1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập :???Cơn mơ hoang đường ??o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tuyển tập :?Cơn mơ hoang đường ?o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình ông lão tóc bạc "keke)


    Tâp 1: vị thần khó hiểu !
    Một buổi chiều hè êm ả như bao chiều khác , trời trong xanh , mây và gió vẫn cùng nhau nô đùa,nắng nhạt nhoà dát bạc trên dòng sông thành một sức lôi cuốn ghê người khiến người ta không thể không trải dài ánh mắt ?để rồi nhìn thấy ?một cái chai đang bập bềnh xô dạt vào bờ?Ngó nghiêng thích thú và tò mò khiến o dừng được cái việc nhặt cái chai lên và mở nút ra?
    ?chính xác !một ông thần đen thui ,mặt lạnh tanh từ trong chui ra :
    ..?+ Ta sẽ o cảm ơn ngươi đâu ! (ông thần nói ngay sau khi hết bị loá mắt vì ánh sáng)
    ..??- Cảm ơn !?? tôi đâu có cần ?! ? ông là một vị thần!? tôi biết, nhưng tôi muốn biết ông là ai ?và tại sao ông lại bị nhốt trong chai thế này ?
    +ok ! tưởng gì ? chuyện nhỏ !ta sẽ kể cho nhà ngươi nghe ! Ta !một vị thần vĩ đại trong tất cả các vị thần(mặt vênh ngược,tay vỗ ngực bồm bộp) từng có trong tay những quyền lực ghê gớm !?
    - - eo ơi !thế cơ ạ ?(trả vờ ngạc nhiên nhưng tất nhiên ko bao giờ tin)nhưng ông có thể cắt bỏ fần quảng cáo rườm rà mà vào ngay đề là tại sao ông lại bị nhốt trong cai chai như thế này o?
    - + rồi !bình tĩnh !tất cả là do những sai lầm một thời nông nổi của ta !hồi đó ta cũng ko hiểu nổi chính mình nữa ! ta chẳng hiếu sao ta lại thích làm những việc kỳ cục?như thế nữa ?!??
    - ..??_tức là như thế nào cơ ạ? Khó hiểu quá có gì thì ông cứ nói nhanh ra xem nào? Dài dòng văn tự quá !
    - + uh, đúng là kể ra thì cũng khó hiểu ,nhưng thôi ngươi hãy xem cái này đi rồi ngươi sẽ biết , đây là một mảnh giấy mà một ngưòi bạn ta đã gửi cho ta . đọc đi rồi ngưòi sẽ hiểu !
    - ??????..(nói rồi ông thần rút ra một mảnh da sư tử có chữ_ đọc đọc một hồi )
    - -à !ra thế ! thế bây gìơ thì ông sẽ thay đổi chứ ?
    - +?!!!
    - -sao ông ko trả lời ?!
    - +?.yeah !may be !
    - -sao nghe có vẻ miễn cưỡng thế ? thôi được rồi ông đi đâu thì đi đi ,làm gì thì làm đi !thế nhé !bye !
    - +ok !bye !bye ! ?o
    - câu chuyên này sẽ ko thể là một câu chuyện có nôi dung để người đọc có thể hiểu nếu như thiếu cái nội dung của mảnh giấy nọ ! vậy trong mảnh giấy đó ghi những gì ?mời đọc tiếp tâp 2



    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 08/01/2003
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tâp 2: mảnh giấy da sư tử -câu trả lời nằm ở đây !
    gửi anh !người bạn tôi(tam thởi cứ cho là như­ thế) !tôi viết nhưng dòng này để khẳng đinh với anh rằng :mỗi ngưòi là môt ngưòi ! đúng !Ai cũng biết mỗi người là một cá nhân độc lập và tự chủ ,là một cái Tôi . Điều hiển nhiên ấy ai cũng biết !vậy mà anh ,anh lại ko thich để cho ngưòi ta là người ta mà muốn ngưòi ta ai cũng là mình, như mình hết cơ?!biến những điều bình thường thành không bình thường,biến cái có thể thành không thể ?!biến đối thoaị thành đối đầu !Thế thì thử hỏi ai mà chịu được?!thật là một ??ocơn mơ hoang đường???!
