1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập :???Cơn mơ hoang đường ??o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình mới đọc cái bài này,thật tiếc là thưởng thức món ăn ngon này của em hơi muộn,buồn cười đến vỡ bụng.Ha ha bao nhiêu anh chị 7x tự hào văn hay chữ tốt kinh nghiệm sống nhiều thế mà không đủ lý lẽ địch lại em.
    Chú ,cô nào không phục thì cứ xoá,hay khoá nick cũng được.


  2. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều vị thần trong những cái chai màu hồng. Một màu hồng lóng lánh như màu màn hình máy tính của tớ. Dân xứ này rất thích đeo kính màu đó...
    Có một kẻ không muốn mọi người nhìn mình qua màu hồng. Hắn ta bôi đen lại và thỉnh thoảng lại tung bụi vào mắt mọi người. Lúc trẻ con và lúc người lớn, hắn chọc phá mọi người chỉ để tìm kiếm vài niềm vui hiếm hoi và ít ỏi.
    Nhưng có một ngày, có hai người con gái làm đời hắn thay đổi. Một người là quá khứ và hiện tại, là tương lai nhưng mịt mờ xa lắc. Và một người nữa đang đem lại cho hắn nhiều điều: niềm vui, sức mạnh, sự lạc quan, niềm tin, và cả những điều lãng mạn đẹp đẽ đã rất lâu rồi hắn không biết đến....
    Hắn đang thấy hắn và một ai đó trong veo giữa đám người mang kính hồng kia... và hắn nở nụ cười tươi rói. Đã lâu rồi... hắn sẽ cười cho tới khi giấc ngủ đến, và trong mơ hắn vẫn sẽ cười tươi...
    1h. 29/7/02
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy tha thứ cho hắn. Có thể bác Cá chép hay một ai đó thấy hắn hơi đa tình và phóng túng. Đừng nhìn người qua bề ngoài. Chưa bao giờ hắn biết đến hạnh phúc do tình yêu đem lại. Và dù vậy, hắn vẫn liều lĩnh hy vọng thêm một lần. Lần thứ 3 trong cuộc đời... sẽ ra sao nhỉ khi hai lần trước luôn là số 0 tròn trĩnh...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  4. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    H4T à, không bao giờ là thừa và vô nghĩa với những con số 0! Có những điều không ngờ mà con số tưởng chừng vô nghĩa đó mang lại....Tương lai mịt mờ nhưng vẫn còn có tương lai, quá khứ tăm tối nhưng vẫn là ký ức và nó sẽ không bao giờ lặp lại....
    Tôi đã, đang và vẫn sẽ đeo cái kính màu hồng đó, cho dù nó không có tác dụng phản lại ánh mặt trời chói chang của thực tế cuộc sống, nhưng.....mình sẽ nhìn đời đẹp hơn. Chúc mừng U vì đã có người có thể mang đến cho U niềm tin và niềm vui!......
  5. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !
    oan hồn tiêu biểu đây .
    oan hồn của madcat
  6. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    2 hay 12 ? 10 cô nữa chạy đi đâu mất rồi hay nhiều quá ko nhớ nổi .....Và hắn cũng ko nên và ko cần fải bôi đen bản thân mình cho mọi người nhìn thấy hắn thật đen đủi hay làm gì hết bởi bản thân hắn là như vậy rồi !
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    sẽ có fần tiếp theo ......
    Suỵt ! xin mọi người trật tự ko các bác "ấy" lại "ấy "cái topic này lại thì hỏng ! là chấm hết đấy !
    wait a minute !chờ nhé, đã có ý tưởng nhưng lười gõ quá !

    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  8. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ba cành Mimoza
    Buổi sáng khi Vichia đến bên bàn, nó nhìn thấy một bó hoa Mimoza lớn. Những cành hoa mỏng mảnh, vàng tươi, dịu dàng như ngày xuân đầu tiên.
