1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, vẫn ko lên nhỉ? Nào thì thử cái nữa xem!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ối chời, nhóc ơi là nhóc zixia, sao lại đi kéo topic này lên một cách tội nghiệp thế không biết!
    À, còn về những bài âm nhạc của Chu Minh Vũ, tớ có lưu vài bài hay. Nhưng để ở nhà thì phải. Bạn cứ yên tâm, dần dần tớ sẽ type đủ cả. Rất mong sự tham gia tích cực của mọi người, ai lại để tớ độc tấu thế không biết. Nào, mọi người, cùng tham gia với lan tử viên post bài đi chứ. Tuyển tập Hoa Học Trò mấy tháng nay ỉu quá à. A lê, A lê!
    Post bài ở namdinhonline.net này nè, topic nào ra topic đấy, còn ở ttvnol là nơi mình cổ động nhau nha. Nhanh nhanh giúp tớ nào.

    http://www.namdinhonline.net/forum/forumdisplay.php?f=48
  3. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2 thử xem có gì mới
  4. tho_nhuom41

    tho_nhuom41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  5. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Nếu sống cách đây vài thập kỷ
    Chẳng ai biết emaillà gì
    Em thích gọi điện dù chỉ để
    Chào anh mỗi khi đêm qua đi
    Nếu sống cách đây hơn thế kỷ
    Cả điện thoại cũng chưa ra đời
    Quà gửi cho anh mỗi ngày mới
    Một lá thư hồng như màu môi...
    Nếu như ta sống vào một thời
    Đất nước mình còn chưa thống nhất
    Lửa chiến tranh vẫn đang chia cắt
    Những lá thư... biết có đến nơi?
    Em yêu hoà bình - đơn giản thôi
    Và cả nền văn minh mới mẻ
    Khi mà con người ta có thể
    Bên nhau dù ở rất xa xôi
  6. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Nỗi lòng từ hai phía
    --Nguyễn Thị Hảo--
    + Này phố nhỏ có thấy người đằng trước
    Dáng xinh xinh, lúc lắc tóc đuôi gà
    Tà áo trắng như mây về mềm mại
    Mắt dịu hiền, trong đó biết có ta
    - Ôi tim nhỏ, xin người đừng nhảy nhót!
    Dáng thư sinh ? ... mặc kệ... hãy yên nào
    Dù biết ây là anh chàng học giỏi
    Thì xin lòng cũng chớ vội ... nao nao
    + Xin mưa nhỏ đừng làm mờ mắt kính
    Cái nhìn ta thêm bối rối ngập ngừng
    Tà áo nhỏ dễ lẫn vào tấp nập
    Ta tặng lầm ánh mắt một người dưng
    - Này mưa bụi đừng giỡn đùa nữa nhé
    Ánh mắt ai đâu làm má đỏ hồng
    Tại thời tiết lúc này sao nóng rực
    (Tháng Giêng...à 12 độ...ôi không!!!)
    Cũng chẳng biết từ lúc nào trên phố
    Hai bước chân đã cùng nhịp đi - về
    Chỉ thấy lá như xanh hơn thì phải
    Những rộn ràng trốn sau những hàng me
  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Với ngày mai
    (cho bạn bè)
    ---Linh Phong---
    "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu
    Bài hát ngày nào ta vẫn hát cho nhau
    Giờ bỗng có thêm vị đắng
    Ba năm học cùng nhau bình yên như dấu lặng
    Hành lang nào khúc khích tiếng đùa vui
    Bạn bè ơi sắp phải xa rồi
    "Ơ kìa, ấy ơi đừng khóc!"
    Mỗi buổi sáng mai qua con gái vẫn hồn nhiên gọi
    con trai là "chú nhóc"
    Con trai chỉ cười
    Bài thơ 18 trong ngăn cặp còn tươi
    Sắc phượng hồng và trong veo như tiếng cười con gái
    Những giây phút bên nhau đâu còn là mãi mãi
    Mai xa rồi...
    Âu lo hằn sâu trên những nét môi
    Bộn bề giữa bao nhiêu sách vở
    Chẳng còn thời gian để giận hờn nhau nữa
    Bạn bè ơi...
    Rồi ngày mai trôi dạt giữa dòng đời
    Bỗng thèm đến tê người một giọng nói, một nụ cười thật trẻ
    Ơi cuộc sống, phải có những phút giây như thế
    Ký ức một thời, nhớ lắm, học trò ơi!
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà cho em nghịch thử 1 tí chứ hình như cái nick của em có vấn đề ko post bài ở đâu đc thì phải. để em nghịch thử 1 cái xem nó có lên ko nào

    p/s: vẫn hỏng, cái nick này tiêu rồi đâu mất rồi, đi tìm cái nào, admin ơi admin ơi
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 15/09/2006
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chả lù lù đây thôi, hỏng đâu mà hỏng.
  10. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lù lù thì chỉ lù lù ở trong topic thôi, ai mở ra thì thấy chứ ở ngoài nhìn vào sẽ chả thấy có gì khác lạ cả. Post bài xong, topic vẫn ngủ ngoan ở dưới chứ chả up lên, hiển thị tên người gửi cuối cùng vẫn là người lần trước chứ cái con bé Zixia này vừa xoen xoét cái gì ở trong topic có ai biết đâu nào ? Túm lại thì đứng ngoài Box nhìn vào thì mọi sự vẫn như cũ, đời này em Zixia có hay ko có thì cũng vậy thôi

Chia sẻ trang này