1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập :???Cơn mơ hoang đường ??o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một vị thần, bị nhốt trong một cái chai ??? Và chỉ vì một sự ngang bướng vị thần không cám ơn bất cứ một ai ???
    Liệu được cứu ra khỏi cái chai đó, vị thần sẽ là tự do, là sung sướng hơn khi nằm trong cái chai đó ???
    Sẽ chẳng ai hiểu được vị thần nghĩ gì, chẳng ai hiểu được vị thần muốn gì, bởi chẳng ai là vị thần đó. Và có lẽ vị thần cũng chẳng hiểu được ai, có lẽ vị thần chẳng hiểu được người khác muốn gì và cần gì.
    Bởi thế, có lẽ chẳng có vị thần nào là tốt hoặc xấu theo cái định nghĩa của tất cả. Bởi vị thần cũng phải làm những việc của mình, những nhiệm vụ của mình, và tất nhiên là phải theo một khuôn phép nào đó, có thể do chính vị thần tự đặt ra. Và rồi thì chẳng thể vừa lòng tất cả mọi người, vì mâu thuẫn vô tình, mâu thuẫn tình cờ trong cuộc sống, vị thần làm hài lòng kẻ này, lại vô tình làm phật lòng kẻ khác.
    Nguyên nhân do đâu, người mở nút chai (hy vọng những điều, theo người đó, tốt đẹp từ vị thần)hay là vị thần ???

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Giá như nhừng người bạn bên đấy có thể hiểu được rằng,họ đang đứng trên chính cái sân chơi cũ của mình.Giá như họ đừng đập phá cái sân chơi ấy để đòi lại chính nó,để rồi lại ngồi ước ao lại cái sân chơi ấy ngày xưa,giá như họ có thể hiểu rằng cái sân chơi ấy có tốt đẹp hay không chính là do họ,nó có như ngày xưa không cũng chính là do họ,nó có đẹp đẽ hơn không cũng là do họ,cái sân cũng chỉ là cái sân,còn nội dung của nó là do chính họ tạo nên,họ mới thực sự là người sở hữu nó.Giá như họ có thể hiểu rằng ở đây chẳng có ai là bị sỉ nhục,hay làm nhục người khác,chẳng có ai là nhưng ke bỉ ổi vô liêm xỉ,chẳng có ai là những kẻ hám lợi,háo danh.Giá như họ nhìn nhận lại vấn đề một tí,bớt đi cái lòng tự ái một tí,vị tha đi một tí,thì mọi việc có thể là tốt đẹp..........
    Giá như những người bạn bên này có thể lắng nghe ý kiến của nhưng người bạn bên kia hơn,trả lời những câu hỏi thắc mắc một cách tỉ mỉ và có lý,thì sự việc cũng sẽ tốt đẹp hơn................
    Giá như mọi người có thể bớt chỉ trích nhau,ngồi lại và thông cảm cho nhau một chút,hiểu nhau,tất cả đơn giản chỉ có vậy,nhưng thực hiện nó thì không đơn giản tí nào,ai cũng không muốn mình là người cúi xuống trước.Cái sự tự ái của con người quả là khủng khiếp,nó là cái vách ngăn giữa hai danh giới,thật mong manh nhưng it ai có thể xuyên thủng.......giá như........
    Vâng cái sự giá như thì bao giờ cũng có cai sự giá như ngu xuẩn,nó luôn suất hiện khi sự việc đã xảy ra rồi,nó luôn xuất hiện trên đầu môi của một người nếu như người đó muốn một sự việc đã xảy ra được thay đổi trong quá khứ,nhưng điều đó hoàn toàn không tưởng.Ôi!giá như người ta hiểu được tôi,người ta hiểu được nhau,ôi giá như mình không nên viết ra nhưng điều giá như ngu ngốc này,ôi giá như chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta đứng trong hiện tại,mỗi hành động hay sử sự của chúng ta bây giờ sẽ có thể là nhưng cái giá như ở ngày mai............
    bài hát quen thuộc của beatles lại vang lên trong đầu
    " and when i find myself in time of trouble,mother Marry come to me speaking words of wisdom,let it be"
    giá như tôi có thể làm được như vậy....
    Goatee
    [​IMG]
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Phần 4: Tờ "Con châu chấu"và bài "Từ Đại dịch cấm khẩu đến sự trở kại đầy hỗn lọan !" !
