1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    canh thiu bác nhiều!
    Bác đã cíu đời em!
    em chưa vớt sao vội, đợi em sống hẳn rồi em vớt cho bác!
  2. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sao siếc, cảm ơn mà làm cái gì, bác không cần phải khách sáo thế đâu . Chỉ cần hôm nào giời lạnh, bác mời em ăn cái gì đó nóng sốt là em đã ấm bụng ấm lòng lắm rồi
  3. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Matx
    - Chu Minh Vũ -
    Xung quanh mình mùa này đẹp lắm
    Người bên người cho phố thêm đông
    Matx khóc cho mail, nhớ Hà Nội
    Nhận thư này có muốn về không?
    Trời vẫn xanh và nắng rất dịu dàng
    Gió phương Bắc về thì dai dẳng
    Hoa cúc vẫn vàng thêm cho nắng
    Em không về anh nhớ áo hoa
    Nhiều người tay trong tay như chúng ta
    Dưới góc phố có cây bàng lá đỏ
    Nhạc Trịnh làm thơ trên phố
    Da diết nhớ tiếng dương cầm quen
    Matx ơi, gió lạnh mà tay không em
    Mọi người ra đường áo len cài vội
    Bên đó, nhớ quàng khăn màu nắng
    Để ấm lòng dù chỉ một chút thôi
    Matx đừng nhớ những mùa thu hương cốm
    Hà Nội bây giờ cố giữ quanh năm
    Riêng anh gói hương quen trong lá sen
    Gửi bưu điện em cố chờ chút nhé
    Chiều hồ Tây, gió lay vờn nhè nhẹ
    Se lạnh rồi vì anh không em
    Chắc cơn gió từ Matx vừa về tới
    Anh vẫn chờ trong đó hương quen.
  4. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    HHT, số 128, ra ngày 23-5-1996.
    Hội bút hương đàu mùa

    Chu Thu Hằng
    Sinh ngày 4-6-1979. Đã kịp "chộp" được khá nhiều giải văn chương trên các báo. Đang học 11C, PTTH Trần Phú, Hà Nội. Tự nhận mình là một lớp trưởng không gương mẫu lắm. Thích nghe nhạc, ngủ và ... lười ăn. Gầy và xanh, có khả năng lặng lẽ để làm người đối diện mủi lòng. Nhưng phút chốc cũng dễ làm người ta "hoảng" vì những táo tợn bất ngờ. Rất nhạy cảm, tinh tế trong các trang văn xuôi và thơ, nhưng cũng nghịch ngầm trong thơ. Quả là một tính cách rất mâu thuẫn. Dường như Hằng đã từng có những khó khăn tinh thần dưới mái gia đình nên đôi lúc thơ của nàng Hằng trầm cảm và triết lý một cách... bà già. Và dường như Hằng cũng đã vượt được điều đó cho nên Hằng lại trở về với những cảm xúc vui buồn của cô học trò 17 tuổi. Lời tự vịnh và hai bài thơ dưới đây chưa đủ để bạn hình dung về Hằng đâu!
    ( Lê Huy )

