1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snoopy_vn

    snoopy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn _mon_ nhiều nha ,mình cứ nghĩ ko ai tìm lại hộ chuyện "Con tàu tình yêu " ,do vậy chẳng vào trang này .trùi ui sao mà nó dài thế
  2. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Các bạn có thể cho mình xin truyện ngắn Romeo không thể chết được không. Mình rất thích truyện ngắn này

    Thơ nhắn nhủ
    ( Mỹ Quyên)
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ sẽ mọc một bình mình
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu chỉ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi chẳng về
    Tiếc để sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi em nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong nhớ tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi........
  3. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Tại bút chì​
    Suốt một tuần ấy giận tớ
    Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
    Hay bức thư hôm ấy nhỉ
    Ra thế là cái bút chì
    Chẳng là chiều mưa buồn quá
    Tớ mới thơ thẩn vài câu
    Bút chì nó viết đấy chứ
    Có phải là tại tớ đâu
    Bút chì cứ nói nó thương
    Đôi mắt tròn đen lúng liếng
    Bút chì cứ nói nó yêu
    Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
    Thôi ấy đừng giận tớ nữa
    Hãy đi mà giận bút chì
    Bút chì nó hư quá nhỉ?
    Ai bảo thích ấy làm chi
    Ấy đã là bạn của tớ
    Chứ đâu có phải ...đồ chùa
    Ấy đã là ấy của tớ
    Ai bảo bút chì dám cưa
    Thôi chết tớ lại lỡ miệng
    Lỡ nói hết ra mất rồi
    À không không phải tại tớ
    Là bút chì nói đấy thôi...
    - Hương Ly -
  4. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn demboitinh08. Mình không phải là thế hệ 7x hay 8x mà là một 9x đích thực. Nhưng mình đọc HHT từ khi còn là một cô học sinh lớp 3, yêu mến HHT từ những truyện ngắn về gia đình trong "Dự thi viết thơ văn xuyên thế kỉ". Mình đã đọc say sưa và đọc nhiều lần. Mình vẫn yêu thích những truyện ngắn ấy mặc dù mình chỉ có thể hiểu được chưa đến 1/2 câu chuyện. Mình vẫn theo dõi những số HHT từ lúc ấy. Học lớp 5, mình đã yêu mến anh trang 3 ( Đoàn Công Lê Huy), rồi những Vịt Búp, Hoàng Anh Tú cùng với Hội hương đầu mùa, Đàm Huy Đông,...
    Mình hay cùng bạn ra các hàng sách báo cũ để lùng bằng được những số HHT từ khoảng năm 97-2000. Đó là những tờ báo giấy vàng, bìa là hình ảnh những cô cậu học trò, ít poster, những bài phóng sự phê phán mạnh mẽ những điều xấu, dám nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế của lớp trẻ; lối viết mạnh bạo, mô kích cả những ca sĩ đang nổi, truyện ngắn sâu sắc, dzí dzỏm,... Chưa kể đến những chuyên mục như Ấu thơ trong tôi là với những mẩu chuyện cảm động về gia đình, tình bạn,...; những trang thơ, những vần thơ nhịp nhàng về lứa tuổi học trò, về cuộc sống.... Cả những tách cafe chiều thứ bảy, những bài học giản dị cũng chứa đựng tư tưởng sâu sắc.
    Tất cả đều in đậm trong tâm trí của mỗi fan ruột của HHT.
    Nhìn lại HHT bây giờ thấy như có cái gì đó phản bội. Vẫn là cái tên Hoa học trò ngày xưa nhưng
    nội dung cứ như là bị phù phép. Trong vòng vài năm trở lại đây, đã có một cuộc cải cách kinh
    hoàng trên những trang báo về hình thức và sự suy giảm nặng nề về nội dung. Cái tên Hoa học
    trò đã không còn phù hợp nữa. Một tờ báo dày, bìa ngoài bắt mắt mà chỉ chiếm của độc giả 5 phút
    để đọc và rồi là một cái đập bực bội xuống bàn : " Chẳng có cái gì cả." Anh trang 3 không còn làm
    rung động những thế hệ độc giả, Cafe chiều thứ bảy đã giảm đi một nửa tính sâu sắc và ý nghĩa,
    Ấu thơ trong tôi là trở nên quá nhàm chán với những mô típ chuyện hệt như nhau, phóng sự nhạt nhẽo, truyện ngắn sặc mùi yêu đương mà nhìn qua hình vẽ đã không muốn đọc, poster đầy các mặt báo, các ca sĩ - đối tượng đã từng có một thời bị cân đo rất gay gắt cũng trở nên thân thiết kỳ lạ với báo,... Đáng buồn hơn, vào một ngày đẹp trời, những trang thơ bỗng dưng biến mất . Những điều ấy khiến cho fans của HHT tiếc ngẩn ngơ. HHT giờ xa lạ với tất cả các bạn đọc....
    Mình vẫn là 1 fan của HHT. Mình đã từng muốn viết bài gửi lên báo nhưng rồi lại thôi. Tất nhiên chẳng có gì là giữ được hoàn hảo mãi mãi nhưng dù thay đổi vẫn fải giữ lại một điều gì đó. Mình search trên google và mong tìm được một trang web dành riêng cho HHT. Thật may khi trên ttvnol còn một topic dành riêng cho tờ báo này. Mình sẽ lục lại những tờ báo cũ và post lên đây những bài viết mình cho là hay để chia sẽ cùng các bạn. Mình không biết liệu các bạn có cảm nhận giống mình không nhưng chắc hẳn cũng sẽ để lại trong lòng chúng ta những ấn tượng khác nhau. Cảm ơn demboitinh vì đã lập ra topic này, để những điều tuyệt diệu trong tâm hồn chúng ta về HHT không bao giờ bị lãng quên. Mình yêu topic đặc biệt này và yêu những tờ HHT ngày xưa. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ xây dựng topic này phát triển hơn nữa.
    Espider1276
    Lenhho thích bài này.
  5. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bài này đây, post tặng alwaysyoung nhé !
    Gửi Ngày Hôm Qua
    Thuỵ Thảo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
    Nếu để tôi nói một lời thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
  6. mayintien