    Không bao giờ !mãi mãi không bao giờ TÔI là TÔI ,tôi ko sợ cái quái gì hết vì tôi biết lẽ phải thuộc về cái đúng ,tôi biết tôi không sai, kh«ng cùn ,tôi không chật chội???tôi biết tôi mãi ko bao giờ là anh !.Làm ơn đừng cố biến hết những cái Tôi thành một cái anh(mà có muốn biến cũng chẳng thể được)
    Anh thử nói xem ?các cái Tôi ở đây để làm gì chứ?uh, thì tất nhiên là để giao lưu,giải trí ,trao đổi thông tin,thảo luận ..và thể hiện mình ,nói lên tiếng nói ,bày tỏ chính kiến riêng của mình Vì thế họ có thể hiện mình như thế nào thì cũng đừng nên thái quá mà cho đó là điều không thể chấp nhận rồi ??otrói tay bịt miệng???họ lại chứ?
    Cuộc đời fức tạp,lòng người còn fức tạp hơn gấp bội, người ta sống cũng fải có lúc thế này lúc thế khác nhưng dù sao vẫn fải để cho người ta là ngưòi ta mới được chứ ?người ta có thế nào thì cũng cứ để mọi ngưòi nhìn nhận và đánh giá họ một cách khách quan và hãy để quy luật đào thải tự nhiên làm việc chứ không nên áp đặt ý chủ quan của mình rồi can thiệp môt cách quá sâu sắc ! Như thế không hay !không hay chút nào hết !..anh thö nhìnlại mình xem? Anh thực sự luôn đúng? (tôi hoài nghi))Không !anh cũng chẳng hơn gì họ đâu? ? thật đấy !không hơn !(tôi khẳng định )
    Vâng ,tôi biết !anh sẽ vẫn mãi là anh ,vẫn là con người hăng hái và tích cực ..quá đà !!!còn Tôi ,Tôi vẫn cứ là Tôi ,vẫn là Người đang ngồi đây,nhìn anh chìm đắm trong ??ocơn mơ hoang đường??? mà cười ruồi đấy !!???xin lỗi anh nhé, bởi giờ đây tự dưng tôi bỗng thấy lòng tôi dường như nhỏ bé và chật chội hơn một ít ! ???
    ra là thế đấy !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Hay, xuất sắc
    Rất tiếc trình độ văn của mình không thể viết cái gì diễn tả cảm nghĩ được.
    Cụng ly nào (Bắc Cạn đấy nhé)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em ạ, vậy thì cứ tiếp tục "cơn mơ hoang đường" của em đi.
    Chúc em vui vẻ !!!
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một câu hỏi đặt ra: Tại sao vị thần lại chỉ trả lời là "có thể"??? Điều gì xảy ra trong lòng của vị thần đó. Có ai muốn bị giam vào một cái bình nhỏ suốt năm suốt tháng như thế không??? Chúng ta hãy xem phần 3 để hiểu rõ con người của vị thần này nhé!!!
    Phần 3: Một tấm lòng
    Buồn cười thật, vị thần trong cái chai nổi tiếng là một người vui vẻ và gần gũi với tất cả mọi người cơ mà!!! Tại sao ông ấy lại có những lời nói như thế nhỉ??? "Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu!!!". Ồ, một câu nói mà tất cả mọi người đều không tin là ông thần sẽ nói vào một ngày nào đó. Không phải bởi vì ông không hiểu thế nào là lòng biết ơn mà đơn giản vì ông đã mất lòng tin vào con người. Bởi vì khi xưa, lúc ông giúp những người bạn được vui vẻ, họ nói "Cám ơn" với ông. Nhưng cũng chính những người bạn đó đã bỏ ông, lên án ông, chỉ trích ông ( đơn giản vì họ không hiểu được nguyên nhân trong những việc làm của ông ). Và ông sợ rằng nếu ông lại nói "Cảm ơn" với cô gái này, biết đâu ông lại đi vào những sai lầm mà mình đã từng mắc phải.
