1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Amoureuse nhanh tay nhanh chân thiệt. Hôm qua tớ đang định trả lời bạn kia rồi, về bài thơ "Mèo con đi học" của cô Vàng Anh í mà, nhưng đăng nhập mãi ko được. Định hôm nay vào trả lời thì bạn Amoureuse đã viết trước rồi. Lại còn có những bài giới thiệu rất chi tiết nữa chứ. Hì hì.
    Tớ xin bổ sung thêm một chút nhé. Bài thơ Mèo con đi học đã được giải thưởng thơ quốc tế đấy. Còn cô Phan Thị Vàng Anh là con gái Chế Lan Viên (thần tượng thơ ca của tớ từ hồi tớ học lớp 7). Hì, khi còn nhỏ cô Vàng Anh được mệnh danh là Thần đồng thi ca đấy. Oách nhỉ, giống chú Trần Đăng Khoa quá!
    Có điều cảm ơn bạn Amoureuse đã copy tiểu sử cô Vàng Anh ra đây. Tớ cứ tưởng cô ấy sinh năm 65, hoá ra 68. Hì hì, tức là cô ấy hơn tớ 20 tuổi. Hi hi.
    Ah,còn một thông tin nữa về cô Vàng Anh. Chị Từ Nữ Triệu Vương chơi với cô Vàng Anh, trong buổi đi offline gần đây của box Thi Ca TTVNOL. Chị ấy biểu rằng cô Vàng Anh mới sinh em bé. Là con gái thì phải.
    Ah, còn tập thơ Gửi VB.Tớ mua ở ĐInh Lễ có 11k thôi. Hì hì, đọc thấy đôi ba bài cảm động phết!
    Chấm hết! Chúc cả nhà vui vẻ. Và tìm hiểu thêm về cô Vàng Anh iu quý, thông minh, hóm hỉnh nhé!
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn Amoureuse đã cho tôi biết thêm thông tin về bài thơ này , khà... khà .....gọi là chú thôi , bài thơ này được sáng tác vào khoảng năm 1981 hay 1982 gì đó , khi đó tôi mới khoảng 10 hay 11 tuổi , tôi nhớ là khi đó tôi vốn không thích thơ nhưng khi đọc bài thơ này tôi lại rất thích , vì vậy nó là một kỷ niệm thời thơ ấu đối với tờ báo Đội . Nhà thơ Phan Thị Vàng Anh mà bây giờ thỉnh thoảng vẫn được nghe nhắc đến không ngờ lại là bạn Phan Thị Vàng Anh ( theo cách gọi của báo Thiếu Niên khi đó ) tác giả bài thơ " Mèo con đi học " , thời gian trôi đi nhanh thật , bạn ấy bây giờ cũng thành bậc phụ huynh rồi nhỉ . Rất cám ơn các bạn đã cung cấp thông tin !
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vậy cháu gọi chú là chú nhé...Không cần phải khách sáo thế đâu chú ạ, cháu post lên như vậy cũng là một cách để biết được thêm thông tin về tác giả tác phẩm cũng như là bổ sung thêm kiến thức cho bản thân thôi mà hì hì...Nên không cần phải cảm ơn cháu đâu hi hi
    Trời hết mưa chưa hẳn trời sẽ nắng...
    Hết yêu anh đâu phải đã quên anh !!!
    Được AMOUREUSE sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/03/2007
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    À, bạn lantuvien hôm nào có bài thơ gì hay hay thì post lên chia sẻ với mọi người nhé !!!
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bây h h2t có thể coi là lá cải số 1 mất rồi
    ngày xưa em thik đọc mấy cái phóng sự rồi truyện ngắn, kết veconlonton,gấu bống, rệp khủng long còi, gà gô gà con khủng khiếp
    viết rất hóm hỉnh mà ý nghĩa sâu xa
    bây h toàn là nhưng ai ai đó viết thật sáo rỗng chẳng còn cảm xúc nữa
  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình ngày xưa cũng hay đọc HHT cũ và cũng rất thích những sáng tác của các anh các chị thời ấy. Mình đã học thuộc khá nhiều bài thơ nhưng đáng tiếc có một số bài mình ko nhớ tên cũng chẳn nhớ được tác giả. Nhưng mình cứ post lên đây nhé, bạn nào biết thì bổ sung.
