1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập Lmvn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cancer84, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cớm nắng yêu thương thành cơn gió
    Vụt ...mong manh
    Thoáng ...tím ngắt
    Chiều gió nào bảng lảng
    Xa ...hoa trời run run mưa nhớ
    Em cứ về đi, chốc xa xôi
    "ai khóc sầu nhân thế.."
    Ai ướt mi đêm trôi
    "đóa hoa vô thường" cô lẻ
    Còn chút gì xóa vết bờ môi
    Được cancer84 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 02/10/2007
  2. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước, vô khám làm cái tin mấy chú được giảm án ngày 2/9. Gặp 1 đại bàng kể lể :
    Có những lần .
    Vét sạch tiền
    Để mua ...
    Giấc mơ trong vài tiếng .
    Rồi đợi chờ .
    Ngẩn ngơ
    Bước đi im lặng
    Và ......
    Mắt rực sáng .
    Trái tim rộn rã
    ..đập ...từng hồi , theo tiếng
    phát ........
    thanh viên ,
    Nhất qua đi ...

    Nhì, ba rồi cũng tới ....
    Bảy
    Đến rồi ....
    còn mỗi đặc biệt thôi
    ....thế rồi .
    Than ôi . trời xanh nỡ phụ tâm kính cẩn
    (... vàng hương nhiều nào có thấu đến ông )
    Chát môi .
    mạch máu căng phồng tựa vỡ ,
    đôi chân này cứ níu vào nhau
    ......... miệng thều thào : 36 ...ba mươi sáu ...
    Ta .
    ĐIÊN CUỒNG
    Chạy về nhà .
    Vác dao ...
    Đứng giữa Khương Đình ngạo nghễ
    Gầm lên uất hận : Thằng nào 36 ra đây .
    ...........................................................
    Thế rồi :
    Ánh dao lấp lánh
    ..ánh đèn xanh
    thằng nằm, thằng quỳ
    Vẫn lạnh tanh
    Gầm gừ ...
    Uất hận
    Hận trời xanh
    hay canh bạc đêm nay đã hết ....
    ( Câu chuyện của đại bàng này đến đây là hết. Vì ngay đó 113 đã đưa chú đi, sau khi còng chú lại và tống lên xe )
  3. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết ai bên bé?
    Phút chia tay thời thiếu nữ
    Một cậu trai non dại tuổi đôi mươi
    Hay cái thằng tôi trong một dáng hình khác
    Tôi không biết bé ở đâu?
    Phút chia tay thời thiếu nữ
    Căn phòng nhỏ, chiếc đệm trải dưới sàn
    Hay nồng hoa sữa khung giường bên cửa sổ
    Tôi không muốn biết
    Tôi không cần biết ..
    khoảnh khắc bé chia tay thời thiếu nữ
  4. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Được cancer84 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 09/10/2007

Chia sẻ trang này