    [black]Bên lề cuộc họp các cán bộ quan chức cấp cao phóng viên châu chấu đá _tờ tin "con châu chấu" Sau hàng loạt sức ép dư luận đã liều mình thực hiện đươc một cuộc fỏng vấn với các VIP về một số vấn đề nổi cộm của thành phố !
    ??????.sau các thủ tục chào hỏi vào đề???.
    +thay mặt quần chúng tôi xin hỏi các ngài vài vấn đề , đầu tiên là vừa qua thành phố chúng ta bỗng xuất hiện hàng loạt ngưòi mắc fải một bệnh dịch rất lạ:sau khi hét lên môt tiếng thì bỗng không nói đựợc gì nữa và trên ngưòi xuất hiện những đốm đỏ mang hình ký tự anpha,xin hỏi đó là bệnh dịch gì?
    -Tạm thời chưa có tên chúng ta cứ gọi là "Đại dịch cấm khẩu"
    +Xin cho biết lý do khiến đại dịch fát triển tràn lan và nhanh chóng đến vậy?
    _oh,cái này??? đây vẫn đang là vấn đề con gây nhiều tranh cãi vì cho đến thời điểm hiên tại chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm,nhưng nhìn chung chúng tôi không sai ,những người bị mắc bệnh này là do ăn nói linh tinh rồi sinh ra như thế thôi!
    +ơ !sao tự dưng họ lại đâm ra như thế ?,nhìn hồ sơ thì họ toàn là những công dân kiểu mẫu cơ mà ? ý tôi muốn nói là nguyên do sâu xa ?
    -Chúng tôi chỉ có thể nói được đến đây ,mà đây là fỏng vấn hay tra khảo vậy?
    +oh !không !tất nhiên là fỏng vấn,fỏng vấn ,chả là tôi muốn hiểu thêm còn nếu các ngài không thích thì thôi (nóng tính thế)Xin được chuyển qua vấn đề khác !Có rât nhiều công dân lão làng đã cùng vào sinh ra tử cùng thành phố tỏ ra chán truờng với đại dịch ,nên đã rời bỏ thành phố,các ngài nghĩ sao ạ ?
    -Kệ họ thôi !
    +Nhưng họ dều là những người góp nhiều công sức xây dựng thành fố từ hồi non trẻ ,họ rất yêu mến thành fố và mong mỏi sụ tốt đẹp cho nó cơ mà ?
    -Chúng tôi không quan tâm,bây giờ thành phố ta đã lớn mạnh ,chúng tôi còn nhiều mối bận tâm to tát hơn ,cần thiết hơn là họ (tức là bây giờ họ không còn cần thiết nũa)!
    +Vậy sao?(cold=solero), trở lại vấn dề nổi cộm muôn đời :Vấn đề bùng nổ dân số !các ngài nghĩ sao khi thấy chồng giấy khai sinh ngày một chất cao?
    -Một dấu hiệu khả quan chứng tỏ sự phát triển lớn mạnh của chúng ta !
    *Cũng là một nỗi lo lớn về cơ sở vật chất ,mặt bằng kỹ thuật hạ tầng???
    +Tôi muốn nói đến sự chênh lệch giữa số liệu trên giấy tờ và số liệu thực tế ? Đây lai là một vấn đề #Theo một số nguồn tin thì mỗi công dân thường làm cho mình không chỉ một giấy khai sinh,nhất là những người mắc phải "Đại dịch cấm khẩu",sau mỗi lần chôn vùi ,rắc vôi bột tờ giấy khai sinh này thì luôn là sự trở lại đầy hỗn loạn của những cái mà ngưòi ta gọi là hồn ma !những kẻ tái sinh oan khuất này lại tiếp tục bày tỏ nỗi lòng để rồi mắc lại đại dịch thêm lần nữa ,lại tái sinh??? như một cái vòng luẩn quẩn ,và cái chồng giấy khai sinh như một tất yếu cứ ngày một dày lên.Nếu nhìn khách quan ở ngoài người ta dễ tưởng cái đại dịch kia như một chính sách đẩy mạnh tốc độ tăng dân số vậy!?Thật khó hiểu ?liệu đó có fải là một sai lầm?
    -Cái này ???
