạ, con cũng đành thú tội
    hơn 1 lần con đã khóc dấu cha
    bội bạc với ước mơ, con đã quên lời hứa
    ko dám nhìn đời vắng 1 người đi xa......
    con ngã ngựa chính hố sâu vô tình con đào bới
    giọt nước mắt này ân hận đã đủ chưa?
    thú tội con xin cha đừng giận
    giọt nước mắt này là giọt nước mắt mưa.......

Chia sẻ trang này