1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chiều nay ra hiệu sách
    Gặp người wen sát vách
    Bả bày trò chỉ cách
    Muốn cua đào kẹp nách
    Nhớ :
    Đừng có mặc wần rách
    Đừng có mang vớ rách
    Đừng chạy xe cộc cạch
    Phải tỏ ra khí phách ...
    Nhưng :
    Ổng làm ko đúng cách
    Bị nàng chê một mạch
    Ăn nói không rành mạch
    Tắm thì lại không sạch
    Tướng đi thì lạch bạch
    Xe chạy kêu ..tạch tạch .. tạch tạch ....
    Dzậy mà nói mình số dzách
    Mau mau chết wách đi ...............
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay anh dọn muốn khùng
    Cửa nhà hỗn độn chăn mùng tứ tung
    Góc cửa một cái chổi cùn
    Búa kềm đục đẽo , văng cùng khắp nơi
    Thiệt kêu không thấu ông trời
    Xin ông ngó xuống, khổ đời quá đi
    Có vợ Thi Sĩ làm gì
    Cửa nhà nàng ít mấy khi chịu nhìn
    Con cái anh ráng một mình
    Mong sao con lớn nó binh anh nhờ
    Nghe vợ nói cũng ráng chờ
    Nhưng con còn nhỏ mắt mờ thấy chi
    Mỗi ngày vợ cho ăn mì
    Ý nàng tiện lợi cần gì linh tinh
    Bày biện chi quá linh đình
    Tốn công, tốn nước , mắc rinh dẹp hoài
    Nghe nàng giải thích thấy hay
    Miễn sao hạnh phúc mỗi ngày yêu nhau
    Nghe nàng nói ,muốn té nhào
    Lại thêm đống rác làm sao dọn nhà
    Chưa nói quần áo hôm qua
    Cái nằm trên kệ , cái ra ngoài đường
    Nhìn Con vợ viết trên giường
    Trề môi cắn bút thấy thương quá chừng
    Muốn thương vợ < ThiSĩ > xin đừng
    Kiếp sau xin có mười chân chạy dài
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thương nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Thương ai em lại làm eo
    Ra toà ly dị em theo người ngoài
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Tình chỉ đẹp như là thiếu nợ
    Cưới em về anh ở đợ nuôi em
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay tôi bỗng gặp anh .
    Thấy anh tím đỏ trắng xanh đầy đầu
    Nhìn sao mà thấy quá ngầu
    Cớ sao anh đỗi , vì đâu sọc rằn
    Gặp anh cười nói lăn xăn
    Mới có mấy tháng sao anh đổi đời
    Trên đầu đầy tóc anh chơi
    Mỗi màu , mỗi chổ trời ơi ớn nè
    Nhìn vào bộ cánh anh nhe
    Cắt tay cắt ống , toè loe cái quần
    Trông anh đỗi lạ quá chừng
    Quần áo te tét ,Trời !!! đừng giống ai
    Trời ơi ! thiệt giống ăn mày
    Rách tan,rách nát mỗi ngày không thay
    Đít quần thì thiệt quái thai
    Rách cho dăm lỗ,gió hoài mát ghê
    Còn hai ống quyển thấy mê
    Lũng hai đầu gối ,não nề lòi xương
    Lưng áo rách ló be sườn
    Tôi không dám ngó, ngượng thay cho chàng
    Hình như chàng chẳng có màng
    Bộ vó nghèo khổ , mà sang nỗi gì
    Mỗi khi chàng mà bước đi
    Đôi giày chàng đính cái gì chớp lia
    Mấy cô mà thấy uý kìa
    Sao anh xịn quá , còn khuya tới liền
    Lại thêm lòi tói dây xiềng
    Cột lưng lủng lẳng giống điên, giống khùng
    Rú ga chàng vọt đùng đùng
    Xa lộ cứ phóng , lung tung giữa đường
    Thấy chàng tự vận mà thương
    Rủi lạc tay lái , giữa đưòng nằm co
    Làm cho Cha Mẹ phải lo
    Mắc vô bệnh viện , nuôi cho 100 ngày
    Đó là kiếp vận còn may
    Nếu không , địa phủ ăn mày Diêm Vương
    Thấy anh thiệt chán , thiệt chường
    Lớn đầu to xác , không thương gia đình
    Tôi đây cũng muốn nín thinh
    Nhưng mà tức quá , phải xin anh chừa
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đem kỷ niệm bán hàng rong
    Qua ngõ nhà em anh trượt té
    Bị rách cả quần xước cả mông ...
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Em chiu bác rồi. Một mình một chiến tuyến. Thơ thẩn em bó tay. Mà hình như bác đang thể hiện mình với em nào phải không? Toàn thấy thơ tán gái.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bạn đoán đúng ý tui rùi đó!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thí dụ rằng em rất có tài ...
    Đi làm mua rượu anh rai rai.
    Dọn dẹp cửa nhà, lo con cái,
    Thương anh bị xỉn cứ nằm dài.
    Thí dụ rằng em rất chung tình ...
    Yêu chồng em chẵng nệ hy sinh.
    Kiếm thêm bà nhỏ, và bồ nhí,
    Chung vui chia sẽ với chồng mình.
    Thí dụ rằng em rất đẹp người.
    Thân gầy duyên dáng, mặt xinh tươi.
    Trong ngoài, trên dưới dư điện nước.
    Đẹp tựa như em, có mấy người.
    Thí dụ mà thôi ... giống mơ mà.
    Thật tình, em xấu xí như ma.
    Nhà cửa không màng lo chi cả.
    Ngồi lê khắp xóm với mấy bà.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thí dụ anh là ông trời
    Thì em sẽ hiến cuộc đời cho anh
    Thì dụ anh là trái banh
    Thì em sẽ đá mông anh hết ngồi
    Anh mà còn la ối ồi
    Thì em cắt bằm thịt dồi anh luôn
    Thịt anh bõ bánh đúc khuông
    Đem cho dân nhậu lai rai đỡ buồn

Chia sẻ trang này