1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangsontay

    thangsontay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tho hay lam day
    lam tiep di ban
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    hỡi nàng hoạ sĩ ..vẽ lên tranh
    làm sao nàng nỡ ...bắt cho đành
    đem anh cực khổ ... ra trời tuyết
    cái đó rụng rời ... khổ cho anh
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Mưa sáng nay từ hạt rơi rác đác.
    Tưởng vậy thôi nên anh nhác đem dù.
    Ướt đẩm mình, ho khù khụ suốt trưa,
    Tức trời già, sao mưa ... không báo trước?
    Suốt 8 giờ ngồi với chiếc quần ướt.
    Chiều về nhà, lác mọc ... trước lẩn sau.
    Ngồi chẵng được, nằm ... cũng chẵng thể nào.
    Cứ chồm hổm ... ối đau ... đau ... rát quá.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    nhớ bà hàng xóm thủa nao
    nghe người ta nói lao xao tới gần
    miệng người chỉ nói một phần
    riêng bà hàng xóm ... thêm dầu thành 3
    chuyện người gai thọc vào tay
    qua bà hàng xóm ... tay người cụt luôn
    dạo này bả chẳng bán buôn
    ngồi lê hớt chuyện ... bả xưng hippy
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Nàng...
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Níu là hoạ sĩ ... tui sẽ vẽ tranh
    Vẽ người trong mộng mái tóc xanh
    Vẽ Anh có dzầng trán thông manh
    Vẽ đôi mắt ấy thật long lanh
    Vẽ Anh đứng dưới chiều sương lạnh
    Bận cái wần hết sức mỏng manh
    Cặp cẳng co co vì trời lạnh ....
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em có một người bạn gái , bác có muốn làm quen không ?
    Tính tình y trang như bác !
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    OK giới thiệu đi mình hốt luôn!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cái này chỉ là một bài " Vè " thui nghen ....con gái đọc xong thì hổng có được rượt tui đó nghen ...chúc dzui .......
    VÈ CON GÁI
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè con gái
    Tướng như con gái
    Mà mồm thì to
    Tối ngày cứ lo
    Xí xa xí xọn
    Lại hay cà chớn
    Tưởng mình là hay
    Cái tật nói dai
    Vừa nhàm vừa chán
    Mới vừa tảng sáng
    Chưa kịp đánh răng
    Là nghĩ tới ăn
    Đầu đường xó chợ
    Gặp đâu ngồi đó
    Phở tái một tô
    Thêm gỏi khô bò
    Hai ly nước mía
    Mấy cuốn bò bía
    Thế vẫn chưa xong
    Gặp bà hàng rong
    Ngồi vào "xực" tiếp
    Ăn chi mà khiếp
    Vừa thấy con trai
    Là làm điệu ngay
    Ỏng a ỏng ẻo
    Giả giọng trong trẻo
    Ánh mắt huyền mơ
    Trông thật ngây thơ
    Nhưng vô số ....tội
    Ai mà hỏi tới
    Dạ , em còn nguyên ....
    Một trái tim đen
    Chưa hề rớm máu
    Cái nghề ba xạo
    Thì không ai bằng
    Ăn nói lăng nhăng
    Như bà thầy bói
    Lê la soi mói
    Chuyện của người ta
    Dạy chợ khôn nhà
    Quả là số một
    Lúc chua lúc ngọt
    Lúc nắng lúc mưa
    Ai mà hỏng ưa
    Sớm trù tối ếm
    Ai mà thương mến
    Củ ấu cũng tròn
    Còn như bồ hòn
    Nhìn sao cũng méo
    Có tật hay nhéo
    Đụng tới là la
    Nước mắt nhạt nhòa
    Của loài cá .....sấu
    Anh nào khờ khạo
    Tin là chết ngay
    Ôi cái thiên tài
    Thích đi mua sắm
    Bao nhiêu chẳng thấm
    Dẫu chẳng có tiền
    Nhưng được cái duyên
    Nên chàng chi trả
    Nàng cũng chẳng xá
    Mua sắm triền miên
    Lòng bảo rằng hên
    Gặp "thằng" dại gái
    Nên cứ thoải mái
    Tiêu xài như pha
    Mặc kệ người ta
    Cày hai ba ...job
    Nàng hay đổi mốt
    Tóc vàng tóc xanh
    Cái miệng lanh chanh
    Y như bà tám
    Tối ngày lẩm cẩm
    Những chuyện không đâu
    Ôi thấy mà rầu
    Thời nay con gái
    Cứ thích bay nhảy
    May vá thêu thùa
    Là chuyện ngày xưa
    Không ưa mặc kệ
    Nếu mà kể lể
    Sẽ biết tay nàng
    Cái tật làm ngang
    Như con của .."cái" ...í wên
    Như con cua càng
    Đụng ai cũng kẹp
    Con mắt thì hẹp
    Cái mũi thì ....lùn
    Hai cái đứng chung
    Ôi thôi con gái
    Con gái cái mà con gái
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Con gái là chúa làm cao
    Chảnh hơn bà cố rớ dzào chít ngay
    Con gái cũng thật là tài
    Noái không là cóa ...noái ngày là đêm
    Con gái mờ noái hổng thèm
    Là ngược lại đó mí chèn trai ơi
    Ông Giời ổng cũng hỡi ôi
    Vì con gái noái "ngược xuôi" thế này

Chia sẻ trang này