1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển tập chuyện cười mới nhất!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi takeggi, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    tuyển tập chuyện cười mới nhất!

    1 ) Hai bà già đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai bà tìm được nhau, bà thứ nhất nói với bà thứ hai "Chị có thấy bức tượng một người đàn ông trần truồng ở phía đằng kia không?"
    Bà kia đáp "Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế!"
    Lúc đấy bà thứ nhất buột miệng "?và lạnh nữa chứ!"

    2 ) Một người bán hàng đến thăm khách hàng của mình. Không có một ai ở trong văn phòng cả ngoại trừ một con chó lớn đang đổ rác. Ông ta liền nhìn chằm chằm vào con chó và không thể tin nổi. Con chó liền nhìn lên và nói "Ðừng có ngạc nhiên. Ðây chỉ là một phần của công việc của tôi thôi."
    "Thật không thể tưởng tượng được!" người đàn ông kêu lên,"Tôi không thể tin được! Liệu ông chủ của mày có biết phần thưởng quý giá mà ông ta có ở mày không? Một con chó biết nói!"
    "Không, không," con chó nói. "Xin đừng! Nếu ông ta biết được tôi có thể nói, ông ta sẽ bắt tôi trả lời điện thoại nữa!".

    3) Quán bar đang rất đông khách. Đột nhiên, cô gái dễ thương ngồi trên ghế bắt đầu khóc.
    Người bán bar liền hỏi, "Có chuyện gì thế hả cưng?"
    Cô ta thổn thức, "Tôi là một trinh nữ, và bạn trai của tôi chẳng làm gì với tôi được vì tôi không có kinh nghiệm từng trải. Tôi phải làm gì bây giờ?"
    Ba người đàn ông và một người đồng tính nữ đã bị chết trong cuộc tranh giành.

    4) 2 chú bé 1 da đen, 1 da trắng vừa sinh ra đã chết, linh hồn cả 2 bay lên thiên đàng, gặp thánh Pie. Thánh nhìn chú da trắng rồi mỉm cười thật dễ thương : con mới sinh ra đã chết, ta sẽ cho con 1 đôi cánh, con sẽ làm thiên sứ. Quay sang chú đen, thánh mỉm cười còn dễ thương hơn : ta cũng cho con một đôi cánh. Chú đen mừng rơn. Con cũng làm thiên sứ??. Không con sẽ làm con muỗi

