1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondore

    moondore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Hoa học Học trò sao?Suy nghĩ của tôi đương nhiên chẳng khác gì các bạn.Tôi có quen 1 nhân vật tên T.D. la cộng tác viên năng nổ của báo,là người phụ trách khu vực miền Trung.Các bạn phải nghe anh nói chuyện kia,cứ như anh sinh ra là để làm từ thiện ý,cứ như anh viết báo để dạy đời dạy người ý.Thật ra cái tờ báo ấy có cái vị khỉ gì đâu.Một tờ báo như thế làm người ta ko thể ko nghi ngờ nhân cách của những người làm ra nó.Anh "Trò chuyện trong tuần" đây à?Sao ngày xưa mình thích thế,mình yêu thương nhiều thế nhỉ?
    Làm ăn như thú á,vậy mà niềm tự cao cư gọi là ngất trời.
    ----------------------
    Sự mỉa mai của tạo hoá....vãi lều.
    ayha2910 thích bài này.
  2. aram

    aram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có nghe nói đến T.D. Thực sự cũng không hiểu sao T.D lại bỏ ra quá nhiều công sức, tiền của để dồn sức lực cho một tờ báo giờ bị mọi người nói quá nhiều! Một người như anh ta có thể vào những cơ quan ngôn luận có tiếng tăm hơn, phát huy được thật nhiều tài năng của mình hơn, rồi được trả lương với mức cao hơn. Trong khi đấy, HHT chỉ trả lương cứng hằng tháng cho anh ta có mấy trăm bạc, không đủ trả tiền mobile. Ôi, chăng đó cũng là lòng tâm huyết của mỗi người!
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    bravo ! bạn quả giống mình !! với H2T 2! thì mục chuyện ngắn với phong cách vẽ như ngày xưa với trang màu thấy thật là đẹp đó chỉ là dối với một số chuyện thui
    như chuyện 12 Cây mưa mình được đọc ko lâu trên H2T thì trang trí rất đẹp nhẹ nhàng giống cái tên của nó thì câu chuyện lại làm người đọc thấy choáng váng đau đầu kinh khủng
    truyện ngắn trong H2t ra thứ 2 hàng tuần bây giờ thì lại đổi phong cách vẽ minh hoạ theo phong cách truyện tranh như Anime , Manga ko phù hợp chút nào ! nhìn ko cần bít chuyện có hay ko đã ko muốn đọc rồi !
  4. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Hình minh họa anime ko hẳn đã xấu, trông nó cũng có phần đẹp. Nhưng còn dễ nhìn hơn lần trước khi HHT vẽ hình tụi hiphop hay skateboy gì gì đó. Nhưng túm lại mình thích hình truyện ngày xưa, nét vẽ đơn giản nhưng rất thật và rất sát với truyện. Dù sao fải nói rằng anime/manga nhìn chỉ bắt mắt thôi và nó chạy theo xu hướng của học trò bi giờ là đọc + xem anime/manga.
    Ủng hộ HHT ngày xưa về mọi mặt.
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì tiếc quá ! bây giờ tớ chủ yếu đọc H2t 2! ko đọc báo bé nữa rùi !~ cầm lên chả thấy mục nào để đọc !
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này hơi muộn bạn thông cảm
    Nói với con
    Năm học này, con bị lưu ban
    Đã nhân bội nỗi buồn trong mẹ
    Thời gian trôi con đâu còn thơ bé
    Bao lo toan giờ uổng phí một năm
    Con vô tình khắc thêm nếp nhăn
    Lên Vầng trán Bình yên của mẹ
    Con biết đâu Những đêm dài lặng lẽ
    Mẹ đắm chìm Trong suy nghĩ Về con.
    Chỉ mới đây thôi Ngày con mới sinh
    Mẹ Hạnh phúc Ôi thiên thần bé bỏng
    Ngắm nhìn con Mẹ thầm ơn cuộc sống
    Cho mẹ hi vọng Cả bầu trời Con.
    Mười bảy năm trôi qua
    Trong Từng tháng, Từng ngày
    Trong Từng giờ Từng phút Từng giây
    Ở bất cứ nơi đâu Điều đầu tiên mẹ nghĩ
    Lớn lên, Con rồi sẽ ra sao?
    Có nhiều đêm mẹ ngắm trời sao
    Tìm trong đó Ngôi sao nào con mẹ
    Bao ước muốn giá như có thể
    Mẹ sẵn sàng, tất cả-Chỉ vì con
    Ước theo con Là một chuỗi miên man
    Những nỗi niềm Mẹ âm thầm Lặng lẽ
    Một trò ngoan Điều mẹ mong chỉ thế,
    Có gì đâu đáng kể Phải không con.
    Có mong nào lòng mẹ mong hơn
    Con lớn lên thành Chàng trai của mẹ
    Nhưng đi đâu con vẫn là cậu bé,
    Rủ rỉ bên mẹ trong mọi nguồn cơn
    Rồi một ngày Con sẽ lớn khôn
    Con sẽ hiểu ra Tình yêu của mẹ
    Đến khi đó Mẹ có còn Son trẻ
    Để vơi đầy lòng mẹ - ngã ba sông.
    Mẹ là cây Khô cằn giữa mùa đông,
    Cho hoa trái con, Bốn mùa tươi tốt
    Thân mẹ gầy Cho Thỏa lòng mong ước
    Mẹ ở bên trong mỗi bước con đi.
    Vấp chút thôi Đâu có đáng gì
    Hãy đứng dậy Đừng sợ chi vấp ngã
    Đường chông gai Với Sóng to biển cả
    Giúp con thêm Mạnh mẽ Tự tin
    Dừng bước để bước - bước xa hơn
    Con sẽ thấy mình thêm can đảm
    Mẹ gửi Mai sau Cánh buồm dũng cảm
    Gió cuộc đời nâng đỡ
    Con thuyền
    Con
  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: An ủi
    Bạn hãy ném chiếc ly này xuống đất
    Cũng rẻ thôi mà nghe cũng vui tai
    Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
    Nghiến răng đá hòn sỏi văng không khốc
    Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
    Cuốn sách kia hãy ném loạt soạt bay
    Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
    Như thuở xưa ai cũng từng giận dỗi
    Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chạy cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp sau cỏ nhìn lên
    Bạn cười gằn cười khẩy hay cười nhạt
    Cười sằng sặc hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Chẳng có ai là chưa từng phải khóc
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt rồi dần rửa sạch nỗi đau
    Cứ buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Thì bạn hỡi giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời
    Con sao nói đang tập nói "Bạn ơi!"[/QUOTE]
    Đừng để topic này bị lãng quên bạn nhé!
    Được espider1276 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 12/02/2006
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bác !!!! Hôm rồi quơ được tờ báo Hht của thằng bạn về ăn tết mang sang , dài khoảng gần 100 trang , đọc trong vòng 1 phút hết <= chán .
  9. fancygirl

    fancygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác demboitinh08 nhiều vì đã lập ra cái topic này. Vao day doc bat chot toi nho lai quang thoi gian trong qua khu, khi minh van con say me lam voi nhung to bao nhu HHT, Muc Tim hay Ao Trang, rieng HHT (cũ) van la to bao toi cam thay gan bo nhat. Tiec la gio co tim mua HHT cung chang con duoc doc nhung bai viet hay nhu truoc day nua.
    Thật tiếc tôi đã không giữ được bộ sưu tập HHT của mình, những tờ báo khi đó còn in trên giấy mỏng và hơi đen nhưng nội dung thì không thể chê được, yên bình và sâu sắc.
    Hồi đó bác tôi đến chơi thấy tôi có nhiều báo Hoa quá nên xin tôi đem về cho đám trẻ con, bác bảo chúng nó nghèo nhưng hiếu học và cũng thích báo HHT lắm. Thế là mình cho, mặc dù cũng hơi tiếc, giờ đang tiếc rất nhiều. Các bác có nghĩ cũng là do tôi bị ảnh hưởng bởi những nhân vật mà báo Hoa hồi đó viết không? Gửi sách học, truyện... tặng cho những đứa trẻ nghèo... Dù sao báo Hoa hồi đó theo ý kiến tôi cũng đã giúp nhiều người biết cách sống đẹp hơn.
    Các bác cho tôi gửi bà thơ này lên đây nhé, giờ tôi không còn nhớ nó nằm trong số báo nào nhưng hơn 10 năm qua từng chữ trong bài thơ đó tôi chưa bao giờ quên cả, giống như lời nhắc nhở về một lẽ sống:
    TỰ SỰ
    - Nguyễn Quang Vũ -
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta!
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai.
    Bài thơ này không có cái vẻ thơ mộng, thiết tha, người khó tính có khi còn cho rằng nó giáo điều quá. Nhưng nếu đọc kỹ, đọc để mà nghiền ngẫm thì mới thấy hết được cái hay. Tôi vẫn đi trong cuộc đời này và đôi khi dừng lại để nghiền ngẫm nó bằng những trải nghiệm của chính mình để rồi cảm phục hơn người đã viết ra bài thơ ấy.
    Các cây bút của HHT hầu hết là những người còn trẻ, Nguyễn Quang Vũ có lẽ cũng vậy, nhưng trẻ tuổi mà đúc kết về cuộc sống được đến thế thì hẳn có mấy ai.
  10. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn còn ở lứa tuổi học trò nên chỉ thích những bài thơ về học trò mà thôi.

Chia sẻ trang này