1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài văn bất hủ !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi seabird82_hkid12, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Học sinh của chị chưa bằng bạn học cũ của em đâu, tả con lợn hay lắm: nhà em có 1 con lợn, đầu nó to như cái cột nhà, nó ăn bằng bố em...pó tay
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em vưa post bài lên,ngay lập tức có kẻ rủa em là"nhãng...".Em đã nói rồi:em vẫn còn non nớt tuổi nghề có gì các bác góp ý nhẹ nhàng thôi mà...Chắc tại em ko viết liền mạch,thôi thì hôm nay bê nguyên cả 1 bản kiểm điểm đặc sắc cho các bác khỏi chê
    Cộng hoà chủ nghĩa VN
    Độc lập tự do hạnh phúc

    Bản kiểm điểm cá nhân
    Em thưa cô!Tên em là Trần văn Dừng,ngày hôm qua em phạm lỗi là đã đánh bạn Hằng.Tại vì bạn ấy chửu em,em xin kể đầu đuôi như sau:
    Trong giờ chào cờ,em mải nói chuyện,bị cô Nga mắng và xoắn tai em 2 cái đau ơi là đau.Lúc sau em quên mất em lại nói chuyện,bạn Hằng khoe cô giáo làm em lại bị xoắn thêm 2 cái nữa,em thấy thế mới nói rằng"con kia,tí về ông đấm mày chết...".Em chỉ nói thế thôi chứ ko làm thật đâu nhưng bạn ấy lại chửu tên bố em,rồi chửu tên bà em,chửu tên ông em,chửu tên cụ em,em thấy thế mới bẩu"mày cứ đợi đấy..."bạn ấy lại còn thách em.Khi tan học em chờ bạn ấy ở cổng trường em bẩu là"mày có muốn ông đánh mày ko?"bạn ấy bẩu là"tao thách mày đấy",thế là em đạp bạn ấy có 1 cái,bạn ấy cũng đạp em lại 1 cái,em đinh đánh lại thì bạn Hùng đi qua bẩu"con bé kia đánh ghét quá,mày cho tao đấm nó 1 cái"rồi bạn ấy đấm luôn,sau đó bạn Thắng ,bạn Cường mỗi bạn đấm 1 cái.Em thề với cô là em chỉ đạp bạn Hằng 1 cái và đấm 1 cái,sau đó em đi về.Em xin nhận lỗi vì đã đánh bạn.À nhưng mà thưa cô,cô phải mắng bạn ấy vì bạn ấy chửu cả họ em,trong khi em chỉ chửu mỗi tên bố bạn ấy...



    Yêu một người, vẫn cưa một người ...
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em năm lớp 10 nó làm bài van phân tích về đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều, nó phân tích: Mã Giám Sinh xem Kiều như là 1 món hàng, nó cò kè trả giá như hàng chợ, nó xách Kiều về vỗ béo Pó chân
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ?oNhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng?​
    Đọc những câu thơ trên, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước phép ẩn dụ đến tài tình của tác giả. Những điều phiền nhiễu bao phủ lấy giá gương. Tại sao lại là giá gương ở đây. Xin thưa, giá cả của gương phản ánh giá trị của cuộc sống, bởi gương là một công cụ để con người soi cuộc đời mình vào đó. Với một câu ngắn gọn như vậy, người viết đã làm toát lên tư tưởng về cuộc sống, khi quanh ta luôn luôn là những phiền phức không đáng có thì nên nghĩ đến nước, một tư tưởng bi quan nhưng không bi luỵ, bằng chứng là câu sau tác giả khuyên nhủ :? Người trong một nước phải thương nhau cùng? . Thường chúng ta chỉ tắm một mình, tuy nhiên cuộc sống nhiều phiền lụy đến vậy, tại sao không tắm nhiều mình, thứ nhất là để cùng nhau chia sẻ dòng nước mát lạnh tinh khiết, thứ hai là để tiết kiệm nước.Người đầu tiên tắm nước một, trong câu thơ là ?omột nước?, thì người thứ hai thứ ba có cơ hội tắm nước hai nước ba mà vẫn sạch. Nếu chúng ta thực sự yêu quí cuộc đời, hãy chia sẽ những giọt nước quí giá cho những người khác có cơ hội cũng được tắm, một kết luận về lòng yêu thương khi tác giả bảo mọi người khi tắm ?ophải thương nhau cùng?, nghĩa là nên đứng sát nhau để nước đỡ bắn ra, thương nhau thì phải cùng nhau chia sẽ những giọt nước quí giá. Tôi đồ chừng tác giả đã có thời công tác tại Công ty kinh doanh nước sạch.
    P/S: cám ơn cô giáo về sao siếc
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ko thôi hả?...vote 8 lại đi chứ


    Yêu một người, vẫn cưa một người ...
  6. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế ra mọi người muốn được vote cho nhiều sao nên mới post bài à?
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái nhiệt tình có chí tiến thủ
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  8. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đấy là học trò sai... tui còn thấy một vụ hay hơn... Cách đây khoảng một tháng tôi có đọc quyển Đạo đức (Hay cái gì dó tương tự ở lớp 7) .. Có một bài nói về Michenlangelo Đại khái là ông ta bị một kiến trúc sư A (Không nhớ tên) nào đó ghanh ghét nhưng lão A đó thì rất giỏi. Để nói về lòng vị tha và trung thực nủ Michelangelo, bài đó trích nguyên văn câu của ông như sau: Dù sao thì A cũng là kiến trúc sư tài năng nhất ở thời ...cổ. Chả hiểu ông ấy hiện hồn về nói với chít của ông hay sao .
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn trong phân tích nhân vật Chị Dậu...
    ...Vứt tọt nắm bạc xuống đất trước mặt tri phủ Tư Ân,chị Dậu muốn cho anh Dậu biết rằng mình vẫn còn trinh tiết...


    Yêu một người, vẫn cưa một người ...
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tiếp về chị Dậu nhé
    ....Nếu sống vào năm quốc tế thiếu nhi,chắc chị Dậu sẽ xử sự khác.Chị sẽ chịu bán mình mà ko bán con để lấy tiền đóng sưu cho anh Dậu vì trẻ em là tương lai của đất nước..."
    Lời bàn của giá viên:he he he quá đúng


    Yêu một người, vẫn cưa một người ...

Chia sẻ trang này