1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất mê báo HHT, ngòi những câu chuyện, bài thơ hay, hồi đó em còn rất thích thú mỗi khi đọc mục "Trò chuyện đầu tuần" với những lời nhắn nhỉ, suy ngẫm rất hay. Có bác nào thu thập được bài nào hay hay ko? Cho em ngó với! Em nhớ là hồi HHT kỷ 10 năm có bộ sách kỷ vật với toàn những bài như vậy với tên: "Nói với em" thì phải!
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    http://filexoom.com/files/2006/11/26/45691/Father And Daugter.WMV
    Dạ thưa nó đây ạ, mời các anh chị down về
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất thiên địa ơi, thật là sung sướng biết bao khi sau bao nhiêu năm giờ lại gặp lại được mình của thời học sinh áo trắng qua cái topic này. Hic
    Kính chào tất cả mọi người, em là một nhân 8x, em yêu hoa học trò từ lần đầu tiên đọc nó, em yêu những truyện ngắn, những bài thơ rồi yêu luôn những tác giả của hội bút hương đầu mùa...
    HHT ngày xưa như là một phần ko thể thiếu của cuộc sống của em vậy, hic tuần nào cũng để dành tiền ăn sáng để mua.
    Đến tận bi giờ, chẳng hiểu sao em vẫn thuộc như in nhiều bài thơ như bài Trò trẻ, rồi Với ngày mai hay Với nhóc xa...Hôm nay vào đây đọc lại thấy nhớ ơi là nhớ một thời hú hú hú ............
    Cám ơn mọi người nhiều lắm, tài sản quý giá như những tác phẩm bất hủ của HHT nhất định không thể nào bị lãng quên!!!
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, chài ai, topic bị bỏ rơi rồi à, sao hông ai vào tham gia hết nữa vậy, buồn quá nha !!! oa oa oa
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Yêu rồi cưới luôn cô ạ ! Thế mới khoái !
  6. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ý kiến hay, dưng mờ tình chỉ đẹp khi yêu thôi, chứ cưới rồi thì ...hị hị
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt tán chuyện ở đây nhé ! Quay trở lại với chuyên môn đi các bạn !
    Truyện ngắn tiếp đi các bác ơi ! Tui đọc gần hết 22 trang rồi ! mấy trang cuối xem qua chưa có gì nhiều ! Nhớ H2T xưa quá ! H2t giờ thì lâu lắm rồi mình chưa đọc nữa !
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trở lại vấn đề chính của mục này chả là em đang tìm một truyện ngắn có tên là " Hai chiếc ghế", em ko nhớ rõ là của tác giả nào nhưng hình như là no được đăng vào khoảng năm 2001 hay 2002 gì đó. Em nhớ nội dung truyện ngắn đó thế này, chuyện kể về hai chiếc ghế đá được dựng quay lưng vào nhau trong một công viên. Một cái quay về phía đường cái và lúc nào cũng có nhiều ánh mặt trời chiếu vào nên tác giả gọi nó là "Trắng", còn cái kia lại khuất trong bóng râm của một cái cây cổ thụ nên được gọi là "Xám". Ghế trắng nhìn ra phía đường cái nên nó theo dõi được rất nhiều chuyện diễn ra trong ngày nên nó hay kể chuyện cho ghế Xám nghe. Chuyện về bà bán xôi ở góc phố, rồi ông bơm xe, rồi đủ chuyện hầm bà lằng... Rồi cứ thế ngày theo ngày, năm theo năm, hai chiếc ghế thân thiết và gắn bó nhau lắm.
    Thế rồi một hôm, thằng con trai bà bán xôi ở góc phố đó đua xe và bị tai nạn chết luôn, Xám lại là nạn nhân của vụ tai nạn đó, vì thằng đó đu xe trong lúc say rượu nên lao lên vỉa hè, va vào ghế đá chết luôn.
    Sáng ngày hôm sau, mấy người nhân viên môi trường đến để đưa Xám đi vì nó bị vỡ rồi mà. Trắng ở lại. Lúc người ta đưa Xám lên xe ô tô để chở đi, Trắng thấy lòng đau nhói, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hai chiếc ghế nó nhìn thấy nhau. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh Trắng ở lại nhìn theo chiếc xe chở Xám xa dần rồi khuất hẳn.
    Em đọc câu chuyện này có một lần thôi nhưng nó để lại cho em ấn tượng khá sâu sắc
    Bác nào đọc đuợc lời này của em mà có chuyện đó thì làm ơn chia sẻ với em nhé.
    Cám ơn nhiều và sẽ hậu tạ khi có dịp hi hi
  9. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, ôi giời ơi, truyện "Hai chiếc ghế" của Phạm Anh, truyện yêu thích 1 thời của mình đây mà . Từ ngày đọc xong HCG thì cũng mê tít Phạm Anh luôn, công nhận là phục sát đất, dân kỹ thuật Bách Khoa mà viết gì cũng cảm động quá. Thích và buồn vì hai cái ghế nhìn gió nhìn mây, sống cả đời êm ả bên cái dựa lưng tưởng như vĩnh viễn, cùng trò chuyện, cùng tâm tình, đáng tiếc cái nhìn đầu tiên dành cho nhau lại là cái nhìn trớ trêu vĩnh biệt. Còn nhớ tờ báo đăng truyện này hình như có trang bìa màu trắng, chụp ảnh newstar hay guys by chance gì đấy, thích lắm cơ nên đi chơi đâu xa mình cũng mang theo thế mà lần đấy đi Hạ Long lại để quên xừ nó trên xe ô tô, nghĩ mà tiếc đứt ruột, oán trách mình ko thôi. Nếu ai còn giữ được thì xin bỏ chút lòng thương type lên giùm được ko? Lâu lắm rồi không đọc, thấy nhớ quá. Chứ type nhiều thì mới biết việc gõ gõ mổ mổ mới chán ngắt và lâu la thé nào. Mong bạn nào đnag chờ đọc thì cũng chịu khso tí, tớ có truyện "thang máy" của Chu Thu Hằng định chép từ cả tháng trc thế mà bây giờ vẫn chưa hề bắt tay một chữ nào đâu Mọi người có yêu nhưng không thích cưới cũng đc nhưng cũng phải đưa rước, săn đón, sắm sửa cho tình yêu chút chứ. Chẳng gì bằng ai còn giữ đc cái gì hay hay thì cùng type lên đi, chứ có vẻ các cựu chiến binh của topic này đã nổi cơn lười bất khả vãn hồi rồi. Bài vở tương lai chắc là còn nhỏ giọt nữa
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 04/01/2007
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, suớng quá có người cũng nhớ chuyện đó và thích chuyện đó như mình. Nhưng sao bác lại làm mất được cái tờ báo đó cơ chư
    Các bác ơi, bác nào có chuyện đó làm ơn post lên chia sẻ với em với bac zazi và với mọi người đi. Nóng lòng chờ tin của các bác hic hic...

Chia sẻ trang này