1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP CÁC THẾ CHIẾN ĐẤU

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tieuthaicuc, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cái bác hiểu ko phải là cái tôi hiểu. " hồn nhiên " mà do luyện tập thì liệu còn có đc gọi là hồn nhiên ?????????? Và có gì đảm bảo rằng cái mà bác rèn luyện thành phản xạ mỗi ngày sẽ có tác dụng trong mọi tình huống???? Nó có thể có tác dụng với người ngày, tình huống này, nhưng còn tình huống khác thì sao ????? Có gì đảm bảo là nó sẽ phát huy tác dụng ko ???
    Tự rèn luyện chỉ là gò bó và chế định bản thân trong một khuôn mẫu cứng nhắc. Làm sao có thể dùng cái khuôn mẫu đó cho cuộc sống thiên biến vạn hóa ???????????
    Cái đc gọi là " động tác thừa " là nó thừa so với cái gì ?? Còn so sánh tức là chưa thoát khỏi sự chế định. Nó tự tung ra và tự thu về cũng giống như khi ăn và uống, có gì thừa hay thiếu ko ????????? Nó hồn nhiên.. nó là nó....!
    Hơ hơ...! vài dòng thắc mắc, nếu có gì ko phải mong các bác bỏ qua cho...!
    Cảm ơn vì đã trả lời thắc mắc của tôi ! Và vui vì đc hầu chuyện với bác....! Chúc bác một ngày vui !
    Được bruce_pham sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 19/05/2007
    Được bruce_pham sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 19/05/2007
  2. Jamcha

    Jamcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được Jamcha sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/05/2007
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng bị cái "tâm lý" đè lại. Nói hồn nhiên chứ có đc mấy ai. Khi "khởi niệm" hôn nhiên tức lức là cũng có "khởi niệm". Hồn nhiên phải từ trong vô thức. Cái này nói dễ làm khó. Tư tưởng của mỗi người, ko ai giống ai cả. Tự đi tìm thôi Lâu lâu xìpam
  4. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong đầu lúc nào cũng khư khư giữ cho mình hồn nhiên tức là đã đánh mất sự hồn nhiên. Vì khi đó bạn lại gò mình theo sự " hồn nhiên". Việc này cũng tương tự giống như việc từ bỏ một khuôn mẫu này để đi theo một khuôn mẫu khác mà thôi, ko có sự hồn nhiên nào tồn tại trong một hành động như vậy hết.....!
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trên trái đất nầy ai dám vô ngực nói " tôi mới sinh ra là biết đánh đấm " nó đồng nghĩa tự nhiên và hồn nhiên , chĩ trừ những người tự phong cho minh là vĩ nhân , chối bỏ hết những gì mình học và tập tự dối mình và dối người , đây là bệnh trầm kha của người Việt .
    Tay đấm và chân ra thu về hay không thu về không có gì là hôn nhiên cả , Những đòn trên điều biến thế được trước hay sau khi va chạm , có nói cũng không tin thấy mới tin
    Điển hình thằng cu của chú môt co chân lên tung đá ,chân trụ xoay và rút chân về điểm củ , cái hồn nhiên ở đây là điểm nào .?
    1/ không mỡ chân trụ
    2/ không có động tác phụ
    3/ Gương mặt dể thương không sát khí để đối thủ không ngờ
    Những điễm trên thằng cu được thấy hay dạy từ bố . thì nó không còn là hôn nhiên
    Hồn nhiên và tự nhiên của bãn năng tự vệ của con người thường thưòng bắt gặp ở chợ VN mấy bà đánh nhau đòn thế ra sao nhắm mắt là thấy , có phải những ngưòi đó là ***** hồn nhiên phái không?.
    Mấy chú muốn làm vĩ nhân của võ thuật thì nên tôn sư trọng đạo làm người còn may ra , còn lạm dụng từ ngữ để tự mình thổi phồng lấy mình thì chán lắm .
  6. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác cho là tôi là vậy thì tôi cũng ko muốn nói gì nữa.....! Nhưng có một điều tui muốn hỏi bác là, vd như bác rèn đc một đòn bắt chân, và đòn bắt chân đó của bác đc liết vào hàng tuyệt kĩ thì liệu bác có thể áp dụng kĩ thuật đó cho bất cứ mọi loại đối thủ nào ??????????????????????? Thứ hai là những điều tôi đang nói đang chẳng có ảnh hưởng hay xơ múi gì đến " thằng cu của chú một " như bác nói hết. Còn về mấy bà ngoài chợ thì mấy bà đó ko còn sự hồn nhiên nữa, những người đó đã bị ảnh hưởng bới cách đánh nhau ngoài đường phố........Và những động tác như đấm và đá, thì có khác gì với chạy và nhảy, ăn và uống ko,...v....v...??????? Đó chỉ là một phần nhỏ trong hệ vận động của con người. Tại sao lại tôn sùng và thần thánh hóa nó lên thành một thứ biệt lập như vậy ???????? Tôi sinh ra và tôi đã biết bò, biết bú, biết chạy, biết nhảy, biết ăn, uống, đám, đá, chụp bắt....v...v.....
    Tôi cũng ko có ý nói tôi là cao thủ, hay muốn dùng ngôn từ để tự thổi phồng mình lên gì hết...!..."Có lẽ" khả năng về " võ thuật" * của tôi ko bằng bất kì ai trong cái diễn đàn này, nhưng tôi thấy điều tôi thấy và tôi nói lên điều đó. Chỉ vậy thôi....!
    * võ thuật ở đây là võ thuật theo cách hiểu của các bác......
    Có gì mạo muội xin bác bỏ qua cho....! Tôi thật là múa rìu qua mắt thợ trong con mắt một người có khả năng "võ thuật" như bác...Mong bác lượng thứ. Chúc bác một ngày vui !
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hồn nhiên trong võ cũng là sự ra đòn trông liền mạch, có vẻ không gắng sức, nhưng thật ra là kết quả của sự rèn luyện liên tục, ngay như hổ báo sư tử có mỗi miếng vồ vào gáy cắn họng, bẻ cổ con mồi mà từ khi còn bé tý thì thú mẹ đã phải bắt những con mồi vừa sức về tập vồ, chụp và thú mẹ cũng phải vồ chụp làm mẫu, không tin thì mời đi xem kênh Discovery có làm phim dài kỳ về gia đình nhà sư tử. Và một minh chứng cho chuyện không có cái gì là "bất luyện tự nhiên thành" là những con hổ sinh ra trong vườn bách thú bị tách mẹ từ sớm sống một mình nếu thả lại vào rừng thường chết đói do không biết bắt mồi, có con hổ ở Ấn độ chuyên đi bắt người ngồi cạnh đống lửa, đến lúc tóm được mới té ra hổ này cũng ở bách thú ra không quen nhìn đêm nên cứ phải đến nơi có lửa để tóm người ăn tạm, thậm chí có con dê đứng trong tối ở ngay cạnh nó cũng khong biết, cứ ra chỗ lửa sáng mà tóm mồi. Cũng là chuyện trong phim tài liệu thôi.
    Xin bổ sung là vẫn có cá nhân có năng khiếu thì chỉ nhìn qua là hiểu, vừa tập là chuẩn ngay như cao thủ Mô da chỉ vào nhà thờ nghe qua là về chép luôn bài nhạc dài mấy chục trang không sai một nốt, ấy thế mà ông vẫn bị bố là một nhạc sĩ bất đắc chí ốp tập dã man luôn, sai cái đánh toè mỏ, thế mà lại có danh, dù giá trả cho danh đó thì cũng không nhỏ
    Quay lại chuyện "Sat thủ quyền" theo bí kíp chân truyền chưa ai nhìn thấy thì tên này ẩn chữ"quyết thủ sàn" là môn võ của các cao thủ chuyên buôn trứng (khoán) với motto " Kiên quyết ôm cổ đến cùng"(cổ đây là cổ phiếu). Chiêu số của các cao thủ này chuyên đánh vào tâm lý đám đông, rất đa dạng và tinh tế, có thể tóm bằng 1 câu của cụ Nguyễn Trãi:
    "Không đánh mà người chịu khuất
    ta chuyên dùng mưu phạt tâm công"
    Muón học môn này, ắt túi phải dày, da mặt cũng đừng có..mỏng quá
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 20/05/2007
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đại Đông Á >< Đông Nam Á ?
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Hô?n nhiên thuộc vê? thâ?n thái, cu cậu la?m ngươ?i đối diện bất ngơ? vê? kha? năng đấm đá (du? được truyê?n dạy hay phâ?m chất bâ?m sinh)
    2) Tự nhiên thuộc vê? phương thức vận ha?nh, cu cậu hoa?n toa?n không tự nhiên (trước mặt la? một tay khét tiếng cực đoan, đánh tre? khi nó học lóm, nhưng lại bắt nó biê?u diêfn trước ống kính -> vi phạm quyê?n tre? em )
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hồn nhiên theo các cụ trên đây phán ,lão M mà thấy chắc nhe răng cười hồn nhiên mà rụng hết răng quá.
    cú đá hồn nhiên theo lão M là như đi bộ ,ai cũng có thể đá được trong vòng 5 phút nếu được lão M chỉ điễm .
    Vung chân ra hay thu chân về không là sự cố gắng thi triển mà nó chỉ là sự vận hành 1 cách tự nhiên của cơ thể .

Chia sẻ trang này