    Nhớ lại ngày đầu, cũng có một cậu bé nhặt được cái chai trên bãi biển, mở nút ra và ông đến với cậu bé như là một người bạn. Một người bạn rất hiền lành, vui tính, luôn mang đến cho cậu những bất ngờ và điều kỳ diệu. Không chỉ có cậu, các bạn của cậu cũng rất yêu quý ông thần trong cái lọ đó. Họ vui chơi và cảm thấy thật là hạnh phúc và may mắn khi ông thần đến với họ. Và ông thần cũng vậy, niềm vui của ông lớn lên gấp bội khi ông làm cho họ vui. Họ đòi nước đá giữa ngày hè nóng bức, ông mang đến cho họ. Họ đòi một quả bóng, ông mang cho họ 10 quả. Chính sự hạnh phúc của họ đã làm cho ông thần quên đi rằng mình đang làm hỏng họ. Trẻ con cần phải học, cần phải ngủ, cần phải làm những điều cơ bản nhất để sau này có thể trở thành một con người. Một điều duy nhất khiến ông hối hận, đó là đã quá chiều cậu bé và những người bạn của cậu. Ông quên mất rằng cậu còn có cha mẹ, cũng như ông còn phải tuân theo những lời nguyền. Và khi ông không chiều theo những yêu cầu của cậu nữa, thì cả cậu và đám bạn đều không còn yêu quý ông nữa. Ông rất yêu họ, ông cũng hiểu họ, nhưng cuộc sống không phải mọi thứ đều như ý muốn. Ông bỏ đi vì ông còn phải đem hạnh phúc tới cho những người khác nữa. Có nhiều người đang cần ông, cần những điều kỳ diệu của ông, cần hơn nhiều những cô bé, cậu bé mà ông đã hết lòng vì họ. Mong rằng sự ra đi của ông sẽ làm cho họ hiểu hơn về cuộc sống và họ sẽ đi lên chính bởi đôi chân mình. Và khi đó, họ sẽ hiểu những điều mà ông làm, họ sẽ lại là những người bạn của ông, để ông lại được sống trong niềm hạnh phúc có người yêu mến.
    Sutumom
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hay wá !!! Vote bác Sutumom 5 sao!
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    vị thần coi sóc tất cả,vị thần lo một sân chơi cho tất cả bọn trẻ,tất cả.Tât cả rất vui,ngày càng có nhiều đứa trẻ đến với sân chơi.Thế rồi số lượng ngày càng đông,đông đến nỗi vị thâng ko thể lo nổi cho từng đứa như trước đây nữa,nhiều vấn đề phát sinh,nhiều nhu cầu phát sinh,và nhiều cách giải quyết được thực hiện,Vị thần bây giờ không còn thì giờ để làm hài lòng tất cả mọi đứa trẻ,có nhưng đứa dỗi,vị thần cũng không thể nào đáp ứng hết được,nhưng đứa trẻ dỗi hờn doạ với mọi người rằng chúng sẽ bỏ đi,vị thần thì quá bận,ông không còn có thể quan tâm được hết nữa,lời đe doạ của nhưng đứa trẻ dỗi hờn làm ông cũng khá buồn,nhưng ông lại phải đi chăm lo cho những đứa khác.Bây giờ những người buồn nhất lại là nhưng đứa ở lại,lúc nào chúng cũng khấp khểnh lo rằng nhữ người bạn của chúng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.Bết làm thế nào đây...............
    Goatee
    [​IMG]
  8. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    oh, hay quá nhể, bác xem lại xem có còn phần 4,5 hay 6 thì viết tiếp đi
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tập 3 xịn :sự tái ngộ tình cờ và chút tự sự !
    Một chiều hè !lại một chiều hè nhưng không còn là một chiều hè êm ả như buổi chiều nọ nữa !Thiên nhiên nổi giận ,sấm chớp rền vang ???Mây và gió giận nhau ,mây đổi sắc tím bầm ,gió bực tức thét gào như muốn rũ tung vạn vật thành một đống rối mù ,mây khóc tức tưởi ,nước mắt cứ lã chã tuôn rơi như dòng thác chẳng thể đừng ???
    Chạy thôi ! chạy nhanh vào một mái hiên để trú cái nào ! đây rồi,một mái hiên không dủ rộng và cũng không quá chật,chui vào cái đã ,yên vị xong rồi bắt đâu ngó nghiêng ra xung quanh thì đụng fải ???ông thần nọ !Ngạc nhiên !chao ơi là ngạc nhiên !
    -Ô !lại là ngươi đấy à ?
    +Vâng !tất nhiên ,lại là tôi đây !chào ông!sao trông ông có vẻ căng thẳng thế?
    - Uh ta đang ???
    +Cố thoát khỏi ??ocơn mơ hoang đường ??o ??
    - Hình như thế ,cũng chả biết !
    +Mà ông có kiểu đối xử với người khác lạ nhỉ ?" Ô !lại là ngươi đấy à (chán thật)"Cứ như là ông fát chán lên khi thấy tôi ấy
    - Oh ,vậy hả ?sorry ! ngươi thông cảm tính ta nó cụt lủn thế !
    + Kinh nhỉ ?lạ tai quá ! ông mà cũng biết nói sorry cơ đấy ?nhưng thôi ,no pro ! ông theo tôi ,tôi sẽ cho ông xem cái này !