    +Thật khó nói phải không ạ ?Xin hỏi nốt một vấn đề cuối cùng ! đó là về vấn đề đất đai và sự lãng phí !Rõ ràng ngưòi càng đông thì đất càng chật .Các ngài luôn rất tích cực trong việc phòng chống lãng phí đất ,nơi đâu hơi có lạm dụng dù chỉ một tí thì đã có ngay đội trật tự đến làm việc,các ngài luôn hô hào vè lãng phí và chống lãng phí.Thế nhưng chính điều đó lại làm rất nhiều người băn khuăn và hoài nghi ? đất đai thực quý đến thế? Ngưòi ta cứ tiết kiệm đất để làm gì nhỉ ?fải chăng để rồi lại lãng fí vào những "ngôi chùa bà đanh??? được xây dựng ngày một nhiều ?thật khó hiểu ?
    -???..
    hết giờ trả lời phỏng vấn ! châu chấu đá được vài cận vệ hộ tống ra ngoài ,hoa mắt chóng mặt vì căng thẳng nên không có bình luận gì thêm! [/balck]
    ra thế ! Giá như...... không có từ giá như !
    vâng !không có tốt hay xấu !chỉ có thiên,ác và những sai lầm...
    to cụ Sutumom :rõ ràng là có hơn một ông thần ở đây kể từ lúc cụ vào  xây dựng nên" ông thần trông trẻ tốt bụng" kia !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vị thần luôn đau đầu trước những trò nghịch phá của lũ trẻ. Ông lúc nào cũng tất bật trong việc trông chừng cho chúng không nghịch dại, vừa phải cố gắng dạy dỗ cho chúng hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai. Một mình vị thần thì không thể kham nổi việc coi sóc lũ trẻ, bởi chúng càng ngày càng đông, càng ngày càng thích chơi trò chơi mà ông đưa ra.
    Vị thần liền quyết định nhờ một vài vị thần khác cùng ông chăm sóc và bảo vệ bon trẻ. Những vị thần này có khả năng trông coi từng đứa trẻ, và bảo vệ, kéo chúng tránh xa những cám dỗ.... Suốt một thời gian dài, tất cả các vị thần đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình. Bọn trẻ được chơi thoả thích, được cười thoả thích, được hiểu biết, được học tập, trao đổi.....
    Nhưng trẻ con vỗn cả thèm chóng chán, và hiếu động. Chũng bắt đầu nghĩ ra những trò tai quái bật lại những vị thần. Chúng cho rằng chúng lớn rồi, chúng không cần ai bảo bọc, ai che chở, chúng bảo rằng tất cả những gì các thần làm cho chúng là thừa, là quá lố... là không coi trọng cái tôi cá nhân của chúng.
    Chúng có biết đâu, để bảo vệ để che chở cho chúng, mà các vị thần đã phải tốn rất nhiều thời gian công sức, đã phải gồng mình trước những công việc chất ngập đầu,... Chúng còn bé quá, chúng non nớt và vô tư như những con gà con, cún con... thế nên chúng chưa hiểu, và có những hành động ấu trĩ như vậy âu cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu.
    Thôi mong rằng khi chúng lớn lên một chút nữa chúng sẽ hiểu...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dạo chơi chốn đông vui, gặp nhiều thần thánh quá đâm hoang mang, đang phân vân tìm đường ra thì bắt chợt gặp hoà thượng Thích Tất Thẩy, bèn cùng ngồi dưới gốc cây phượng già hỏi chuyện.
    Chitto: Hoà thượng đang du ngoạn đấy ư
    TTTHT: Ta đang đi chân đất
    Chitto: Hoà thượng thấy gì?
    TTTHT: Ta đang gặp người quen, nhiều người quen quá.
    Chitto: Hoà thượng mới đến đây, sao gặp nhiều người quen được?
    TTTHT: Ta đang gặp chính ta.
    Chitto: Hoà thượng đã nghe, đã đọc hết chưa?
    TTTHT: Ta đọc, ừ, ta nghe, nghe từ trong ta, bởi ta đã từng nói, đã từng viết như thế, nên ta hiểu, và thế nên mới nói ta gặp người quen
    Chitto: Hoà thượng có sợ bị nhét vào chai không?
    TTTHT: Ta không sợ
    Chitto: Sao vậy, trong chai khổ sở lắm, chật chội lắm cơ mà
    TTTHT: Trong chai ta vẫn là ta, ta thấy vách, ta thấy nút chai, ta thấy hình hài của ta
    Chitto: Nếu hoà thượng bị quẳng xuống hồ, có sợ không?
