1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập :???Cơn mơ hoang đường ??o Phần 1:"vị thần trong cái chai "(hiện đã có Phần 2:"chuyện tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chúng ta chuyển thể thành:
    - Tuyển tập" vị thần hoang đường" phần "cơn mơ trong trai".
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nào nào ! linh tinh ! Trật tự ! trật tự !!! Rồi đâu có đó
    Và sau đây iem xin trân trọng giới thiệu Phần 2 với tiêu đề :
    chuyện tình ông lão tóc bạc

    To cán bộ :Kảm ơn cán bộ hỏi thăm ! Khoẻ lắm rồi cán bộ ạ !( tận 5 trứng cơ mà )hehe đúng là cán bộ!giọng điệu trượt đi đâu đc ,ko nhầm với ai đc .!Cứ gọi iem như thế đi rồi ...cẩn thận ! keke
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 08/01/2003
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ke ke. Giấc mơ hoang đường PII mới chỉ có đầu đề thui thế hả.
    He he, lúc nào cũng cẩn thận với người hiền nhất sao hoả từ lâu rùi, không cần phải thông báo đâu.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi ??? lâu quá mày !!!!!!!!!!!! !
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
    Được kinkin sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 10/01/2003
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chuyện 1 :Ông lão bí hiểm
    ...Chiều chạng vạng ,mặt trời mệt mỏi bỏ đi sau một ngày thổi thửa ?nắng cuống quýt theo bước mặt trời, để lại những vệt sáng tối loang lổ ..Vẫn cái không gian và thời gian ấy ,vẫn cái cái dáng ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu ấy ...nhưng lạ một nỗi, hôm nay., người ta không thấy ông vừa đi vừa chửi trời ,chửi đất ,chửi những ai không chửi nhau với ông như mọi khi nữa?mà thay vào đó là những nụ cười ..tủm .Trên gương mặt khắc khổ có vẻ gì phởn phơ khác thường ,hai con mắt gà gà sáng lên lấp lánh đắm vào trong bóng chiều ?
    Ở đây, chẳng ai biết rõ về ông ! tên :không ?tuổi :không ? .. chỉ biết, cái dáng nửa như quen thuộc nửa như xa lạ ấy cứ ngày ngày đi qua họ dăm bận - người ta gọi ông là?? ông lão tóc bạc ?!Gọi như thế cũng chưa chắc & không hẳn vì ông đã già mà có lẽ bởi cái dáng khắc khổ già nua và mái tóc bạch kim (có thể là do đi nhộm,tẩy theo mốt thời thượng )của ông người ta gọi ông như vậy ?Đối với mọi người ông là một nhân vật đầy bí hiểm .Mà cái sự đời , càng bí hiểm càng khiến người ta tò mò ,càng tò mò thì người ta càng có nhiều chuyện để nói ,những câu chuyện cả có thật và không có thật ,những câu chuyện rủ rỉ rù rì & luôn đc kết thúc = ?obí mật đấy !? ?
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 10/01/2003
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ha' ha' được đấy!!!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  7. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị cho chú nào lên thớt đây ?
    www.club81.com/forum

Chia sẻ trang này