    Con gái đi xe cuốc
    Con gái đi xe cuốc chân phải dài
    Dài như... chân con trai vậy đó
    Con gái đi xe cuốc phải bạo gan
    Lỡ gặp người quen, đỏ mặt cười trừ
    Con gái đi xe cuốc thật vô tư
    Quần Jeans kèm mái đầu rất ngắn
    Nhét trong túi vài gói ô mai mặn
    Nhấm nháp một mình khi rong ruổi trên xe.
    Con gái đi xe cuốc ít khóc nhè
    Thỉnh thoảng cũng giận hờn vô cớ
    Và đôi lúc doạ con trai phải sợ
    Khi vùng vằng phíng xe ào ào.
    Con gái đi xe cuốc dáng thanh tao
    Dù ngổ ngáo vẫn muốn mình duyên dáng
    Mắt đen tròn sao long lanh ngời sáng
    Con trai à! Dám đi chung xe không?
    26-7-1994
    -----------------------------
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/06/2006
  5. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tự hoạ
    Vênh vang khoác ba lô trên vai
    Nghịch quá nên tóc chẳng kịp dài
    Nhìn thấy người quen, cười xa lạ
    Ngông nghênh như... một thằng đẹp trai.
    03-95
  6. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    QUÁN CŨ
    Ba tháng mới vào cái quán cũ
    Mấy ông bạn quen vỗ vai cười
    Lâu quá không thấy Hằng lui tới
    Ốm đau, bận bịu hay chán đời?
    Tôi cười: Em vẫn bình thường thế
    Bàn ghế, tường tranh thấy mới tinh
    Khói thuốc mịt mù như sương sớm
    Loa rè gào metal thùng thình.
    Quán đông lạ quen ngồi chật kín
    Sao thấy trống tênh chỗ cạnh mình
    Bạn hỏi: Quên thằng gì rồi hả
    Tôi ừ, bĩu môi vẻ coi khinh.
    Mùa trước còn cùng nhau vào quán
    Mùa này, mà thôi nhắc làm gì
    Nếu gặp ở đây sẽ lịch sự
    Chào hỏi xã giao rồi quay đi.
    Ba tháng tưởng chừng ba thập kỷ
    Mình xơ cứng và lạ lẫm quá rồi
    Ngồi quán, nghe metal, nhăn mặt
    Cà phê sao đắng thế hả trời?
    28-4-95
    P/s: Cả 3 bài thơ này đều nằm trong bài giới thiệu trên kia, đi kèm là 1 bức ảnh đen trắng chụp CTH chắc là khi "17 tuổi" hay là gì đấy, ngồi chống cằm, đang ngước lên cười. Phải nói là tôi luôn cảm thấy nó rất đẹp , đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong đời mà tôi từng được thấy
  7. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người ra phố
    (Lê Thị Phương Lan)
    Ngày mai em ra phố
    Nhớ đem theo nắng vàng
    Trong bài thơ "nỗi nhớ"
    Khi mưa đông chưa sang.
    Hà Nội rộn ràng lắm
    Phố phường đông đúc vui
    Nếu thấy buồn xa vắng
    Nhớ viết thư cho tôi.
    Ngày mai em ra phố
    Tôi buồn bên song thưa
    Hương bưởi vào e ấp
    Hình như... trời chợt mưa.
    Em đi, ngày dài lắm
    Ngõ nhỏ về buồn so
    Tôi buồn như giấy trắng
    Thu cũng bắt đầu qua.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vẫn chăm chỉ post bài nhỉ, đợi chị thi xong, nghỉ hè xong rồi post tiếp cùng nhóc nhé. Ở Namdinhonline.net làm cái sub- forum cho Hoa học trò rồi đấy, em vào xem đi, thoải mái hơn trước nhiều rồi nhóc ạ.
  9. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Okie boy, đã cập nhật, đã nhớ, phải mỗi tội là lười biếng đăng ký lại và đăng nhập post bài thôi. Nếu hết cơn lười em sẽ sang đấy làm việc cùng chị
    -------------------------
    Ngậm ngùi
    (Nguyễn Văn Quân)
    Trả lại em con đường mùa hạ
    Cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
    Chiều tan lớp tôi một mình đứng đợi
    Rồi cúi đầu, ngọng nghịu với câu thơ.
    Trả lại em chút chớm đầu khờ dại
    Đêm Valentine bắt chước bạn bè
    Gió với lá trên cành khúc khích
    Khi trước nhà em tôi luống cuống vòng xe
    Trả lại cả nhớ thương ngày tháng cũ
    Đam mê xưa đành tặng lại cho mình
    Những bài thơ đánh rơi ngoài cửa lớp
    Tiếng đàn rung lên, hạ xuống, lặng thinh.
    Rồi tất cả sẽ viết thành kỷ niệm
    Tôi nhờ bài thơ mười tám nói hộ lòng
    Để sau này lúc nào tìm lại
    Một con đường mòn hơn rêu phong.
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/06/2006
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tớ đang làm cái Album ảnh các cây bút hoa học trò thơi xưa. Vào xem nhé!
    http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?p=74589#post74589

Chia sẻ trang này