    - Ðây là của bố tặng mẹ đấy!- Mẹ nói, bởi vì hôm nay là ngày 8- 3 mà
    Ðúng, hôm nay là ngày 8- 3, nó quên mất điều đó. Hôm qua nhớ, thậm chí hồi đêm vẫn còn nhớ, thế mà bây giờ lại quên béng. Nó chạy vào phòng mình, mở cặp ra và lấy một tấm bưu ảnh. Trên bưu ảnh của nó có dòng chữ: "Mẹ kính yêu, xin kính chúc Mẹ nhân ngày 8-3. Con hứa là luôn vâng lời". Nó trao cho mẹ tấm bưu ảnh và đứng bên cạnh chờ đợi. Mẹ đọc trong vòng vài giây. Chẳng hay tí nào khi người lớn đọc nhanh như thế!
    Khi Vichia định đi thì mẹ nó gọi lại:
    - Cầm lấy mấy cành Mimoza mà tặng Lêna Pôpôva.
    Pôpôva là bạn ngồi cạnh Vichia
    - Ðể làm gì ạ?. Nó làu bàu hỏi
    - Sao lại để làm gì? Hôm nay là ngày 8-3, mẹ nghĩ các bạn trai lớp con cũng sẽ tặng các bạn gái thứ gì đó chứ?
    Mẹ đưa cho Vichia ba cành Mimoza, nó cũng không từ chối.
    Dọc đường, nó có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn nó. Vừa tới cổng trường nó đã gặp Lêna. Nó chìa hoa ra và nói:
    - Tặng bạn!
    - Tặng mình à? Ôi đẹp quá! Cảm ơn cậu
    Lêna còn muốn cảm ơn nhiều nữa, nhưng Vichia đã chạy đi.
    Sau tiết học đầu tiên mới rõ rằng, chẳng có ai trong đám con trai của lớp tặng các bạn gái thứ gì cả. Không có một ai. Chỉ trước mặt Lêna là có những cành hoa Mimoza xinh xắn
    - Em có hoa ở đâu ra vậy?- Cô giáo hỏi
    - Bạn Vichia tặng em ạ- Lêna trả lời
    Cả lớp lập tức phì cười và nhìn Vichia, còn Vichia thì cúi gằm mặt xuống
    - Ra vậy- Cô giáo nói- Em lấy giẻ ướt hoặc giấy bọc lại đi kẻo hoa héo hết.
    Giờ nghỉ tiếp theo, Vichia làm như không có gì xảy ra, mạnh dạn tiến về phía các bạn trai, mặc dù nó đã cảm thấy có gì không ổn. Bỗng cả lũ hét lên:
    - Cô dâu chú rể đội rế lên đầu! Vichia chơi với bọn con gái! Vichia chơi với bọn con gái!
    Cả lũ cười và chỉ trỏ Vichia. Các anh lớp trên đi ngang qua hỏi: Vichia là chú rể của ai? Rồi cười....
    Vichia bặm môi cố gắng ngồi đến cuối buổi học. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Nó chạy như bay về nhà để trút nỗi bực tức xấu hổ của mình. Nó đập cửa rầm rầm, khi mẹ nó mở cửa, nó hét lên:
    - Tại mẹ đấy! Tại mẹ đấy! Tất cả chỉ vì mẹ! Nó sắp khóc chạy vào phòng vứt những cành Mimoza xuống đất, tức tưởi nói "Tôi căm thù những cành hoa này!"
    Nó lấy chân giẫm lên, những cành hoa vàng mỏng mảnh nát dưới đế giày của nó
    - Ðây là hoa của bố tặng mẹ mà- Mẹ nó nói
    Còn Lêna mang hoa về nhà. Nó trân trọng giữ hoa ở phía trước và nó cảm thấy dường như trong những cành hoa này có những tia nắng mặt trời. Những cành hoa này rất đẹp, đặc biệt đây chính là những cành Mimoza đầu tiên trong đời Lêna.
    (Hồ Hải Dương- lớp 5 trường Phổ thông thuộc Sứ quán LB Nga tại Việt Nam- dịch)
    Thanxx for your ... ;)
    È il cielo dove ho An ed il denaro
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nắng gắt oi ả mấy hôm,rồi lại mưa bão dầm dề mấy hôm thì trời bắt đầu trở nên dễ chịu ,mát mẻ và trong lành.Cảnh vật như được refresh.Ở tịt trong nhà trốn nắng trốn mưa mãi rồi ,trời đẹp như vậy mà không ra ngoài cũng fí .Đi luăng quăng chán tự dưng lại nhớ ra ông thần ...Chẳng biết giờ thế nào ?Bước chân vô thức dẫn lối đến bên bờ sông nọ(nơi lần đầu gặp ông thần) Mặt nước yên ắng,ko gian tĩnh mịch,lòng nhẹ tênh .Nhặt mấy hòn đá liệng xuống nước đang định rời gót đi thì giật mình thấp thoáng một ??obóng đen??? kỳ dị. ..