    Được takeggi sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 16/03/2006
  2. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    1) Một nhà truyền giáo gặp một con sư tử trong khi đang đi dạo từ làng này sang làng khác.
    Nhà truyền giáo quỳ gối xuống và úp mặt vào hai lòng bàn tay. Không có gì xảy ra cả, con sư tử vẫn im lặng. Nhà truyền giáo hé nhìn qua các ngón tay và thấy con sư tử cũng quỳ gối xuống, úp mặt vào các móng có vuốt của nó. Nhà truyền giáo nói bằng một giọng run run, "Ta đang cầu nguyện để tránh khỏi hàm răng của tử thần. Thế còn ngươi đang làm cái quái gì vậy?
    Con sư tử gầm lên, "Ta đang cầu nguyện biết ơn Chúa."
    2) Bầu trời mù
    Các hành khách trên một chuyến bay đang đợi để bay đi thì có hai người đàn ông đều đeo kính đen, mặc bộ đồ phi hành đoàn đi lên lối đi. Một được dẫn bởi một con chó dẫn đường cho người mù, và người kia thì dò đường với một cái gậy. Những tiếng cười lo lắng lan ra khắp cả máy bay khi hai người vào khoang lái, cửa đóng, và động cơ khởi động.
    Các hành khách cố gắng tìm một tín hiệu cho thấy đây chỉ là một trò đùa, những mà không có gì cả. Khi máy bay lăn bánh nhanh hơn trên đường băng, mọi người ở cửa sổ nhận thấy họ đang nhắm thẳng vào một vùng nước ở bên rìa sân bay. Và mọi người tưởng chừng máy bay sẽ không thể cất cánh được và sẽ lao thẳng vào vùng nước, nên liền la lên trong hoảng sợ. Nhưng đúng vào lúc đấy máy bay nhẹ nhàng cất cánh vào không trung.
    Trong khoang lái, phi công phụ quay sang phi công chính và nói, "Anh biết không, Bob, một ngày nào đó, họ sẽ kêu lên quá muộn, và tất cả chúng ta sẽ chết."
    3) Chuyến đi chơi biển đắt giá
    Một chuyến du thuyền sang trọng đi ngang qua một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Tất cả các hành khách đều giật mình khi họ thấy một người đàn ông gày giơ xương, râu ria rậm rạp đang vẫy tay và điên cuồng la hét.
    "Kia là ai vậy?" một hành khách hỏi thuyền trưởng.
    Thuyền trưởng đáp, "Tôi không biết. Nhưng mỗi năm khi chúng tôi qua đây, hắn lại phát điên lên như vậy."
    4) Một người đàn ông sắp sửa bước vào quán bar thì một con chó đi đến và nói, "Này ông! Muốn kiếm tiền không?" Người đàn ông không tin được, một con chó biết nói! Anh ta hỏi con chó, "Mày đang nói thật sự đấy à?"
    "Vâng," con chó đáp, "thế nên hãy mang tôi vào trong quán, tỏ ra tôi là con chó của ông, và cược với mọi người là tôi có thể nói."
    Thế là người đàn ông liền mang con chó vào quán, thông báo rằng con chó của anh ta có thể nói, và tất nhiên là chả có ai tin cả. Việc cá cược diễn ra và khi đã có rất nhiều tiền trên bàn, người đàn ông bắt con chó nói.
    Không có gì cả.
    Anh ta la lên, "Này!, Tao vừa mới cược 4000 đô la! Nói cái gì đi chứ!" Con chó chỉ ngồi đây ve vẩy tai. Người đàn ông phải trả hết tiền, và rời quán bar trong tiếng cười của các khách hàng.
    Khi đã ra ngoài, anh ta chộp lấy con chó. "Mẹ kiếp! Mày làm tao tốn biết bao tiền. Sao mày lại làm thế?"
    Con chó đáp. "Bởi vì khi ngày mai chúng ta quay lại để cá, chúng ta sẽ cá mười ăn một!".
  3. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    vỡ bụng mất . Em vote cho anh 5 * .
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    hay thật nhưng hơi nhiều đoạn tế nhị.tôi up hộ đấy.plz vote for me!
  5. tuoixuancocuc

    tuoixuancocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hịc hịc truyện cũng đi vào lòng người đấy. nhưng có chỗ hơi tế nhị hihi
  6. endliz_love

    endliz_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hay ra phết
    Cũng chả có j là tế nhị cả
    Các bác nhạy cảm wá
  7. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tui có 2 câu chuyện cười nhưng ko biết mọi người đã biết chưa? Vậy thì đọc thử đi nhe:
    1)Bằng tuổi
    Có một cậu bé học hành rất dở. Cha của cậu bé rất buồn bèn nói với con:
    - Này, con biết ko, lúc ông Bush bằng tuổi con thì ông ấy là học sinh giỏi nhất lớp đấy.
    Đứa con nghe vậy, nói:
    -Và khi ông ấy bằng tuổi bố thì ông ấy đã là tổng thống Mỹ rồi.
    2)Thỉnh thoảng thôi
    Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, ông J đem chiếc xe ra rửa. Ông hàng xóm thấy vậy, liền hỏi:
    - Chiếc xe đẹp quá, nó là của anh à?
    - Thỉnh thoảng thôi.
    - Anh nói vậy nghĩa là sao?
    Ông ta trả lời:
    - Tức là bình thường nó là của vợ tôi, khi có tiệc tùng thì nó của con gái tôi, lúc có những buổi ca nhạc thì nó của con trai tôi, còn những khi nó cần đổ xăng hay chùi rữa thì nó là của tôi.
    Hết
    Chỉ vậy thôi xin mội người cho ý kiến.

Chia sẻ trang này