1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Up cái nhé, sao để topic này chìm vậy
  2. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Gia đình
    Tiếng cãi vã lách cửa sổ ra đường
    Sao cha mẹ ko cất bước đi những điều bực bội
    Con thạch sùng tặc lưỡi ngước nhìn tiếc nuối
    Trước khung cảnh gia đình chụp hạnh phúc ngày xưa!
    Đôi chim bồ câu cúi mặt cuối hiên nhà
    Đau đáu xanh dây trầu bám thân cau khắc khổ
    Con vấp tiếng bát đũa thất thanh đổ vỡ
    Những mảnh buồn sắc lạnh chồng lên nhau
    Chút hồn nhiên rơi mất nơi đâu
    Tuổi thơ nép bên thềm lắng nghe buồn tủi
    Không ai hiểu trái tim đi về lầm lũi
    Sum họp người ta canh ngọt cơm lành!
    Con chợt lớn khôn trước chuyện gia đình
    Căn nhà nhoi nhói tiếng mọt nghiến sâu cột gỗ
    Khói thuốc cha mềm cơn ho, cốc nước đổ
    Mắt mẹ trũng nghĩ suy, gầy rộc tiếng cười.
    Con thầm lặng bơi qua mặc cảm cuộc đời
    Đuối những niềm vui, chòng chành hạnh phúc
    Bữa cơm ngày thường nuốt khan tiếng nấc
    Ánh mắt nhìn dự cảm lắm âu lo
    Con tự lập cho mình bao nỗi suy tư
    Giấc mơ ngủ vùi, thao thức niềm tin nhỏ bé
    Dốc đến giọt đêm cuối cùng rưng rưng nét vẽ
    - Thưa mẹ cha! Bức chân dung hạnh phúc gia đình ...
    Đặng Hoà Thuận An
  3. nautrica

    nautrica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xem topic này mà mình bùi ngùi quá, bao kỷ niệm thủa học trò tràn về, háo hức đợi báo Hoa ra mỗi số...Xin đóng góp một bài chẳng nhớ là được đọc vào năm nào nữa, chỉ nhớ rằng hồi chia tay lớp 12 đọc mà sống mũi cay cay:
    Xin gửi lại một chút lòng kiêu hãnh
    Nụ cười ai ám ảnh suốt thời thơ
    Ta bé quá mà sân trường rộng quá
    Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ..!??
  4. hanawakuns

    hanawakuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ là bất hủ , có những truyện ngắn không thể nào quên . trong tôi mãi mãi không phai một câu nói là đầu đề 1 truyện ngắn "TO LIVE IS TO FIGHT" . Có bạn nào còn truyện đó ko , hãy chia sẻ với mọi người nhé .
  5. hanawakuns

    hanawakuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này xong sao mà em thấy buồn quá .em thấy nhớ báo HHT biết bao ,chỉ muốn được cái cảm giác được chờ đợi 1 tuần 1 tờ báo , được cầm lấy tờ báo với lũ bạn , đọc một câu truyện hay để cùng cười , một bài thơ hay để nhấm nháy với nhau . Nhưng mà ngồi đây than vãn về 1 quá khứ để mà làm gì ??? chẳng giải quyết vấn đề gì cả . Cái chúng ta cần nhiều hơn là chỉ biết nhớ . Chẳng biết các anh các chị có còn thời gian , còn tâm huyết để mà một lần nữa viết hay không ? Chắc hẳn một tờ báo lúc này là không thể , nhưng chúng ta đang sống trong thời đại CNTT và chúng ta có thể lập ra 1 trang web , một trang web thực sự của học sinh sinh viên một trang web-không-quảng-cáo . và ở đó các anh chị sẽ đóng vai trò chính biên tập , viết bài . Em chẳng biết mình có ngông cuồng quá ko khi viết ra những dòng này nhưng em muốn làm 1 điều gì đó cho thế hệ của chúng em .
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng thích đọc HHT lắm, nhưng HHT bây giờ thì chán, toàn quảng cáo với mấy phóng sự linh tinh, hỏng hết lớp trẻ
  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    1 thời và cả bi jờ cũng thế, mình kết truyện này lắm. Hình như mình vẫn còn giữ số báo ấy. Để hum nào tìm lại rồi post lên nhé. Câu nói "To Live Is To Fight" đã trở thành châm ngôn sống rùi. Mở đầu bất kỳ 1 cuốn sách, 1 quyển vở và xung quanh bàn học bao jờ cũng là dòng chữ ấy.
  8. hanawakuns

    hanawakuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhanh post lên đi mình mong quá
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến Sinh nhật báo Hoa rồi nhỉ?
    Thời gian trôi đi nhanh quá nhanh
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi về nhà, bộ sưu tập báo HHT của mình từ số 4 đến số bao nhiêu nữa bị mất hết rồi! Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này