1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập chuyện tình box 84 .

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi stillbelievehp, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuavo2008

    anhchuavo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em Tuyết San xinh gái nhỉ bà con.
    Anh chưa vợ không phải vì anh không có ai lấy mà đơn giản vì anh cóc thèm lấy vợ
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    hôm nọ ...tôi đang đi ở phố Tô hiệu ..tôi gặp nàng ..nàng lượn qua măt tôi hik...thấy hay hay tôi bám theo ...giời ah ...nàng đánh võng máu lắm..rồi bỗng nhiên nàng xoè....cái rầm 1 cái ..tôi thẫn thờ nhìn nàng ....định nâng nàng dạy ..nhưng ...nhuc cả họ ...nàng dịu dàng bảo tôi ..." mày nhìn cái gì ...hay lắm ma nhìn ..biến mẹ đi.......dme ngã mới cay ...."rồi nàng hát vài câu hát của dân gian ta vẫn dùng để chủi cho nhau nghe ấy ...tôi tức lắm làm phúc ma phải tội lần sau chắc ko ngu nhu thế nữa ...thêm 1 lần ngu để thấy mình khôn ra tôi nuối tiếc nhìn nàng đời la thế ..đôi khi bề ngoài chỉ là cái vỏ..ma thôi ..tôi lo ế đây này ..đúng la con gái nhiều loại nhưng con gái bây giờ tôi chẳng dám nhận xét ..người ta hơn nhau mỗi cái la biêt chủi đúng chỗ bởi 1 đứa trẻ nó cũng biết chủi bậy ....chẳng lẽ thời đại ..mới ah!
    Nếu mai anh chết xin em đừng tìm vào nghĩa trang xưa đăt vòng hoa tương nhớ ..để hồn anh lạnh với trăng thanh....xin em đừng đốt nén nhang thơm để mình anh lạc giữa cô đơn
  3. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Không biết các bác thế nào chứ em thì sau khi hun rồi đứng ra một góc hút 3 điếu thuốc lá còn nàng xơi luôn một phong kẹo cao su Mỹ. Híc híc.
    Hãi quá sau lần đó em ốm mất hơn 30 giây mới hoàn hồn đấy, còn các bác ai bị làm sao không vậy?
    Trích 1 topic của tình ******** yêu
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    thế chác cảm giác lãng nạm lắm hả ..heê ...thực tôi cũng mới kết thúc mối tình an uống ...cách đây mấy tháng ...nàng được cái khoản ăn uống thi hết ý ...gì chứ ốc xào nàng ăn nhỏ nhẹ ..cũng được dăm bảy đĩa ..mà vẫn còn nuối tiếc ..gạp nàng một thời gian em thây nàng là một con người hoàn hảo hoàn mĩ ....nàng biết thưởng thúc cái đẹp ..nàng thích vao shop xịn ..nàng biết ăn ngon...hik ....nàng thì ốc ăn cũng dc...chè đĩa ccũng ko kém ...bánh moka cũng xài rtốt caffe uống cũng tốt nốt ...bỏ thì thương vương thi khổ ..khổ bản thân khổ gia đình ..học hành sao ma ton kém thế ..kiêm cả khoản tình phí ....nàng e thẹn lắm ..hỏi " em muốn ăn cai gì ko " ..nang tho thẻ ..thôi anh ah .... đang phấn khởi ..nàng bao luôn ..chốc nữa mình vào hàng chè thái ngồi tạm cho đỡ mệt ...dau co phải nàng ..ngồi yên 1 chỗ đâu .....choc nũa ăn xong ..anh ơi ..em khát nmuóc lam ..bao ra hàng chè chát ..nang cứ .. ứ ừ ...ra dimal cơ ..thế này thì quá lắm rồi ..ko thương được nữa rồi ..pác nào có yêu thi phải thử nghiệm trước di nhé ..đầu tư ma ko có lãi thì yêu lam qué giè ....nhiều khi thấy dại wá ..lần sau cần kiểm tra 1 tuần ..nhưng cẩn thận gặp nàng .. nàng hiền 1 tuần ..rồi .muốn dút ra ko được đấy ............BỎ THÌ THƯƠNG VƯƠNG THÌ NỢ " ..NỢ là nợu lần cjhồng chất đấy các pác ah !
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/09/2003
  5. tinhyeukhongbaogiochethp

    tinhyeukhongbaogiochethp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Này này,ai cho em copy bài của người khác lên vậy.Chẳng hay chút nào cả,thế em đã đọc bài của yeuemxinhgainhungcucngheo chưa?có hay không vậy????
    yeuemxinhgainhungcucngheo
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    hik dau khổ cho em ..hôm vừa rồi đến thăm ông bà già ....người em định yêu.....vừa vào thăm mẹ người định yêu ...hik mang cân đường hộp sữa thăm bà cụ ...vừa đặt lên bàn ..hik ..ông già nàng ..giựt ngay...bảo ..bu nàng vào buồng "cân" lại ..hik .......bu nàng ra than phiền .."thiếu 2 lạng "khổ thân em ... ..vừa đến thăm lần đầu đã mua phải đường cân thiếu nhưng mà nghĩ cũng ..bứt dứt vì ông già nàng ..xỏ mình đây ..nghĩ ..thê em bục lắm roài ...hỏi "bác khoẻ ko ?đỡ bịnh chưa" ..ông ấy bảo ...." không khoẻ để anh đánh tôi ah! " ..nhục ca họ nhà em ..lần này ko chịu nổi nưa .....em xin phép về ..rồi bỏ quên cái mũ .....ra đến cổng ..em chay uỳnh uỵnh vào nhà vơ vội cái mũ ...thở phào[|)]..." Tí nũa thì mất ." ông già nàng mặt tối xầm lại ..hik .....thương thay cho em ông già ..mở chuồng 1 đàn chó ngộ ra tiễn em..may mà ..chan tay em lúc đấy dẻo dai thoát dc .....nên mối tình chó ngộ đã kết thúc ...vùa ngán bố nàng vừa sợ chó ngộ ..
    Nếu mai anh chết xin em đừng tìm vào nghĩa trang xưa đăt vòng hoa tương nhớ ..để hồn anh lạnh với trăng thanh....xin em đừng đốt nén nhang thơm để mình anh lạc giữa cô đơn

Chia sẻ trang này