    mayintien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi 7x - boy. Vào đây, tôi nhớ quá 2 tập HHT 2 năm ko thiếu 1 số của tôi. Thế mà bạn đứa em lấy mất (nó mượn để xem mấy cái ảnh không gian 3 chiều rồi nó bảo em tôi là không tìm thấy để trả nữa).
    Thế là tôi mất.
    Gửi lời cám ơn tới các bác để tôi đôi khi có thể vào lại đây đọc tí. Giờ thì nó cũng chỉ là kỷ niệm với không chỉ riêng tôi và cả các bác nữa.
    Ngày đó, HHT mới có và cũng là đúng cái tuổi mà tôi bắt đầu biết yêu.
    Kỷ niệm
  7. minhtoanng

    minhtoanng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh các chị cùng các bạn đă xây dựng nên topic này. Nó làm tui sống lại những ngày xưa đầy kỉ niệm bên trang báo HHT. Cám ơn rất nhiều
  8. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Yêu bóng đá[/b]
    Đàm Huy Đông
    ( Tặng những ai chỉ duy nhất một tình yêu : Bóng đá)
    Yêu bóng đá không cần phải nói
    Nên chẳng run run lúc tỏ tình
    Cứ thoải mái, tha hồ hò hét
    Cứ tự tin và cứ hết mình
    Yêu bóng đá không sợ nghe từ chối
    Mà chỉ lo không còn sức để yêu
    Yêu bóng đá không cần khư khư giữ
    Càng lắm kẻ yêu, càng thấy vui nhiều
    Yêu bóng đá không lo ai hờn dỗi
    Không phải "trồng si" chẳng phải "làm đuôi"
    Càng không phải sớm đưa chiều đón
    Nhõng nhẽo, điệu đà ôi! Khổ trăm chiều...
    Yêu bóng đá vẫn rất là lãng mạn
    Vẫn thơ dài, nhạc ngắn đấy thôi
    Thêm những phút vỡ òa - hạnh phúc
    Thoáng lo âu và nhiều lắm niềm vui
    Bóng đá chẳng bao giờ làm mặt lạnh
    Gọi không thưa, hỏi cũng không thưa
    Bóng đá dẫu bất ngờ thay đổi
    Cũng chẳng bằng em sớm nắng chiều mưa
    Bóng đá có những niềm kiêu hãnh
    Nhưng chẳng có đâu một phút kiên trì
    Bóng đã sẵn sàng yêu tất cả
    Những trái tim nào dám biết si.
    Yêu bóng đá là tình yêu vĩ đại
    Đẹp như mơ và cao thượng như mơ
    Hỡi tất cả các chàng trai trên Trái Đất
    Yêu bóng đá đi mặc con gái thẫn thờ
    [​IMG](

  9. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mình rất ấn tượng với một truyện ngắn của HHT,đã lâu rồi,cũng không nhớ đó là truyện gì???truyện kể về một cậu bé sống ở một miền cao nguyên,một ngôi làng mà muốn ra bên ngoài phải vượt qua một con dốc cao.Cậu bé rồi cũng phải xa gia đình đi học ở trường huyện,xa người ba thân yêu.Mình rất ấn tượng với hình ảnh con dốc trong câu truyện.Có ai còn nhớ câu chuyện này,post lên giùm mình với!cảm ơn nhìu!
    (dân tự nhiên nên lời văn cũng không dễ xem chút nào!thông cảm nha!)
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tớ là fan ruột HHT ngày xưa đây. Tớ có nick Y. M của Đàm Huy Đông, Bình Nguyên Trang, Hoàng ANh Tú. Ai thích thì vào nick tớ nhé, tớ bảo cho. He he, dưng mà trước hết thì phải vote cho tớ cơ. He he,

Chia sẻ trang này