1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đào Thanh Hưng ngày đó bây giờ là đạo diễn Đào Thanh Hưng
    , từng tốt nghiệp thủ khoa khoa đạo diễn của trường Đại học sân khấu điện ảnh 2003, Đào Thanh Hưng nổi lên trong giới làm phim trẻ Hà Nội như là một gương mặt mới đầy đam mê và khát vọng. khá nổi tiếng với thể loại phim ngắn.
  2. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hay quá mọi người ơi, tình cờ mình đọc được topic này, các bạn giữ lửa nhé,
    mình từng đã mất ăn mất ngủ để cố sáng tác cái gì đó để có tên trong tờ báo HHT, kỷ niệm còn đầy ắp,
  3. tuyengifts

    tuyengifts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công Ty Truyền Thông Việt Nam cần tuyển:
    Nhân viên Sáng Tạo Nội Dung SMS
    Số lượng tuyển: 01 người
    Mô tả: Có khả năng viết tốt, sáng tạo - chấp nhận sinh viên mới ra trường
    Ưu Tiên: Tốt nghiệp trường báo chí, am hiểu về sms, thích làm việc tại môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo.
    Cơ hội: Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao
    Mức lương: thỏa thuân
    Hồ sơ: gửi CV tiếng anh + tiếng việt qua
    mail: tuyennguyenxuan@vccorp.vn
    Tel: 0912 84 0301
    Ưu tiên phỏng vấn những hồ sơ nộp sớm
  4. vuichoi_com

    vuichoi_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    sao lại tụt thế này, hu hu...lên đi cho anh chị em cùng chia sẻ. Nhớ lắm
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết về tác giả ĐăngZăng một thời trên HHT không nhỉ? Giờ sợt trên Gúc cũng không thấy!
    Bác này hồi đó có những câu thơ giờ vẫn nhớ:
    ...Con đòng đong trong gáo dừa ngày ấy
    Có nhắm mắt anh cũng như đang thấy
    Những nét buồn cùng những nét chân chim
    Hoa cỏ may cũng bảy nổi ba chìm
    Về cùng em
    Úp mặt vào đau thương đá sỏi
    Chân run nước nổi
    Tóc cháy sao đêm đến tận bây giờ.
  6. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhà Em có từ số 1 đên số 2 trăm mấy. Sau này thấy HHT chán quá chẳng mua nữa.
    Ngày xưa thích truyện của Trang Hạ . rồi Dep tiên sinh. Hoang Anh Tú,bản co nương trăng tròn...... Em Phương béo học trường Thăng Long. nhìu lắm.
  7. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của các bạn tớ thực sự rất xúc động, nhớ lắm cái thời học trò ấy dù rằng mới cũng chưa xa lắm, nhớ Hoa học trò ngày xưa lắm, nhớ 8x của ngày xưa....
  8. kiemchuamai

    kiemchuamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn tìm một bài thơ trên HHT cũ. En nhớ không nhầm thì bài thơ đó tên là " Con trai". Hình như ở giai đoạn đầu cái thời kỳ khởi phát cho cuộc đấu khẩu về thơ ở hai giới đấy ạ. Em còn nhớ các câu:
    Người ta bảo con trai lạnh lùng
    Bởi họ có trái tim sắt đá
    Chẳng rung động khi mùa thu thay lá
    Mây cứ trôi và họ cứ tỉnh bơ
    Con trai chẳng bao giờ biết mộng mơ
    Chẳng biết buồn khi hè tắt nắng
    Hoa phượng cứ rơi, rơi trong thầm lặng
    Rơi mãi, rơi hoài và chỉ thế mà thôi
    Nếu bác nào có bài thơ đó thì post cho em nhé
    Địa chỉ Blog của em là: http://vn.myblog.yahoo.com/kiemchuamai
    Em xin chân thành cảm ơn
  9. kiemchuamai

    kiemchuamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một fan hâm mộ của HHT từ những năm 90. Em là người may mắn được đọc HHT từ số đầu tiên khi báo còn in trên loại giấy màu nâu. Nhưng rất tiếc là không có đủ tiền để mua lên không được đọc đầy đủ.
    Cảm ơn các bạn đã lập lên topic này.
    Nhân tiện cho em hỏi còn bác nào nhớ được bài thơ ( em nhớ không nhầm thì tên là " Con trai" hay là " Gửi con gái" gì đó) mà nó có các câu sau
    Người ta bảo con trai lạnh lùng
    Bởi họ có trái tim sắt đá
    Chẳng rung động khi mùa thu thay lá
    Mây cứ trôi và họ cứ tỉnh bơ
    Con trai chẳng bao giờ biết mộng mơ
    Chẳng biết buồn khi hè tắt nắng
    Hoa phượng cứ rơi, rơi trong thầm lặng
    Rơi mãi, rơi hoài và chỉ thế mà thôi....
    Nếu có thể các bác post hộ em theo địa chỉ
    http://vn.myblog.yahoo.com/kiemchuamai
    Hoặc PM cho em theo số 0979547789
    em xin chân thành cảm ơn
  10. klinskyPham

    klinskyPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã lập ra và duy trì topic này rất nhiều ạ :D
    em trước đây cũng hâm mộ HHT lắm :D cũng đặt báo hằng tháng rồi cũng đóng thành tập. Nhưng mà hiện tại thì em ở xa nhà nên k0 đọc được những tập HHT mà em đã đóng đó nữa :(
    đợt gần đây có nhiều người than phiền về thế hệ 9x quá; em có nhớ 1 bài của bác Đoàn Công Lê Huy là :
    - Tên tác phẩm: Trò Chuyện 300
    - Tác giả: Đoàn Công Lê Huy
    - Số báo/ ngày tháng
    em không nhớ rõ lắm; hình như là 9-9-1999 thì phải :D số 300
    - ????. Nôi dung??..
    một câu chuyện về cách nghĩ của các thế hệ; thì đại ý là người đi trước luôn chê người đi sau hư hỏng; qua hằng ngàn thế kỉ vẫn như thế ; nhưng rồi xã hội vẫn phát triển không ngừng vv....
    em không biết diễn đạt thế nào cả :( nếu bác nào có thì giúp em với; cám ơn các bác nhiều nhiều :D

Chia sẻ trang này