1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hehe bài đấy chắc là bài năm 1999 khi Mỹ đánh Iraq ấy hả, nhân vật là nam học iir đánh cá với các bạn là Mỹ có đánh Iraq hay ko, cuối cùng có đánh và tay đó sung sướng vì mấy trăm usd của mình lên giá, nhưng kết lại là nỗi buồn chiến tranh sau khi nhận ra sự tàn khốc của nó. Bài này khá hay, hình như của tay Hoàng Anh hay Ngọc Anh gì đó, là đệ tử của Hoàng Anh Tú viết. Đúng là đọc xong bài này thì thấy học iir thật là hay :-D nhưng sự thực sau khi học xong chắc các bác cũng đều thấy nó không giống như bài này đúng không? :-D Giờ bảo tìm lại thì rất khó, mà tìm được thì ai mà ngồi type ra đây làm gì.
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hic hic , sự thật phũ phàng , bác nói quá đúng , giờ cầm tờ báo lên toàn tranh và ảnh , bài viết chả ra đâu vào đâu . em vẫn dặt báo đều đều , mỗi lần cầm tờ báo đọc chỉ đọc mỗi mục trò chuyện đầu tuần , và truyện ngắn . các bài báo viết theo kiểu a dua theo tin thị trường , nay cai sĩ THANH THẢO yêu ca sĩ QUANG DŨNG , rùi ca sĩ THANH THẢO đi lấy tổng giám đốc tập đoàn AIA !! thấy buồn quá !! báo hay đâu hết cả rùi ??
  3. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng lứa với các bác cả đọc HHT từ hồi xưa . Nhưng có vấn đề này tôi cần nói . Quả thật HHT nó chỉ còn giữ cái tên thôi , còn chất thì thay đổi hoàn toàn rồi . Cái chất đó lại rất hợp cho những lứa học sinh bây giờ , những đứa sinh năm 88 , 89 , 9X .Trẻ trung, năng động , hiphop , sành điệu , đấy là những cái bọn nó quan tâm. Các bác thì over tuổi để đọc rồi . Tờ báo HHT nó đã chuyển giao thế hệ , một thế hệ khác , mới hoàn toàn , không còn phù hợp với các bác nữa đâu .
    Tặng các bác 1 bài trong HHT cổ để hoài niệm về 1 thời xưa cũ
    Em vít mùa thu cong nhành liễu
    Chiếc lá chiều vàng lặng lẽ rơi
    Tóc thề man mác mùi hoa sữa
    Nỗi buồn ai thả phía cuối trời!
    Gom góp mùa thu vào trang vở
    Hương làn tóc ấy hóa thành thơ
    Ta bỗng thấy lòng mình trăn trở
    Bao nỗi vui buồn cứ vẩn vơ...
    Đành để chiều vàng thành kỷ niệm
    Hồ Tây nỗi nhớ cứ triền miên
    Em chẳng muốn đâu - làm người lớn!
    Vẫn cùng dạo gót đường Thanh Niên?
    Cô bé vô tư của ta ơi!
    Đêm nay mười sáu trăng tròn rồi
    Nhành liễu có cong làm trăng khuyết
    Lời thương đừng nỡ để xa xôi
    Thu đến, thu đi... ai còn nhớ!
    Một thoáng Hồ Tây bỗng bâng khuâng
    Chạnh thấy nỗi buồn lòng cô quạnh
    Ngang trời đơn lẻ cánh sâm cầm...
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    EM CỰC THÍCH TRuYỆN NGẮN NÀY !
    Truyện này đăng trên báo 2! teenstory cũng 0 phải là quá lâu..
    Đến bây giờ em vẫn giữa được trang truyện này nguyên vẹn với nét minh họa trên nền đen trắng...
    Tiếc rằng càng ngày teenstory càng ... không hay như trước nữa.
    Và đặc biệt mấy số gần đây thì khủng khiếp vì vẽ minh họa và trình bày xấu ơi là xấu. Không còn thấy phong cách trình bày công phu và thơ mộng hoặc độc đáo như trước nữa... Tiếc quá. hu hu
    Trước đây số nào em cũng mua và cắt rời 2 trang này ra để giữ lại vì truyện hay và em rất thích nét vẽ đó.. bây giờ thì...