    *Này! chờ chút(Hoàn toàn im ắng mà nghe như có tiếng gọi,từ đâu đó,lại nghĩ đến kiểu giao tiếp tiềm thức_giao tiếp câm của người ngoài hành tinh mà hay đọc trên báo)
    +....???
    Bóng đen đến gần ...1 sinh vật ? người ? ko ! 0 ! ko fải (chả biết gọi thế nào nên cứ tạm gọi là bóng đen vậy )Bóng đen có cái đầu dài như cục CPU (mắt mũi tựa power,reset..)người thì vuông như cái màn hình ,khoác bộ cánh đầy ký tự anfa ,cưỡi trên lưng con tuấn mã (o! chính xác là tuấn tí_con chuột ấy ạ)Suýt té xỉu nhưng tò mò lạ lẫm quá nên fải tỉnh ngay (cứ như khi người ta nhìn thấy quỷ thì sợ tí ngất nhưng fải tỉnh vội vì trên đời mấy ai có diễm fúc gặp quỷ) Chưa kịp nói gì ,đang mắt tròn mắt dẹt nhìn "bóng đen" từ đầu đến chân thì bóng đen chìa ra một cái chai ..
    +Ơ ! Cái chai nhốt ông thần !...???
    *Oh ,nhà ngươi biết về cái chai này hả ? tốt lắm ,ta muốn hỏi về....
    ]+Ông thần bị nhốt trong cái chai ..?
    *Uh ,mà ở đây ông ấy vẫn còn được gọi là "thần" cơ à ? ôi ông ban của tôi ,thế là chúng ta đã xa nhau lâu quá rồi.từ h ồi còn chuyện thần thánh cơ đấy Thực ra thì cũng chỉ là người bình thường thôi mà chả thần thánh gì đâu !
    + Ông cứ nói cái gì ấy nhỉ ? tôi chả hiểu ?
    * Sorry ,mừng quá quên mất việc giải thích làm ngươi khó hiểu cũng đúng.Cái người mà ngươi gọi là "ông thần "đấy là bạn ta ,chúng ta đến từ thế giới "what u see is what u get"...
    + Tuyệt đấy nhỉ ? nhưng sao trông hai ông khác nhau thế ?
    * Uh ,bởi chúng ta thuộc hai dòng họ khác nhau .Thế giới của chúng ta giờ đây thay đổi nhièu lắm rồi .Từ ngày ông bạn ta lưu lạc muôn fương trong cái chai đã quá lâu rồi nên ta ko còn đủ dữ kiện để search nữa !Chính vì thế ta mới fải mò mẫm kiếm tìm ông ta theo cái cách lạc hậu ,thủ công nhất trong những cách lạc hậu thủ công ,đến được bờ sông này thì thấy một đầu mối duy nhất là cái chai .thật may là gặp ngươi ở đây!
    + may gì ? Gặp tôi thì cũng thế thôi !từ ngày mở nút chai đến giờ tôi cũng chỉ gặp ông ta có 3 lần ,toàn nói những chuyện đâu đâu ,rồi ai đi đường nấy ,tôi cũng chả quan tâm hoỉ han gì ,nên cũng có hơn gì ông đâu.Mới lại ông ta cư thuắt ẩn thuắt hiện như ma làm sao tôi biết ?
    * Thế hả ? chán thật ,ko chút đầu mối tìm kiếm thì biết làm sao bây giờ?
    +ah ! tôi còn mảnh da sư tử và tờ báo vẫn chưa trả laị cho ông ấy đây này? ông thử tìm theo dấu vân tay và mẫu ADN xem sao ?
    * Tốt quá ,được đấy !
    ...........sau một vài giây tìm kiếm...
    Mỏi tay quá ! tạm dừng !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này