1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài Văn tế: New! Văn tế bác Bạch !!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthapnhilang, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những bài Văn tế: New! Văn tế bác Bạch !!

    Đươc sự khuyến khích của các Mod Thi ca, hôm nay em vào đây lập Topic này tên cũng như Topic sẽ là nơi chứ đầy nhữn bài "văn tế ai oán bi thương" , khóc thương về những cái gì đó bị mất của mình. Hehe...

    --------------------------
    Thiên hạ vô nan sự
    Chỉ phạ hữu tâm nhân

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 28/06/2003
  2. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Văn Tế Chó Bin ! Tác gỉa Mitdac
    (Đây là con chó xấu xí nhưng khá dễ thương của nhà Mit, nó vừa bị mất được khoảng 2,3 tháng)

    Nhớ khi xưa mày bé ti ti, nằm sợ sệt co tròn trong cái bị...
    Lặn lội từ Bình Dương rồi vào đô thị...
    Kín cổng cao tường tạm biệt chốn tự do...
    Đêm tao ngủ khò khò thì mày nhớ nhà rên ư ử...
    Ông già tao tức mình ném mày văng ra khỏi cửa...
    Tự bấy giờ mày lại hết nhớ Bình Dương
    Hay thật !
    Sáng ngủ dậy mới nhớ mày chưa được đặt tên...
    Thôi thì lấy là Bin cho dễ gọi
    Tên Hàn Quốc hay hơn hẳn những tên mọi
    Lại có hàng có họ với Laden......
    Hỡi ôi ! Mày từ xưa đã có danh có tước, lại không khéo bao lần vượt ải can qua...
    Thân mập, chân lùn, thon thả lưng ong...
    Mặt mũi huyền đề, tai vểnh, đuôi cong ...
    Chạy huỳnh huỵch đầu đường cuối hẻm...
    Bao nhiêu người nhìn mày chắc lẻm "Thằng cu Bin mất dạy nhất xứ này
    Chẳng kể đêm hay ngày...hễ thấy người là xồ ra cổng"
    Thấy chó cái thì miệng kêu ông ổng
    Chẳng nhớ gì đến tai nạn xưa kia...
    Bin ơi ! Mày ở đâu ?
    Nhớ ngày xưa mày ngầu, mày dữ.....
    Đụng độ chó hoang đánh trận hoang tàn...
    Gặp chó nhà thì vẫn cũng liều gây sự...
    Số mày xui gặp toàn những con bự bự...
    Khi nào hên thì chúng nó ở trong chuồng...
    Đứng trêu đùa đến khi chúng được buông
    Thế là cong chân lùn mà chạy
    Tóm lại, mày vẫn là con chó mất dạy !
    Sáng hôm nay...
    như thường lệ
    Tao thả cho mày ra ngoài đi Toliet
    Chạy tung tăng góc hẻm đầu đường
    (Nghe lời hàng xóm kể lại)
    Số của mày chắc hết được...trời thương
    Ở đâu ra 4 thằng đi 2 xe máy
    Chúng là lũ du côn, là phường bị gậy
    Tự cho mình thượng đẳng...hơn mày
    Thật sự, số mày không còn may...
    Dù đang tung tăng vui đùa trong nắng sớm
    Chúng nó ra tay nhanh hơn Cớm
    Thòng lọng giơ ra thít cổ như film...
    Vài giây sau...đầu óc mày chìm trong bóng tối...
    Tao chạy ra ngay khi nghe tiếng kêu ôi ối
    Nhưng lực bất tòng tâm...
    Chân đất quần đùi may ô chẳng đuổi kịp ai...
    Đau khổ tột cùng..
    Tao lên nhà viết bài này coi như là văn tế...
    Một tháng tới tao thề không đi ăn thịt chó !

