1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhóc zixia ơi, nhóc thi xong học kì chưa, post truyện "Hai chiếc ghế" được hok? chị đang thi cuối kì, còn 2 môn nữa. Hic hic.
    Bạn Amoureuse thân mến, tớ có nhiều truyện của chị Phạm Anh phết, còn có ảnh của chị í nữa nè. Nhưng mờ, đợi lâu lâu nữa tớ mới có thời gian type. Mấy truyện "Hoa đăng", "những vì sao nhạt nhoà", rồi gì gì nữa nhỉ, hì, tớ quên rùi, đọc truyện chị í nhẹ nhàng giống Thạch Lam nhỉ, tớ còn nhớ đến Pauxtopxki khi đọc truyện chị í nữa cơ. Hi hi
    [​IMG]
    Vào đây nè: http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?t=6935&page=2
  2. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn lantuvien nhiều nhé, ít nhất thì cũng có người nghe lời kêu gọi của mình. Hì, mình thích chuyện Hai chiếc ghế lắm. Thật sự ko hiểu sao đọc có một lần thôi mà nhớ mãi. Vui ơi là vui khi sau bao nhiêu năm lại được đọc lại những bài viết HHT ngày trước ở đây và gặp bao nhiêu người có tình yêu giống mình. hí hí
  3. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cái topic ảnh của chị ltv hôm nọ em đọc mới có mấy cái bây giờ đã nhiều ghê. Lại còn có cả chị Cỏ Mật nữa dù nó chả hiện lên. Chị CM từng viết truyện gì trên báo Hoa chị nhỉ? Hồi trc em có đọc mấy truyện nhưng là trong sách chứ chẳng biết từ báo nào. Trong topic của Chu Thu Hằng nữa, chị đề nick của CTH trên ttvn nhưng mà em xem profile thì có lẽ nào... Giá có đc cả nick của chị Phạm Anh thì tốt. Chị ấy còn mấy cái nữa như Chung cư, Con đường... chẳng biết sao hồi trc đọc cái gì của chị ấy mình cũng thấy cảm động. Bây giờ trơ trẽn thành quen, chẳng hiểu đọc lại có còn xao xuyến như trc. Đúng ra hồi lâu lâu trc cũng thấy tờ này ngoài hàng báo cũ nhưng mà... chắc nghĩ thế nên chả mua lại...
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóc nè, chị chưa hỏi được nick của chị Phạm Anh. Ừ ừ, "con đường", "chung cư" chị đều có cả. Hi hi, còn chị Cỏ Mật có mấy truyện ngắn, chị cũng quên xừ mất tên truyện rùi, để tìm lại đã. Hì. Ảnh vẫn hiện ra mừ, tại vì nó nặng mb quá nên nhóc phải đợi lâu lâu mới thấy. Hì hì.
    Ah nhóc nì, chị chưa xem profile của chị Chu Thu Hằng ở ttvn, nhưng nhóc biểu "có lẽ nào..." là thía nào hả nhóc? Chị add nick bà chị ấy, mà bà chị í hổng cho. Hi hi, add lâu lắm roài.
    Cái nhóc nè, bé ranh mà làm như già lắm rùi í. Hi hi. Ai biểu nhóc hay lang thang ở hội những người thích đùa, lại còn trại cá sấu nữa. Hi hi hi. Tâm hồn "cỗi già" là phải! Hì. Chị cũng đang cằn cỗi đi nè. Hì
    Amoureuse thích báo hht thế, muốn có nhiều thơ và truyện ngắn thì đến chỗ tớ, tớ sẽ cho ấy mượn để đi pho to bộ sưu tập c ủa tớ. Tha hồ cho ấy đọc lại. Hi hi.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mặc dù là đã thống nhất sẽ không chê trách thêm về HHT vì thời thế đã khác, nhưng vẫn thấy tiếc và bực dọc. Hôm nọ vừa mở trang báo sau khi đã đấu tranh tư tưởng không thèm động đến nó nữa, lại nuốt thêm một cục tức to tướng như quả sầu riêng: ?oNgôi sao: Ưng Hoàng Phúc?, ?oToro-thần tượng của giới trẻ?, ? cứ bảo tại sao mấy bài hát đần độn như kiểu: ở bên người ấy sao còn nhớ tới tôi? lại có lý do tồn tại.
    Quả thực, mình đã quá cái tuổi đọc báo Hoa 10 năm rồi, có trách thì trách mình đã già. Đã đành thời thế đã khác, nhưng một tờ báo đặc trưng nhất của lứa tuổi cực kỳ quan trọng trong đời người như báo Hoa không thể dễ dãi, không thể rẻ tiền như thế được.
