1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP CHUYỆN TÌNH (Tác giả Renzo-Piano, xếp Hạng MA 15+)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    TUYỂN TẬP CHUYỆN TÌNH (Tác giả Renzo-Piano, xếp Hạng MA 15+)

    Xin chào quý độc giả ttvnol,

    Nhà thơ lang băm (tự phong) Renzo đang viết một tuyển tập thơ văn về các câu chuyện tình yêu, lâm ly bi đát có, ngắn gọn súc tích cũng có dành cho lứa tuổi 15+.

    Trong thời gian chờ nhà xuất bản Con Cóc biên tập, Renzo xin gởi lên đây cho các độc giả xem trước một số "tác phẩm" mà góp ý chỉnh sửa cho Renzo. Nếu thấy hay thì hãy động viên tài trợ cho Renzo, nếu thấy dở thì cũng xin cứ thẳng thắn góp ý để tuyển tập được hoàn thiện hơn.

    Xin chú ý là "tác phẩm" này chỉ dành cho lứa tuổi 15+, trẻ em từ 15 đến 18 tuổi khi xem cần có sự giám sát của người lớn. Mọi hậu quả có thể có nếu quý độc giả không nghe theo khuyến cáo trên Renzo sẽ không chịu trách nhiệm. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả.

    Mở đầu là câu chuyện tình yêu bằng thơ con cóc với tựa đề: "Chuyện tình Thạch Sùng", được sáng tác theo dạng thơ lục bát dân gian, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người bạn của vợ cũ của em họ ông bác bà con của Renzo.

    CHUYỆN TÌNH THẠCH SÙNG

    Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
    Xưa từ cái thưở Ren chưa ra đời
    Thạch Sùng sinh chẳng đúng thời
    Đầu thai nhằm chỗ ở nơi nhà nghèo.

    Gia phong của cải bọt bèo
    Mẹ thì phóng đãng lèo tèo với trai.
    Bố thì chẳng biết đúng sai
    Nay thì ché chén mai gầy bầu cua.

    Xóm giềng ai nấy chào thua
    Ruộng nương bỏ xó xài chùa của công.
    Sùng thời niên thiếu lông bông
    Nhà nghèo thất học ngoài đồng cuốc thuê.

    Năm mười lăm tuổi đuổi dê
    Thời mười tám tuổi bưng bê phụ hồ.
    Đến hai mươi tuổi chăn bò
    Dầm mưa dãi nắng lò mò sớm hôm.

    Hai mươi hai tuổi lôm côm
    Bỗng nhiên lại muốn được ôm được bồng.
    Đêm đêm buồn bã nao lòng
    Thì ra Sùng đã lỡ trồng cây si.

    Thầm thương trộm nhớ cô Chi
    Nhà con ông Cống trưởng ty Cầu Đường
    Cô Chi nhan sắc phi thường
    Tuổi vừa đôi chín người thương cả bầy.

    Vàng thau của cải chất đầy
    Nhà cao bốn tấm ở ngay mặt tiền.
    Nghe đâu còn có du thuyền
    Xe hơi Lexus dành riêng chở nàng.

    Nàng thì rất thích show hàng
    Toàn thân hàng hiệu dáng nàng phổng phao.
    Nàng cười lắp lánh ngàn sao
    Model Ngọc Thúy còn chào chịu thua.

    Trai tơ ai cũng cầm kưa
    Mong rằng có lúc được thưa với nàng.
    Nàng thì cũng rất chảnh hàng
    Thách ai mở được nhà băng mới ừ.

    Trai làng ai cũng đứ đừ
    Bày mưu buôn lậu đầu tư đất vườn.
    Trong vùng có gã tên Sườn
    Nhà giàu nứt vách là phường phong lưu.

    Gã Sườn túc trí đa mưu
    Con ông Trưởng Bộ họ Ngưu tên Đầu.
    Râu ria nhẵn nhụi rất "ngầu".
    Đã cho nhiều gái ôm "sầu" thiên thu.

    Một hôm Sườn chửi "Bỏ bu!"
    "Tao đây giàu chẳng kém xu thằng nào.
    Thế mà nó dám không chào,
    Để tao chơi nó xong tao rút cầu."

    Nói rồi Sườn nghĩ trong đầu:
    "Cha mình làm sếp Bộ Giao Thông này,
    Chắc rằng sẽ có cách hay
    Khiến em Chi đó về tay của mình".
    ........................................................................................

    (Còn tiếp)

    Sườn sẽ dùng cách gì để bắt được nàng Chi? Nàng Chi có thoát được âm mưu thâm độc của Sườn hay không? Thân phận Thạch Sùng sẽ như thế nào? Xin từ từ xem các phần sau sẽ rõ.
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hihi!
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Càng cấm càng tò mò, càng...Gây sự chú ý thế, sao mà không xem được ? ...đang "tưng tưng" hihi
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vào kể chuyện ma có thật cho nhau nghe chứ
    ví dụ như là hôm nọ tớ về quê buổi tối phải ở lại quê thế là tối ko biết làm gì mấy thằng rủ nhau đi qua bãi tha ma
    ôi trồi ôi vào giữa đêm cứ thấy những bóng vừa đen vừa trắng chạy như đùa giỡn với mình....như thế chứ
  6. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi tên là chuyện tình bằng thơ mới đúng.
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đọc câu "còn tiếp" mờ ...
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng có chú Lạc Đà
    Trưa nằm rỗi việc nghĩ ra lắm trò
    Chắc thời chán chuyện nằm co
    Vậy nên hâm hấp ra lò rập thơ!!

  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thẩn thơ suy tính đủ trò
    Bận thời chổng vó còn thò chùm thơ
    Thơ gì đọc thấy lơ mơ
    Lướt qua thấy sự ngu ngơ rất mình
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bé ngoan di ngủ đây!!! Bạn bè gì mà tớ ốm cậu lên đây thơ thẩn dài kỳ, giận ghê gớm!!!
    Thông báo chính thức từ nay cậu là LĐ, không cho làm CGM nữa!!hitleeeeeeeeeeeeee

Chia sẻ trang này