1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Là con gái em mang nhiều ít kỷ
    Có anh rồi em chẵng nghĩ tới ai
    Là con trai anh mang nhiều gian dối
    Nói yêu cô này chỉ nghĩ tới cô kia
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đối với em anh là duy nhất
    Trọn đời em chỉ có anh thôi
    Đối với anh em không là gì cả
    Yêu em rồi sẽ có người tiếp theo!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    là con trai anh rài đây mai đó
    dzê em này rồi dzê tới em kia
    nhưng đêm đêm anh vẫn biết đường dzìa
    căn nhà nhỏ có em ...đang chờ đợi
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    con trai fải có máu dzê
    iu hai ba ẻm mới fê đó mà
    làm gì mà fải kêu ca
    từ từ chút nữa qua nhà em nghen
    thôi mà đừng có hay ghen
    đi chơi mà vẫn nhớ em đó mà
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đa tình nào lỗi tại ta
    Chỉ vì cái miệng ba hoa ấy mà
    Nên anh thường thích la cà
    Quán café nhạc để mà ...thả dzê
    Ngọt ngào nên mấy em mê
    Gặp em thoải mái ...cho dzê thả dàn
    Cũng may anh có chút gan
    Cho thì làm tới, đàng hoàng ?.là ngu
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đa tình là tại đàn bà
    Mắt xanh môi đỏ để mà ta dzê
    Không dzê thì họ không phê
    Dzê thì họ gọi mình mê cái L--
    Anh dzê vì em hớp hồn
    Tóc thề, mắt phượng, tâm hồn thanh cao
    Yêu sao lời nói ngọt ngào!
    Yêu em yêu hết, yêu vào yêu ra.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    dzê anh quả thiệt khác người
    chỉ mê ...gái đẹp em ơi ...cho (coi) hình
    nếu mà em giống ...chằng tinh
    dzê anh tự động ...thu mình bỏ đi
    nếu em đẹp tựa ...Tây Thi
    thì dzê anh sẽ ...phát phì vì yêu
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Mưa sáng nay từ hạt rơi rác đác.
    Tưởng vậy thôi nên anh nhác đem dù.
    Ướt đẩm mình, ho khù khụ suốt trưa,
    Tức trời già, sao mưa ... không báo trước?
    Suốt 8 giờ ngồi với chiếc quần ướt.
    Chiều về nhà, lác mọc ... trước lẩn sau.
    Ngồi chẵng được, nằm ... cũng chẵng thể nào.
    Cứ chồm hổm ... ối đau ... đau ... rát quá.
    Hể nhúc nhích là mở miệng la ... "má ... !!!"
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ai ơi, đừng lấy vợ thi sĩ,
    Bởi vớ vô, e là chỉ thương đau.
    Nhìn tấm thân tôi nhỏ bé, xanh xao,
    Y như bệnh ho lao là ... biết.
    Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng thấy tiếc,
    Chỉ 1 lần, em liếc mắt, nheo mi.
    Đầu óc tôi trống rổng, chẵng biết gì.
    Kể từ đó, tôi là ... chồng thi sĩ.
    Từ ngày đó, tôi biết làm trò khỉ,
    Lúc em buồn, suy nghĩ chẵng ra thơ.
    Lúc cau mi, đôi mắt thoáng thẩn thờ,
    Để dòng nước ... miếng ... trào như đê vở.
    Làm thi sĩ, em sống luôn trong mộng,
    Còn việc nhà, việc chợ ... tộng cho tôi.
    Hể em vui, anh hoàng tử ... ăn ruồi.
    Khi em lẫy, anh mang thân chú Cụi.
    Càng ngẩm nghĩ, càng thấy tức hùi hụi,
    Tức quá rồi ... không làm thơ nửa đâu ... ai muốn làm thì làm cho đã đi.
  10. thangsontay

    thangsontay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bac nay lam tho hay qua
    phuc sat dat luon
    cho em hoi kinh nghiem cai....

Chia sẻ trang này