    - Gì vậy ?
    + Rồi ông sẽ biết !
    ???Họ rời mái hiên và đi đến bên một cái cửa sổ ???
    +Hôm trước tôi đã kể câu chuyện vê ông cho mọi ngưòi nghe! đấy , ông thử ngó vào xem họ nói gi khi nghe xong nhé
    -???????????????.
    -Ôi !ta thật không ngờ mọi người lại nghĩ tốt cho ta đến vậy ,mổ xẻ phân tích từng câu nói của ta để cố hiểu ta hay bao biện cho ta nhưng đâu có phải vậy đâu ?Ta nói ??ocó thể??? là vì ta sợ ta "ko thể"vì ta không có ý định đó !Ta không cảm ơn vì ta ngang ngược , đơn giản là vì trứơc đây hồi ta mới ở trong lọ ta đa thề sẽ cám ơn ngưòi nào giải thoát cho ta,nhưng rồi dợi mãi ko thấy ai nên ta lại thề sẽ ko cám ơn kẻ ấy nữa ,vậy thôi !
    +Vâng !tôi cũng biết thừa là như thế
    -Uh ,mà qua đây ta mới thấy ??oông thần trông trẻ???_bạn ta, nổi tiếng thật ,ai ai cũng biết tiếng, đúng là người toàn làm điều tốt có khác ! ông ta lúc nào chả sống trong niềm hạnh fúc có người yêu mến !
    thảm nào họ cứ lấy ông ta ra làm hình ảnh đẹp đẽ đại diện cho thế giới các vị thần !những đứa trẻ chập chững bước vào được ông ấy dìu dắt nuông chiều đều càm thấy hạnh phúc và sung sướng ,nhưng ông ấy chỉ là ngưòi của quá khứ ,những đúa trẻ rồi không thể bé mãi , ông ko thể tiếp tục đi cùng chúng , ông có muốn nuông chiều chúng cũng là không thể được,còn chúng ,chúng cũng ko thể ở mãi cùng ông bởi chúng đã lớn, đã biết phân biệt fải trái ,đúng sai ,chúng biết chúng có muốn được ông nuông chiều nữa cũng là không được,chẳng ai rời bỏ ai cả ,những đứa trẻ kia ý thức được rằng chúng đã lớn nên cũng không còn giận hờn vô cớ như những đúa con nít ,và chúng cũng nhận thấy không fải vị thần nào cũng giống như vị thần trông trẻ tốt bụng của chúng !Chúng buồn ,chúng muốn nói ,muốn bày tỏ,xẻ chia ,muốn khẳng đinh tiếng nói của chúng ..vậy mà ,,,!!! Đây cũng chính là sai lầm của ta mà ngươi đã biết rôi đấy ! ngươi hãy về nói lại cho cái ông gì móm móm hiểu nhé! Lại nghe cái tên tự khoe có bộ râu De đẹp nhất nói làm ta nhớ đến ???
    +Một sai lầm nữa của ông ? một sai lầm theo phản ứng dây chuyền? là gì vậy ông nói nhanh đi !
    -Uh , đúng vậy ,cũng lại thật khó nói,ngưòi hãy đọc bài báo mà ta lưu giữ để hy vọng lịch sử ko bao giờ lặp lại này ngươi sẽ biết ???.
    ????????????.nói rồi ông rút từ trong người ra một tập mớ mà ông gọi là tờ báo mang tên "Con châu chấu.."
    +Rồi, ông cứ để đấy ,tôi mệt rồi ,tôi sẽ đọc sau ! thế nhé !
    -yeah !ok "???
    Tò mò , cũng muốn đọc luôn tờ báo nọ nhưng mệt rồi ! để ngày mai ,xin lỗi bà con vì ko thể up ngay !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  10. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    "Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể."
    Cũng như vậy thôi, khi mà mọi các cô bé, cậu bé không hiểu nổi ông thần thì ông cũng chẳng thể và chẳng nên thay đổi bản thân mình. Điều gì ông nghĩ là tốt cho mọi người, cho ông thì ông làm. Chỉ tiếc một điều, những cô cậu bé đó chưa đủ tuổi đời và kinh nghiệm, cũng chẳng hiểu nhiều về cuộc sống và công việc mà vị thần đang làm thì lại là những người hay nói nhất. Thời gian đang và sẽ trả lời tất cả!!!
    Mà cho hỏi một điều, hình như có 2 vị thần trong câu chuyện này phải không nhỉ???
    Sutumom

Chia sẻ trang này