    Mình nhớ là mình đọc báo Hoa từ hồi lớp 6, dạo ấy ngộ chữ, cứ có gì có chữ là đọc, kể cả sách dạy nuôi ong của bố?, mà cái thời cấp 2 sao mà vừa ngố vừa ngu, chả biết gì cả. Bà chị mình cấm không cho đọc HHT : ?ocó nhiều chiện người nhớn lắm, mày chưa đủ tuổi?, nhưng ăn nhằm gì, em đã đọc những người khốn khổ từ cấp 1 cơ mà? Và thế là HHT là một người bạn cực kỳ đáng kính và thân thiết? Nó định hướng cho mình nhiều thứ, khiến mình nuôi dưỡng nhiều ước mơ đôi khi có phần viển vông nhưng thật đẹp đẽ và trong sáng.
    Trong khi bây giờ mình cảm thấy nó như một đứa bạn nhạt nhẽo không có cá tính và thích a dua. Tất nhiên người làm báo sẽ phải tính đến doanh thu, nhưng nếu nói rằng nỗ lực để tăng chiều sâu của tờ báo sẽ làm giảm doanh thu thì ngớ ngẩn quá. Vì cho dù học trò bây giờ đã khác, chúng vẫn còn biết mơ mộng và sẽ còn mơ mộng. Sự dễ dãi này có thể khiến HHT tăng doanh số kiểu này, kiểu khác, nhưng nó đã chết theo một kiểu nào đó?
    Của đáng tội, học trò bây giờ cấp 3 đi xe máy, cấp 1-2 đã games online, chat-chit, còn đâu thời gian mà mơ mộng với chả sáng tác. Bảo là không nghĩ, không tiếc mà sao vẫn cứ tiếc!!!!
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tự mình hoài cổ vậy: (Đáng tiếc là lục lại đống báo cũ chỉ còn lại vài cuốn trước năm 96, sau này sẽ cố sưu tập lại vậy!)
    Đừng tin cổ tích (Nguyễn Ngọc Anh - Phấn Thông vàng, Hương đầu mùa tháng 9, 1993
    Cổ tích đấy mà, đừng tin em nhé
    Lọ lem bây giờ không còn nữa khổ đâu
    Lọ lem hôm xưa có còn đến mai sau
    Ba điều ước có còn thành sự thật
    Giữa đời thường lo toan tất bật
    Còn ai tin ba hạt dẻ đâu em
    Thôi, lúc buồn mình cứ thử ước xem
    Biết đâu gió ngày xưa đang thổi
    Ánh mắt em đừng làm tôi bối rối
    Cô nhóc ơi, đừng hỏi tại vì sao
    Tôi làm sao mà biết được lúc nào
    Lọ lem khóc, rồi lại cười ngay đó
    Mắt đen ơi, mong sao em còn nhớ
    Chuyện cổ tích đời, không có hậu lắm đâu
    Nhưng ngày sau còn dài lắm, còn lâu
    Em cứ chờ, nhưng đừng tin! Em nhé!
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà (Đỗ Minh Hùng ?" HHT 171/ 20-03-1997)
    Hôm nào cũng muốn gặp em
    Hôm nào cũng đến nhà em, không vào
    Nhỡ em chẳng tiếp thì sao
    Nhỡ em chẳng muốn tôi vào nhà chơi
    Nhỡ em không chịu mời ngồi
    Ba mẹ em chẳng muốn tôi đến nhà
    Nhỡ em đã hẹn hôm qua
    Với người nào đó đến nhà hôm nay
    Nhỡ chẳng may,
    nhỡ không may
    Thật là phiền phức, thôi quay về nhà
    Nhưng nhỡ em cũng mong ta
    À, thôi, quay lại, nhưng mà,?. nhỡ ? thôi!
  8. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào còn bài "Những con đường thời gian" của chị Minh Ngọc thì post lên đây cho tớ với
    Bài viết về lớp học nhỏ ở gần đường tàu hoả ấy.
    Cám ơn nhiều nhé
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đấy. Hi hi, hôm qua thi xong, định post bài đấy, nhưng lại type bài "Cuốn theo chiều gió - Scarlet". Đợi tối nay rảnh tớ type cho. Vào đây nhé.
    http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?t=5966
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lâu quá là lâu chả bạn nào vote 5* cho mình. Hic, cứ thấy số 47 lẻ quá lẻ ah. Hì hì, tớ type lên, bạn nào vote cho tớ để tớ lên hạng với. hi hi hi.

Chia sẻ trang này