    TTTHT: Không sợ, dưới hồ, ta tìm thấy đáy.
    Chitto: Nếu bị quẳng ra sông chảy xiết, có sợ không?
    TTTHT: Không sợ, trên sông, ta nhìn thấy bờ
    Chitto: Nếu giữa biển khơi thì thế nào?
    TTTHT: Biển khơi không bờ không đáy, nhưng ta nhìn thấy trời, ta nghe thấy sóng thấy gió, ta nếm vị mặn của nước biển, và ta hiểu đó không nhất thiết là nước biển.
    Chitto: Thế hoà thượng sợ bị đưa đi đâu nhất?
    TTTHT: Bị đưa vào giữa chợ.
    Chitto: Giữa chợ? đông vui nhộn nhịp, giàu có sung túc, sướng quá đi chứ?
    TTTHT: Ta sợ vì chợ đông người mà vắng cái thanh thản.
    Chitto: So với hồ thì thế nào?
    TTTHT: Chợ ở đất liền mà không có đáy, người giữa chợ không thấy dưới chân là gì cả
    Chitto: So với sông thì thế nào?
    TTTHT: Chợ dù vài gian hàng mà không có bờ, người giữa chợ ai cũng cho mình phải là bờ của kẻ khác.
    Chitto: Với biển thì sao?
    TTTHT: Chợ không có nước mà ai cũng đắm chìm, mà nước không có vị mặn.
    Chitto: Thế sao hoà thượng lại vào chợ?
    TTTHT: Ta vào chợ để tìm cái đáy, cái bờ, cái vị mặn của chợ.
    Chitto: Sao hoà thượng bảo chợ không có những cái đó?
    TTTHT: Vẫn có đấy, có điều người vào chợ để mua bán kiếm lời, vị kỉ, chỉ nghĩ đến mình thì không thấy, người vào chợ không phải để đi chợ thì mới thấy.
    Chitto: Hoà thượng định lập chùa trong chợ?
    TTTHT: Không phải, chùa là chùa, mà chợ là chợ. Chùa cạnh chợ thôi.
    Chitto: Để làm gì?
    TTTHT: Để ai trong chợ muốn tìm hộ pháp thì sẽ thấy.
    Chitto: Hộ pháp có ông Thiện ông Ác, hoà thượng thích ông nào
    TTTHT: Ta làm ông Ác
    Chitto: Sao thế?
    TTTHT: Ông ác mới hiểu cái ác để mà không làm điều ác. Ông Ác đứng luôn đứng nhìn về ông Thiện.
    Chitto: Hoà thượng khó hiểu quá, tại hạ không theo được.
    TTTHT: Ừ, theo được thì ngươi đã không hỏi những câu hỏi thừa ở trên.
    -------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Một chiều hè,lại một chiều hè nhàn nhạt,trời không mây mà cũng chả mưa ,không oi bức cũng như mát mẻ,gió đi đằng gío...mây đi đằng mây ..không gian trống rỗng,,,không hẳn là buồn tẻ nhưng vũng chả thể là rộn ràng vui tươi,lòng người cũng trống rỗng như kẻ mộng du.Trong cái lúc mà dường như tất cả mọi thứ đang chuẩn bị chìm dần vào trạng thái tĩnh ấy thì bỗng một tiếng cười vang lên,khuấy động đánh thức tất cả!nghe có gì đó... ko lạ. bèn quay ra: ..Ông thần !
    +oh!lại là ông đấy à?
    -uh,chào ngươi !mà ngươi học được cách đối xử với nguời kháccủa ta rồi đấy à?["oh!lại là ông đấy à?
    (chán thật)"cứ như là ngươi phát chán lên khi nhìn thấy ta ấy
    +đâu có đâu !tôi chỉ muốn cho ong biết cái cảm giác của người đói thoại thế nào thôi !mà ông cười gì dữ dội vậy?ông chưa quay về thế giới của ông à ?
    -Ta đang đi lang thang ,tìm những bài học mà kinh nghiệm được đổi =những thất bại đây !ngươi có biết trong lúc đi ta đã gặp chuyện gì không?
    +Kinh nhỉ?ông mà cũng tiến bộ gớm thế cơ đấy ,chuyện gì sao tôi biết?đó có fải lý do để ông cười như một kẻ điên thế ko?