    Tết đến em có còn nơ trắng
    Áo dài thơ hay váy đầm xòe
    Mặc áo dài anh đeo kính cận
    Còn diện đầm, anh - mắt đỏ hoe
    Tết đến em có còn nhớ lớp
    Hay nhớ gì đâu trước cổng trường?
    Nhớ lớp anh biến thành trái thị
    Còn nhớ gì đâu anh biến luôn
    Tết đến ăn mứt me chua lưỡi
    Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười
    Trời sinh ra chi tiểu muội
    Để năm nào anh cũng eo ơi
    Tết đến đừng xòe tay ngượng nhé
    Cái đuôi sau gót thật là dài
    Khỏi cần tập soi gương e lệ
    Lì xì anh một sợi tóc mai
    Khóa vào cặp nhốt 16 tuổi
    Lỡ mai em bẻ gãy sừng trâu
    Thì chắc chắn anh biến thành chú Cuội
    Ôm cây đa bay tuốt lên...lầu
    (Bài này của Bùi Chí Vinh thì phải, còn tên tác phẩm thì mình chịu, lâu quá rồi)
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài "Chớm đông" của Tương Giang là bài thơ mình rất thích, cả "Chiều mưa nhớ mẹ" cảu Bình Nguyên Trang nữa.
    Mình rất thích HHT, mình được Bố mẹ đặt báo cho từ số 6.
    Thế là bộ sưu tập rất đầy đủ.
    Cho đến khi ra HHT 2! thì bắt đầu chuyển sang mua HHT2!, không mua HHT bình thường nữa, một phần cũng vì khi đó HHT đã không còn phù hợp lứa tuổi.
    Giờ đây đã tốt nghiệp ĐH, đi làm được gần 5 năm, nhưng mình vẫn theo dõi HHT, HHT2! qua báo của cô làm cùng mua cho con.
    Mình rất thích 1 số Teen story, thế nên mình cũng post lên blog của mình.
    Cái blog của cô bạn mà bạn ruangoc nhắc đến & copy lên topic là của mình đấy.
    Bây giờ thỉnh thoảng vào blog của HHT2!, Trang Hạ hay là Pi Nhắng, đọc thấy rất hay.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà, chị có nhiều báo HHT thế ah? Hic hic hic. Em có ko nhiều lắm. Vì sinh sau đẻ muộn nên lụi cụi vào hiệu sách cũ lục HHT cũ bụi bặm. Nhưng cũng sưu tầm được kha khá. Đủ làm một sub-forum thơ văn HHT trên mạng. Hì hì.
    Chị có thể post lên đây những bài thơ chị thích ko? Ah, blog chị là gì? Chắc vẫn còn giữ bộ HHT cũ chứ ah?
    Hì hì. Đây là blog của em, chị add vào nhé. Để thỉnh thoảng iem còn dòm ngó blog của bà chị chứ. Hì.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-dvhnFlA9eqgwmuCOaCbBbI5iw6_r;_ylt=AgFSKUpg6Mk568OU5Y2ASIy0AOJ3
    Rảnh chị type mấy bài viết hay hay cũ lên đây share cho mọi người nhé.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hoa học trò bây giừ, cả Sinh VIên nữa, .....chán, tầm phào, lố lăng, nhạt nhẽo, .... không thể chịu được.
    Ngày xưa thich đọc Hoa học trò, xem tranh minh họa của chị MAI HOA bao nhiêu thì bây giờ thấy chán bấy nhiêu ....
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    CỬA SỔ
    Tác giả : Bình Nguyên Trang
    **********************************
    Cửa sổ
    Để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng
    Em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

Chia sẻ trang này