1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập :???Cơn mơ hoang đường ??o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tralotta

    Tralotta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Số 13 đen là đen thế nào , bây giờ không còn khái niệm về con số 13 đen đủi nữa đâu ông ạ
    Thứ 6 ngày 13 tôi vẫn đi chơi vui vẻ như bình thường
    Bao nhiêu bài hay đâu hết rồi ( chưa kịp xem đã mất ...)
    It's ME
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    SOS cho phần 2 đi, bắt đầu cơn mơ khác đi cho tớ còn theo dõi từ đầu. Giờ đọc chắc sẽ hiểu hiểu được một tẹo, phần 1 coi như đọc tiếng Lào rồi.
    FR
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, phần hai ở đâu ra nữa, bé SOS đang quặt quẹo kia kìa
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    FR cũng như khá nhiều người cảm thấy rất khó hiểu khi đọc mấy cái lăng nhăng này của iem .Cũng đúng thôi ! vì iem sáng tác cái này cho người nào cần hiểu hiểu .Thực ra cũng chẳng có gì !nếu đọc kĩ thì sẽ hiểu ,mà cũng chẳng cần hiểu ba cái linh tinh này làm gì cho mệt óc .Muốn có phần 2 thì sẽ có phần 2 nhưng fải cho fần 1 một cái kết thúc đã cho nó ra đầu ra đũa đặng còn tiếp tục một cơn mơ mới
    Có lẽ để mấy hôm nữa ??.giờ thì đúng là đang sống dở chết dở
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    .
    ...~Dậy ! dậy đi con! ngủ gì mà khiếp thế ?Mệt hả ?dậy ăn bát phở 3 trứng nhé !
    + dạ vâng ! mệt lắm ạ ! có khi fải phở 5 trứng mới hết mệt cơ ạ !...
    thế là xong một giấc mơ Một kết thúc tuy cũ rích nhưng lại rất..có hậu . Liệu họ có tìm thấy ông thần kia hay không ? ông ta giờ đã đổi thay ra sao? câu chuyện tiếp theo như thế nào thì ???..
    Chịu !(vì bị gọi dậy ăn phở mất rồi )
    Thôi thì mackeno chờ iem ăn xong bát phở 5 trứng sẽ cho ra đờI một P2 mới cứng hehe
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 10/01/2003
  6. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    đại đội sát thủ giờ chỉ còn mỗi em SOS ở đây thôi a`?

    Paolo
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    (Trích từ Quán Bình Dân)
    S-O-S Em nói đúng.
    Yêu cũng như ăn, người ta đều cần có cảm xúc.
    Với tôi, tôi chọn những quán bình dân, chẳng hào nhoáng gì cả. Đồ ăn, thành thực mà nói, theo các chuyên gia ẩm thực, chẳng có gì đặc biệt hết.
    Nhưng tôi luôn thấy ngon. Vì cái không khí được hoà mình vào chốn dân dã. Bởi quanh tôi luôn đầy ắp những tiếng cười của bạn bè tôi và của cả những người chưa quen.
    Chán ăn hay cảm giác thèm ăn, dường như, là dấu hiệu của sự trầm cảm.
    Tôi mong những ngày Hà Nội rét mướt không làm cho tâm hồn của S-O-S thêm lạnh.
    Cảm ơn mùa đông.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ăn phở với trứng nhiều như thế đã khoẻ để tiếp tục tuyển tập Giấc mơ hoang đường P2 chưa hả kẻ hiền nhất Sao hoả.
  9. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihi Vưỡn còn có iem đây nữa ạ nhưng ko có xiền để ol như nó
    ĐĐST bi giờ đứa thì mải mê làm giàu(kiếm tiền)đứa thì mải mê làm nghèo (tiêu tiền) đứa thì phởn chí rỗi việc ol làm béo cho nghành bưu chính VT.Nhưng vãn luôn cùng nhau trên từng cây số
    hí hí ...em á ?
    orion
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu tui đó ,có tui đây
    Con tí nói năng linh tinh giề thía ?
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
    Được kinkin sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 07/01/2003

Chia sẻ trang này