1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

    Chí trai xây đắp núi sông
    Mượn tiền bỏ trốn để không ai đòi
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chí trai xây đắp cho đời
    Sáng say chiều xỉn một thời liệt oanh.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chí trai là con trí đực
    Bự hơn chí mén, làm cực đời tôi.
    Nó cắn, tôi gải không thôi.
    Bởi không tắm gội, đầu hôi ... chí nhiều.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tối qua không ngủ nhớ nàng
    Nhớ nàng miệng rộng gáy to hơn bò
    đêm nào nàng cũng gáy khò
    làm anh thiếu ngủ ... (cũng ) vì nàng gáy to
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Mới bước ra hiên đã kiếm tìm,
    Vắng chỉ vài giờ đã "nhớ him"?
    Em ơi, anh đang còn ở tiệm.
    Nhậu rượu xâm banh với vịt tiềm.
    Khi xỉn, lòng anh ấp nổi niềm.
    Đau buồn ôm trọn ở trong tim.
    Em ơi, chúng mình nên cần kiệm,
    Mua rượu anh say tựa hủ hiềm.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiên đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt trăng rằm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
    Đời anh sao quá ê chề ...
    Thương xong mười cái, chắc về chết luôn...
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một thương cái tướng dịu dàng
    Đi thì chàng hảng hai hàng song song
    Hai thương cái má ửng hồng
    Anh mà đụng tới nàng phồng mang rên
    Ba thương một nửa bên trên
    Eo thon ngực nở lại thêm tóc dài
    Thương em anh hái hoa lài
    Cài lên mái tóc hỏi nàng vui không ?
    Bốn thương em có cặp mông
    Vo tròn bóp méo cũng không hề gì
    Năm thương cái chỗ xuân thì
    Cho anh mơ mộng những khi tối trời
    Sáu thương em biết giữ lời
    Hẹn em đi shop em thời đi ngay
    Bảy thương em tính thẳng ngay
    Shopping em chọn đồ hay đắt tiền
    Tám thương em biết giữ tiền
    Tiền em em giữ sài tiền anh thôi
    Chín thương em có vành môi
    Yêu anh nhưng chẳng tha ông láng giềng
    Mười thương em ít làm phiền
    Lên giường em ngáy, anh nghiền mặc anh
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Có ai nói chăn trâu là khổ?
    Tôi nói rằng nó *****ớng cha.
    Sáng sớm, mình dắt trâu ra
    Để trâu ăn cỏ, lân la dạo đồng.
    Gặp nàng cấy lúa má hồng,
    Hỏi em ... ấy có muốn chồng hay không?
    Bởi nàng đang đứng chổng mông,
    Đâu ngờ nàng lại là ông râu rìa.
    Quê độ, mình bỏ đi dìa,
    Thấy trâu ăn lúa ở thìa ruộng bên.
    Hôm nay, chẵng phải ngày hên,
    Người ta bắt vạ, lại quên đem tiền.
    Không tiền, phải gặp chính quyền.
    Mất trâu, ở khám, biết liền sướng không.
    Thơ này, ấy kiếm phải không?
    Không phải thì cũng cảm thông đọc ... rồi.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ông hàng xóm của tui
    Không tắm nên có mùi
    Làn da thì đen thui
    Nhìn giống như chàng hủi
    Đầu tóc rối cả nùi
    Ông bận cái wần đùi
    Đưa cặp giò đen thui
    Nhìn ông y như cùi ..

    Cha hàng xóm của tui
    Đứng xa vẫn nghe mùi
    Gặp chả tui trốn nhủi
    Thà đúc đầu dzô bụi
    Để khỏi fải nghe mùi
    Chê ổng sợ ổng tủi
    Ổng dzận sẽ ... liếc tui

    Ông hàng xóm úi ùi
    Nói ra .....đừng giận tui
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cô Hàng Xóm
    anh đây chẳng chịu tắm
    cũng tại nàng mà thôi
    miệng nàng hơi có mùi
    tới gần không ngửi nổi
    tóc nàng như sao chổi
    dựng đứng tựa ma chơi
    nách nàng chẳng chịu đời
    lông lá xum xuê mọc
    anh tới gần muốn khóc
    đành phải đánh nước liều
    không tắm vài năm tháng
    cho nàng đỡ tới gần

Chia sẻ trang này