    -yeah,bình tĩnh,ta sẽ kể cho ngươi nghe ngay đây:hôm qua ta có đi ngang một khu chợ và bắt gặp cuôc đối thoại sau :
    +khiếp !toàn những thứ cao siêu ,khó hiểu! mà cũng chả có gì đáng cười ! chả liên quan gì đến việc cười của ông!
    -Ấy ,người cứ từ từ ,ta đã kể hết đâu? uh,nói thì hay thế nhưng chính ta cũng chả hiểu gì và chắc chắn cái tên hoà thượng kia cũng thế !cái buồn cưòi là cái fần sau cơ !Ngươi có biết vì sao cuộc đối thoại lại dừng ở đây ko?vì ngay lúc đó có một lũ tre hiếu động đùa nghịch chạy qua chỗ họ và va fải vị hoà thượng làm tung tay nải của ông ta ra !ngươi có biết trong đó là những gì không?hihihi haha..toàn thịt với cá ,và cả vài khúc rồi chó,1 đôi docker lại còn cả tất trắng tinh nữa !hihihaha Ngươi có tưởng tượngđược o? có bao nhiêu con mắt đổ dồn về fía ông hoà thượng đó thì có bấy nhiêu con mắt từ dẹt đổi sang tròn,và đủ ngần ấy cái mồm(đã chia đôi với số mắt)biến thành hình chữ O rồi đồng lạt thốt lên:'"Ôii !Sư giả ! " hoá ra lại là sư giả hihi !!Bon trẻ bắt đầu rêu rao:
    Ve vẻ vè ve !..
    cái vè thịt chó !
    làm sư thật khó,
    fải kiêng kị nhiều ,
    fải yêu động vật,
    phổ độ chúng sinh,
    sư ăn thịt chó
    Tu có như không !
    ve vẻ vè ve ..cái vè ...!!!
    +hihi haha !hic hic !tha cho tôi ,ông tha cho tôi,o tôi chết mất ,chết mất vì cười đây! đừng kể nữa !hic hic !hihihaha
    -thôi được rồi ,được rồi.o kể nữa,còn một đoạn nữa mai ta kể nốt nhé?!
    +ok! ok nếu ngày mai tôi có hứng !hic hic hihithôi ông đi ra chỗ khác đi không nhìn thấy mặt ông tôi lại không nhịn được cười hic hic !đi mau đi ! hic hihi
    -rồi ,rồi !ta đi ngay đây ! ngươi làm ta fát hoảng lên rồi đấy !
    nói rồi ông thần biến mất ,chiều hè vẫn nhàn nhạt,nhưng hình như có cái gì đó đã đổi khác.......

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tạm thời mọi người stop cái vụ này được không?
    Đợi vài hôm nữa, lắng lắng lại rùi lại quậy tiếp. Hay là em SoS và em KinKin ơi, khi nào đi chơi với 7X tẹo.
    Thế nhá. Dạo này TTVNOL đang cần sự tĩnh lặng và .....
    (Thôi, các em đọc lại thông báo khẩn của BQT đi). Anh không biết nói gì hơn. Bây giờ không thể giải thích.
    Tôi không khoá chủ đề này. Mọi người dừng lại nha.
    I was born to take care of you....
  8. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hị, vụ này bắt đầu nghiêm trọng rồi đa, đến QN cũng còn phải mở miệng ra rồi.
    Quả thật là cam go đây,
    Thiện tai thiện tai
    Life, forever, nerver perfect
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin khoá cái topic này lại. Nếu tác giả có yêu cầu chuyển topic này sang box khác thì mời gửi message cho tôi.
    Rất mong các bạn nghiêm túc hơn trong thời gian này, vì một TTVNONLINE thân yêu của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều.
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ trời yên bể lặng ! cụ QN lại cho chúng cháu chơi tí nhé (chỉ chơi và sáng tác thôi chứ không phải là quậy đâu ạ)Tự dưng lại buồn nghe chuyện !
    Soul ới ời ơi !!!! Sáng tác tiếp đê ,nghe phát cho đỡ buồn ,chuyện gì mà dở dang ko có fần kết thế ? các bác gì gì đừng lock ngay nhé ,cháu nghe fát nữa thôi
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin

Chia sẻ trang này