1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    KHI ĐÓ CÒN HÀI
    Em như cô Tấm rât vô tình
    Lần đầu đi hài rơi không biêt
    Hoàng tử ơi nếu mà nhặt được
    Xin cất giùm, đợi hội lần sau
    Thu thơm trái thị, trống ran trường
    Phập phồng cặp sách gót xôn xang
    Hạ về đỏ thắm thêm mùa phượng
    Rực rỡ thời trăng, hương ngát hương..
    Chờ em hái đủ năm mùa cúc
    Sẽ đến thử hài, trẩy hội vui
    Liệu có còn khi ấy hay hài đã
    Vừa khít chân ai đã ướm rồi -..?
    HOÀNG XUÂN QUÝ - HỘI BÚT HDM
  2. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi
    (Nguyễn Văn Quân)
    Trả lại em con đường mùa hạ
    Cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
    Chiều tan lớp tôi một mình đứng đợi
    Rồi cúi đầu, ngọng nghịu với câu thơ.
    Trả lại em chút chớm đầu khờ dại
    Đêm Valentine bắt chước bạn bè
    Gió với lá trên cành khúc khích
    Khi trước nhà em tôi luống cuống vòng xe
    Trả lại cả nỗi nhớ thương ngày cũ
    Đam mê xưa đành tặng lại cho mình
    Những bài thơ đánh roi ngoài cửa lớp
    Tiếng đàn rung lên, hạ xuống, lặng thinh
    Rồi tất cả sẽ viết thành kỷ niệm
    Tôi nhờ bài thơ mười tám nói hộ lòng
    Để sau này lúc nào tìm lại
    Một con đường mòn hơn rêu phong.
  3. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Nhớ và Buồn
    Lúc thế gian sinh ra
    Có Nhớ-Buồn chưa nhỉ?
    Để Nhớ- Buồn âm ỉ
    Vương tới tận bây giờ
    Nhớ và Buồn làm thơ
    Nhớ và Buồn muốn khóc
    Nhớ và Buồn trốn học
    Nhớ và Buồn giận nhau
    Phút giây ấy qua mau
    Nhớ và Buồn biến mất
    Ừ Nhớ-Buồn có thật
    Hết Nhớ-Buồn là vui
    Ôi nỗi nhớ thân thương
    Ôi nỗi buồn vô hạn
    Nhớ và Buồn là bạn
    Chúng kết thành cặp duyên
    Nhớ có nghĩa không vui
    Buồn chẳng qua vì Nhớ
    Nhớ và Buồn là một
    Đều bắt nguồn từ tim
    Úi úi xin lỗi zixia và lantuvien dạo này bé espider lười wá. hic hic. từ giờ nhóc sẽ chịu khó post bài nghen.
    bibi
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò dạo không xưa lắm có các bài cover story về Âm nhạc của Chu Minh Vũ, cũng rất hay! Bạn nào còn lưu được thì đưa lên xem đi!
  5. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào còn giữ các truyện ngắn của Thiều Quang ko? Rất tự nhiên, hài hước và tinh tế. Tớ muốn đọc lại quá, tìm lại chút nụ cười sảng khoái.
  6. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Minh dốt nát, hiểu biết hạn hẹp nên ko biết tác giả này, bác ơi hay để hôm nào em post truyện của veconlonton lên cho bác đọc chung nhé? Truyện cũng rất vui và tinh tế, lại trong sáng rất học sinh, đọc lên cũng phải cảm thấy mình vui vẻ hơn nhiều đấy
    ------------------------
    Hôm nay định type cái bài này lên nhưng tự dưng lại vỗ trán nhớ ra hình như bên NDOL đã post rồi thì phải. Check lại thì đúng là lantuvien_ttt đã post bên đó thật, thế thì thôi, đành mượn tạm chị 1 tí, em post luôn sang bên này cho mọi người cũng đọc hôm nay
    Tình mùa
    Nguyễn Thu Thuỷ
    "Trời trong xanh như một giấc mơ gần
    Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
    Em đạp xe có nghe mùa trong tóc
    Chút thầm thì xao xác gió heo may
    Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
    Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
    Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
    Thấy em cười khúc khích với xôn xao
    Phố giao mùa nắng rất lạ xanh xao
    Hương ngọc lan thơm như nỗi nhớ
    Anh mở ra trái tim run bỡ ngỡ
    Con dế giật mình tròn xoe mắt hồn nhiên
    Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
    Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
    Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
    Em thấy không và em có tin không...?
