1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không ghé qua, thấy vẫn đìu hiu như thường...Post một bài để kéo lên cho nó vui vẻ chút vậy...he he
    CHỈ EM VÀ CHIẾC BÌNH PHA LÊ BIẾT
    Tác giả :Bình Nguyên Trang
    **
    Em chẳng biê''t vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
    ( 1997)​
  2. ddhh1983

    ddhh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em là dân học tự nhiên nhưng rất thích thơ, chỉ biết là thích nhưng không lý giải được cũng không diễn đạt được nó hay thế nào! Rất cảm ơn bác nào đã lập trang này, và tất cả những ai đã tham gia đóng góp. Thực lòng, mỗi khi vào đọc lại một bài thơ trong này em lại nhớ về những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Em cũng xin đóng góp 1 bài thơ trong báo Hoa xưa mà em rất thích. (không nhớ tên tác giả)
    CHIỀU CHỦ NHẬT BUỒN VÀ CHỈ THẾ THÔI EM
    Chủ nhật ban chiều
    Không căn gác đìu hiu
    Không tiếng hát xanh xao ru mình về ngõ vắng,
    Không một cơn mưa chiều để nhớ đôi mắt em sâu thẳm...
    Sao cũng giật mình động khẽ chút cô liêu?
    Đại lộ thênh thang chiều đổ bóng chiều
    Phượng cuối mùa cháy như chưa từng được cháy
    Ta biết đâu em có về nhặt hoa nơi ngõ ấy
    Hàng cây dài như bờ mi xanh veo.
    Em đã đến rồi đi một cánh sóng tan triều...
    Gió chuyển mùa nghiêng ngả giữa nhớ quên
    Ta giấu trái tim mình vào tiếng chuông giải thoát
    Bài thơ đầu đời dại khờ về hạnh phúc
    Tưởng đã qua đi và tưởng đã bình yên.
    Bài thơ cuối cùng... chẳng nhẽ tặng cho em?
    Tặng cho ta? cho buổi chiều không nắng?
    Cho dĩ vãng đã tan vào xa thẳm?
    Cho con dã tràng xe cát đợi sóng lên?
    Chiều chủ nhật buồn và chỉ thế thôi em
    Sân ga mùa thu chẳng còn ai đứng đợi
    Ta chẳng tiếc dẫu mộng mơ qua quá vội
    Chiều chủ nhật buồn... và chỉ thế thôi em.
  3. mypleasure

    mypleasure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em thích series truyện trinh thám của Nguyễn Phan Hưng, dài phết ai có post lên anh em cùng thwỏng thức đi.
    Ngoài lề tí, ko biết bác NPH này và bác Đào thanh Hưng chuyên vẽ biếm họa giờ làm gì ở đâu nhỉ?
  4. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Uh, bác nào có còn mấy truyện đó thì post lên cho mình copy với
    Tnks nhiều
  5. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    XA CÁCH
    Hoàng Anh Tú
    ----------------------------------------------
    Xa cách rồi
    Em có hay?
    Bàn tay đừng níu bàn tay
    Đừng mà!
    Em đi
    Anh ngóng nhạt nhòa
    Tựa như đứng giữa ngã ba
    Cháy lòng
    không yêu
    Nói thẳng cho xong
    Sao em còn cứ lòng vòng
    Ðau anh
    Cỏn con chỉ một chữ tình
    Ðể rồi hai đứa lại thành
    Dửng dưng
    Em đi chân chẳng ngập ngừng
    Sao anh còn mãi lừng khừng
    Chưa quên
    Từng đêm
    Ừ, sẽ lại đêm
    Hứng giọt trăng khuyết
    Anh đem nấu buồn
    Yêu nhau vừa đúng một tuần
    Rồi em nói
    "... quá cù lần"
    Bỏ anh
    Bây giờ mới hiểu cỏ xanh
    Vì sao không níu tụi mình cho nhau...​
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ bài này. Về sau tôi được biết về tác giả bài này. Văn thế nào, người thế đấy: nhân hậu, giàu cảm xúc và giàu suy tư. Bây giờ tác giả là một giáo viên.
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng HHT nhân ngày Báo Chí Việt Nam - 21/6
    @ban Đông & Bạn Quyên & các bạn khác,
    Mình vẫn đang đi tìm lại địa chỉ của bạn Nguyễn Mỹ Tiên - quê ở Gò Công Tây cho bố Nguyễn Như Mai, có ai biết bây giờ bạn Tiên như thế nào và có thể liên lạc bằng cách nào thì cho mình biết nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
  8. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc hoa học trò, mình học lớp 5. Cô giáo đọc cho cả lớp nghe truyện "Pêlê trắng", vẫn còn thấy mũi cay cay đến tận bây giờ.
    Nhớ!
  9. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt khi có topic này. Up up
  10. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu HHT, yêu tù thời cấp 2, lúc đó nhè nghèo, bố là cán bộ nhà nước, lương ba cọc ba đồng nhưng vì mình đòi quá nên bố vẫn cố gắng trích khoản tiền lương ít ỏi đặt báo dài hạn cho mình đọc.
    Hôm nay đã trưởng thành, nhưng những bài viết, những câu thơ, mẩu truyện trên báo HHT vẫn mãi là bài học, là lời nhắn nhủ và đó như là hành trang luôn theo mình trong cuộc sống. HHT đã một thời thực hiện tốt chức năng của văn học: Hướng con người đến cái CHÂN, THIỆN, MỸ
    Mình vẫn còn nhớ nhiều bài thơ mình đã đọc, có thể không chính xác lắm nhưng xin post lên 1 bài:
    (Có phỉa là tựa đề: Hạ cũ không nhỉ?)
    Thôi khép lại trang vở màu mực tím
    Giọng nói run run những lời chúc sau cùng
    Mong manh quá ngây thơ tà áo trắng
    Hạ đến ròi nghe thương nhớ rưng rưng
    Sau tiếng trống trường các lớp học sẽ tan
    Ai hờ hững cũng nao lòng về một trang lưu bút
    Ai hổn hển khắc tên mình lên thân phượng già rêu mốc
    Xót xa thời gian mưa nắng có phai mờ
    Lạc giọng ve kêu khắp các nẻo sang hè
    Kỷ niệm chật vòng tay sao quá chừng ít ỏi
    Thương nhớ ơi tuổi học trò thơ dại
    Trong mắt bạn buồn tôi có lỗi gì không?
    Rất vui được làm wen với các bạn
    Được locknick sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 02/08/2007

Chia sẻ trang này