1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập Lmvn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cancer84, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập Lmvn

    Hoài Niệm

    Tưởng chẳng còn gì giữ lại cho nhau.
    Thư em anh đốt rồi,
    Lời em anh trả gió.
    Nước mắt cũng cạn khô.
    Trái tim thôi trăn trở.
    Chạy trốn tình yêu như thoát xích xiềng !
    Bao nhiêu lời trao nhau thiêng liêng
    Đã nhạt nhẽo ...
    Giờ chỉ còn hối hận !
    Rồi sợ cả những người có tên như em.
    Như nỗi đau trước mỗi mùa gió trở
    Ngờ vực chính mình...
    Run sợ những cơn mơ


    Bỗng vô tình lật vở cũ năm xưa
    Thấy lại những dòng em ghi thuở ấy
    Mỗi nét chữ bỗng như run rẩy
    Mà bồi hồi ta lại ghé môi hôn
    Lại khao khát một mùi hương dĩ vãng
    Chợt hiểu rằng
    Mình
    Chẳng thể quên em ...!
    ( cancer84 )




    Được cancer84 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/12/2006
  2. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Nam nhi chí khí
    Những lúc nào đứng bên bờ vực thẳm
    Và thấy đời như một kiếp phù du
    Muốn buông mình vào cõi của ngàn thu
    Để mãi được bình yên như lòng đất
    Không nuối tiếc những gì đã mất
    Bởi ta làm ta chịu chẳng tại ai
    Không mơ hồ giữa hai ngả đúng sai
    Bởi cuộc sống đâu chỉ là đen trắng
    Không oán trách lòng người nhiều mưa nắng
    Che kín tâm hồn bằng lời nói phù hoa
    Không hận thù những kẻ miệt thị ta
    Và những kẻ muốn ta là người xấu
    Không nói ra những lời thầm chôn dấu
    Không trả ơn nhiều kẻ đã giúp ta
    (dẫu biết rằng có thể họ cần ta
    Nhưng không có ta họ vẫn luôn là họ)
    Nhưng cuộc đời đâu phải là quán trọ
    Ghé tới một lần rồi mãi mãi ra đi
    Dẫu lệ tràn khi ta chẳng còn chi
    Vẫn hiểu được là ta muốn sống
    Ta muốn sống bởi vì ta muốn sống
    Không vì gì và cũng chẳng vì ai
    Chỉ vì ta là có một không hai
    Ta không thể sinh ra thêm lần nữa
  3. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Lãnh cảm 1
    Đời thì chả rộng
    ngày cứ ngắn dần
    Bươc chân lang thang
    Nhân gian !
    Con tạo vần xoay
    Bao nhiêu mặt người
    Ôi những đắng cay
    Mãi cười !
    Vội vã ,vội vã
    Dấu tình chẳng khô
    Vạn vật dần qua
    Nấm mồ !
  4. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh hay say?
    Ta gối đầu lên trăng
    Nghe mùa xuân xa dần
    Đêm nay đêm gì lạ ?
    Có phải đêm trăng rằm
    Theo ai ,bước cổng chùa
    Tình đời cứ bán mua
    Trăng đây yên ả quá
    Dường như chẳng có mùa
    Quanh ta không có ai
    Đêm thảo thức đợi ngày
    Trần gian đầy quán rượu
    Trăng tỉnh còn ta say
    Bỗng thấy em bên mình
    Rức sáng tựa bình minh
    Giật mình ta khẽ hỏi
    Ai còn có chung tình ?
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Giọng thơ đơn giản , phóng khoáng nhưng vẫn đậm suy tư
  6. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Lãnh cảm 2
    Mùa đông nào, ta có nhau
    Anh đã yêu em
    Bằng tấm lòng khốn khổ
    Những nụ hôn, trao mau
    rất lạ
    Trong vòng tay, em còn nhớ đến người xưa
    Mùa đông năm nay
    Anh vẫn yêu em
    Và anh đi bên một người con gái khác
    Nàng đã khóc,
    với một tâm hồn chân thật
    Bởi trong lòng anh cũng gian dối như em
    Anh và em, những kẻ có con tim
    con tim lừa dối
    Là những người mang tội
    Mà trong chuyện tình, chẳng xứng đáng cùng ai.
  7. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đi bên một người , để nghĩ đến một người khác ! hic , thật éo le
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    " Một mùa thu qua , có Anh bên giấc mộng " , lời bài hát...
    Tôi đang nghe bài hát này , Giật mình , khi thấy mình đang cười , Cười rất tươi với một người khác..., Một người luôn cố chọc cho tôi cười .
    Và tôi thấy mình khóc , nước mắt rơi từng giọt xuống bàn phím ,
    Người đó nhìn tôi , giật mình sửng sốt và lùi ra rất xa , Anh ta im lặng , không nói gì ...
    Và từ đó , Anh ta không còn chọc cho tôi cười nữa...
    Còn tôi , im lặng , với " giấc mơ mùa thu của mình " ...
    giấc mơ về Anh ... , Dù biết , đó chỉ là mơ, Nhưng tôi thấy mình mỉm cười !!!
  9. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lơ lơ, lững lững cứ thầm say
    Chán chán , chê chê những chuỗi ngày
    Thẩn thẩn , thờ thờ câu thế sự
    Ngơ ngơ , ngác ngác chuyện trần ai
    Còn tiền đệ đệ , huynh huynh viếng
    Hết bạc ông ông , tớ tớ bay
    Hững hững . hờ hờ cho hết kiếp
    Cười cười , nói nói thói đời nay
  10. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    giống hệt nick YM của người ấy ngày xưa của cancer. Gaixươngrồng ! Thật nhớ ngày xưa quá

Chia sẻ trang này