    Nhút nhát ơi! Anh đãng trí đi tìm
    Khúc thương nhớ chẳng bao giờ dám ngỏ
    Nên một mình cùng câu thơ dạo phố
    Nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương."
    (báo hht ngày 24-7-98)
  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Chia tay
    *Chu minh vũ *
    Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
    Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
    Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
    Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay .
    Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
    Chỉ lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
    Mười hai năm ve kêu như thành lệ
    Bước đi không đành , ngoảnh lại buồn hơn
    Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
    Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
    Giơ truy baì , phút ra chơi cả những lần đi học muộn
    Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu .
    Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu dâu
    Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
    Tím miên man ,tím chùng thời gian đang căng nghẹn thở
    Của mùa thi mỗi lúc một gần ...
    Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
    Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
    Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
    Ngại ngùng đưa _hồi hộp ,... chợt thở phào .
    Chia tay nhé , mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
    Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu
    Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
    Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! ...
  8. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    -Đàm Huy Đông-
    Em ở đâu cho tôi được đến tìm
    Mùa hạ ép con ve khô xác
    Bắng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác
    Em về đâu sau giờ học cuối cùng ?
    Em ở đâu cho tôi được đến tìm ?
    Màu áo cũ như màu mây xuống phố
    Ba năm học bàn số năm ô cửa
    Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em ?
    Em ở đâu cho tôi đựơc đến tìm ?
    Ánh mắt em
    Một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách
    Để đến tận bây giờ còn day dứt
    Ánh mắt em.
    Em ở đâu cho tôi được đến tìm
    Tôi gắng học để trước em không kém cỏi
    Những bài toán cả lớp tin rằng một mình tôi giải nổi
    Tôi vẫn biết là em đã làm xong
    Có bao giờ em hiểu tôi không ?
    Tim tôi đập rung trong tầng đá lạnh
    Em yên lặng em bước qua kiêu hãnh
    Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi
    Không một dòng lưu bút cho nhau
    Giờ văn học cuối cùng tôi mượn cây thước kẻ
    Em vẫn chỉ lặng lẽ đưa,lặng lẽ
    Giá như em ..........
  9. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì rỗi rãi lên mạng nhưng tiếc là chả có tờ báo nào bên cạnh cả. Thế thì thôi, ko type vậy, nhưng search google và paste từ chỗ khác lên vậy nhé. Cõ lẽ mấy bài này mình chưa có trên ttvn nhỉ? Thế thì copy thôi còn chờ gì nhỉ hình như lâu lắm rồi mọi người nào có gì để đọc
    TẦNG NHỚ
    Nguyễn Quốc Hưng V94-97 Lam Sơn
    Anh đã xa rồi tầng bốn ngày xưa
    Nơi mưa nắng vẫn vô tình đi qua nhau
    Như chúng mình
    Ngày trước...
    Trong cơn mưa ánh nhìn em thoáng ướt
    Anh ước mình là nắng gửi cho ai
    Cầu thang cũ mỗi sớm mai
    Không còn kẻ lượn mấy lần mỗi buổi
    Trước sân trường có người gom tiếc nuối
    Mơ cuối cầu thang
    ánh mắt ngập ngừng
    Thèm một chút xa xăm
    Cơn gió em dài như nỗi nhớ
    Thời gian đi qua mờ ô cửa sổ
    Thành nỗi buồn lặng câm
    Giá như ngày xưa ấy
    Hoa tràm đừng nở muộn màng
    Thì về ngang qua tầng nhớ
    Mình anh không bước lang thang...
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 22/08/2006
  10. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa! Thỏ topic ko lên à? Này thơ thỏằư cĂi xem có chỏằ<u lên 'i ko nhâ

Chia sẻ trang này