1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài thơ chọc ghẹo hay nhất trong ngày!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một chút Đông tàn, 1 chút Xuân,
    Nhìn nàng vơi lệ, mắt rưng rưng.
    Hỏi thăm, biết nàng ... ăn phải ớt.
    Lệ đổ, má hồng, bờ môi ... sưng.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đêm nay thức trắng cùng tâm sự
    Tâm sự buồn biết tỏ cùng ai
    Yêu em không biết để đâu
    Để trên nòng súng lâu lâu bóp cò
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chén rượu đắng uống làm chi em hởi,
    Đã biệt ly là đã hết nợ rồi,
    Ôi! mừng quá bây giờ anh được rãnh,
    Được xa em, ôi mừng quá đi thôi .
    Em cứ hóc, mặc tình em cứ hóc,
    Em cứ gào cho đầu tóc rối bung,
    Anh cũng mặc hong thèm dzìa bên nữa,
    Hỏng thèm yêu, hỏng thương nữa đâu người ơi !! tèng teng ..
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chén rượu đắng? ... em uống chi cho uổng?
    Thứ rượu này anh đã chuộng từ lâu.
    Dù 1 chén cũng chẵng cho em đâu.
    Đừng hòng lấy rượu anh mà uống lén.
    Thôi là hết, từ nay đừng lén phén,
    Giả bộ buồn, đi uống lén rượu anh.
    Tình chúng mình đành đoạn giửa xuân xanh.
    Em đừng đến để cho anh hao tốn .... rượu.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chén rượu này.....Em nhường cho anh đó
    Thứ rượu này...Em bỏ độc từ lâu
    Dù nửa hớp...Anh đã toi cái mạng
    Em không thèm...Uống rượu của anh đâu
    Thôi...Thế là anh...Đã chầu Diêm Chúa
    Giả bộ buồn...Khóc lóc tiễn đưa anh
    Ngày mai đây...Em sẽ lấy cái Will
    Sắm xe mới...Hột xoàn...Đeo lấp lánh.
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hè hè
    em khhông đồng ý với bác ở bài thơ này
    con gái ĐHBK nói 1 là 1 nói 2 là 2 chứ không có chuyện phải hiểu ngược lại đâu
    tuy nhiên bác đúng được khổ 1
    con gái BK cực kì chảnh , em nếm mùi rùi
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ba xu một mớ tình nàng,
    Em nài, em ép ngõ ngang, nẻo cùn,
    Nhưng anh hong phải kẽ khùng,
    Em bán quá mắc, cho luôn .... tạm xài ...
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Em là gà mái của lòng anh
    Đẻ trứng cho anh ăn bánh mì
    Cuối tuần khi bạn bè đến nhậu
    Cắt cổ gà anh nấu cà ri
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thân tôi mang một kiếp nghèo,
    Mổi ngày đi bán bánh bèo, bánh bao.
    Phận hèn ôm lắm ước ao ...
    ... không ăn bánh ế ... ngán ngao quá trời.
    Bánh tôi ít vốn nhiều lời.
    Ăn vô, đau bụng, tất thời chạy mau.
    Cho dù cầu cá, bờ ao ...
    Chớ nên ngần ngại ... nín ... sao đặng mà.
  10. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Làm vài bài nữa đi bác.

Chia sẻ trang này