  5. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    HHT bi giờ chẳng còn một cái gì đáng để đọc. Truyện ngắn lúc nào cũng chỉ xoay quanh hiphop, bóng rổ rùi skateboy gì gì đó... Còn hình minh hoạ thì đặc sệt kiểu manga...Trông mặt con gái cũng như con trai, chỉ khác mỗi...mái tóc.Chậc.
    Trò chuyện đầu tuần thì khá khẩm hơn vì bi giờ lão tướng Đoàn Công Lê Huy sau một thời gian viết bài dở ẹc đã nghỉ hưu với chuyên mục rùi....
    Cafe chiều thứ 7 đọc thấy nhạt nhẽo, chẳng để lại cho người ta ấn tượng gì cả.... Những bài học giản dị rùi Vườn Anh 1 chữ cái thì biến mất không để lại một dấu vết.....Thơ thì độn thổ đi nơi nào chẳng biết. Những chuyên mục hay thì HHT phù phép biến đi hết và thêm vào những trang báo dở ẹc. Cái thằng Bi Rain được nhiều fan hâm mộ thì suốt ngày thấy có mặt nó. Làm mình chẳng biết nó là ai cũng thấy ghét. Chưa kể những cuộc thi ảnh vớ vẩn....Các bạn học sinh thi nhau đi chụp ảnh......Lên kỹ thuật số chỉnh sửa trông ai cũng tăng thêm 10 tuổi. Trông vừa già vừa lố bịch, phấn son loè loẹt mất hết cả cái trong sáng của học trò.. Chán!!! Ai có ý kiến gì nữa thì post lên đây
    Được espider1276 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 24/12/2005
  6. niufirework1805

    niufirework1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngày xưa chẳng bao giờ trở lại
    Để trong veo ta cứ mải đi tìm
    Lâu lắm rồi chẳng đọc HHT. Bây giờ thành người nhớn rồi, toàn đọc báo người lớn thoi. Hôm nay vào đây đọc lại những gì ngày xưa mình đã từng thấy nhớ quá. Hồi đó firework còn bé xíu học lớp 8-9-10 gì đó. Nghèo lắm không có tiền mua báo HHT nên cứ tìm được ở đâu là nghiến ngấu đọc. bây giờ thình thoảng đi hàng sách cũ vẫn thấy. Nhưng chẳng hiểu sao lại thích đọc sách hơn . Chẳng hiểu sao đúng vào ngày Noel lại đọc lại những gì ngày xưa mình thích. Cảm giác thật là ngày xưa. Cảm ơn mọi người đã post bài lên đây nhé. Cảm ơn rất nhiều...
  7. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    không, bài này viết về khoá 20 - lứa sinh viên đầu tiên trường tuyển sinh lại
  8. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi nguời
    em đang tìm 1 bài viết có tên là " tuờng cũ" của trần thị thanh tâm
    trên báo HHT
    lâu rồi ạ
    năm 94 gì đó
    chuyện kể về 1 anh chành mất bàn tay trai và một cô gái
    trong có 1 câu
    đôi khi gió vẫn thổi tan niềm bình yên hạnh phúc dù gió sinh ra từ chân trời thánh thiện
    mọi nguời giúp em với
    em cám ơn truớc^^
  9. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Thụy Thảo (Vũ Quỳnh Hương), không nhớ đăng trên số nào nhưng vào khoảng năm 1998-1999, vậy là cách đây cũng xa rồi. Nhưng gặp bên ngoài, khó lòng tưởng tượng rằng Quỳnh lại có thể là người viết bài thơ này...
    Với thời gian
    Thuỵ Thảo
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá thời gian ơi !
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ !
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương !
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc-để-quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào: chúng ta - tôi?
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã qua và gặp lại - bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang?
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi?
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!
    Thụy Thảo còn một bài nữa khá hay nhưng tôi không thuộc hết, chỉ nhớ mấy câu thế này, bạn nào thuộc thì post lên được không?
    "...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Lúc chia tay tôi không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé, ngày mai..."
    Được alwaysyoung sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 07/01/2006
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bài này viết về K20 và K21, trong đó có chụp cả ảnh lớp A20. Cho đến khi ôm hồ sơ về HN nhập học IIR, bài báo đấy là thông tin duy nhất tớ được biết về trường mình. . Tớ ở quê ra mà, sinh viên K24

Chia sẻ trang này