    [blue]
    --------------------------
    Thiên hạ vô nan sự
    Chỉ phạ hữu tâm nhân
  3. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Văn tế bác xxx - tác giả prankster
    Nhớ xxx xưa?.
    Côi cút làm ăn chăm lo duyệt Web
    Ngày vào Trí Tuệ ba bốn mươi lần
    Từ?
    Tâm sự cốc chứa đầy u oán
    Đến..
    hỉ trường rộn tiếng hoan ca
    Qua?
    Thất Ích cung bồng lai tiên cảnh
    Ghé?
    Thảo Luận quán đầy dẫy anh tài
    Nơi nơi in đầy dấu chân anh
    Khắp chốn đều vang lừng tên tuổi
    Tuy chưa thể gọi nhân tài bậc nhất
    Nhưng cũng đáng mặt nam tử tu mi.
    Nhưng nay?
    Ứng cử Ất Minh (admin) một phen thất bại
    ? đau đớn trong lòng
    Thôi thì xin tạm chức chấp pháp (Mod) Box giới tính
    Cũng tạm gọi là vơi đi nỗi buồn thất bại
    Nhưng? ai ngờ !!!
    Một thân kinh nghiệm về Giới Tính
    Từ thực hành lý thuyết lẫn? ?otừ chuyên môn?
    Lại một phen nữa bị thẳng thừng từ chối
    Nỗi đau xưa thêm vào hận mới
    Bất nhẫn trong lòng?.
    Thế nên?
    Khuấy động can qua khắp nơi khắp chốn
    Trong Giáo Dục tuông lời xúc xiểm nhục mạ đối phương
    Ở Tê Em Gờ (TMG) buông tiếng kích động hạ uy tín Box
    Khắp chốn nơi nơi đều tung điều thị phi, buông lời khiếm nhã
    Quả là hèn hạ lắm thay.
    Do thế?
    Ất Minh quyết không tha kẻ vô văn hoá
    Thẳng tay trừng trị, trảm nick chặt name
    Tưởng rằng?
    xxx nên bíêt thân biết phận
    ?oHồi đầu thị ngạn? đất trời vẫn rộng mở mênh mang
    Thế nhưng?
    Vẫn một phen cố chấp, chấp mê bất ngộ
    Dùng phân thân khiêu khích đối phương
    Lại tung tiếp những ngôn từ bỉ ổi
    Quả là hèn hạ lắm thay
    Nay?
    Em làm văn tế này tỏ lòng tỏ dạ
    Bác xxx mau hãy quay đầu
    Bằng không vẫn mãi không nghe
    Thì?
    Ất Minh còn đó
    Chấp pháp còn đây
    Du- sờ (user) đầy rẫy
    xxx khó mà toàn mạng
    Danh tíêng khó mà giữ đặng
    Từ nay sẽ?
    Nhơ danh trên khắp Trung Châu (TTVN)
    Khắp các diễn đàn các nơi các chốn
    Hồn bác xxx có nghe thì hãy mau quay về đây
    Hồn ha hồn hề hồn hề hề?????????
    --------------------------
    Thiên hạ vô nan sự
    Chỉ phạ hữu tâm nhân
  4. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Hỡi ơi !!!
    Nhớ năm xưa?
    Ghét thịt chó càng ghét thịt dê
    Suốt ngày làm lụng chăm lo học tập
    Chẳng màng nhậu nhẹt ghét kẻ xỉn say
    Rượu đế chẳng sờ, Sài Gòn chẳng uống
    Cà- phê chẳng tới cờ tướng càng không
    Chẳng có long nhong suốt ngày suốt tháng
    Vậy mà?
    Từ khi vào tám hai quen da-veo (javel) làm bạn Người Béo Sụ
    Nốc rượu như hạm uống bia như nước lã
    Ăn thịt chó thay cơm ăn thịt dê thay? thịt chó
    Suốt ngày ngoài ngõ ngóng tin bạn hiền
    Có độ có tiền cùng nhau đi nhậu?
    Thật đúng bạn nhậu tình nghĩa thâm sâu
    Nào ngờ !!!
    Giờ đây thảm thương?.
    Thời gian không có tiền bạc càng không
    Không thể long nhong cà-phê như trước
    Lại càng không thể nhậu nhẹt lu bù
    Chỉ đợi bạn hiền ra tay giúp đỡ
    Cho đi nhậu ké cứu vớt thân gầy
    Còm cõi bao ngày vì đà thiếu nhậu?
    Thế mà !!!
    Bạn nhậu ngày xưa giờ còn đâu nữa
    Chả thấy tăm hơi mất hình mất dạng
    Tối ngày bay lạng trên mét-sèn-dờ (Yahoo messenger)
    Chăm lo tán gái hăm hở đẽo chim
    Mất hết con tim hướng về đồng đội
    Anh em ngày tháng dò dõ ngóng trông
    Hôm qua !!!
    Ngày hai mươi tháng năm là ngày hoàng đạo
    Vừa tốt vừa lành có ngay sinh nhật
    Là đứa bạn gái vợ thằng bạn thân
    Những tưởng phen này có ngay chầu nhậu
    Giải quyết nỗi buồn bao ngày bao tháng
    Cũng vì thiếu nhậu và nhớ bạn hiền
    Thế nhưng !!!
    Bỏ mặc anh em hai người đánh lẻ
    Chả còn tình nghĩa chí cốt thâm sâu
    Quên mất ngày nao anh em cạn chén
    Lo bên người đẹp tay ẵm tay bồng
    Thiệt là đau lòng anh em biết mấy
    Thế nên?
    Làm bài tế này tỏ lòng tỏ ruột
    Anh em biết thế mau chuộc tội ngay
    Một bữa thịt? nai có ngay tức khắc
    Không thì tớ giận đến ngày? hôm sau

    --------------------------
    Thiên hạ vô nan sự
    Chỉ phạ hữu tâm nhân
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chị chết, nhờ em viết hộ cái văn tế em nhé, văn hay chữ tốt thế này. Mà "những thứ bị mất" sao mà mơ hồ quá em nhỉ?
    Thế này thì cứ trông mong là thiên hạ "mất cái gì đó" nhiều nhiều vào để vào đây cùng viết văn tế ấy em nhỉ?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Văn tế bác Bạch
    Nhớ Bạch xưa cần mẫn on lai
    Ngày ngày dạo qua Thi Ca bốn bận
    Một chăm bình thơ
    Hai chăm mua bán
    Chốn Thi Ca nức tiếng vui lòng
    Bỗng...
    Lời qua tiếng lại cũng bởi Mỹ nhân
    Em che khớp với thiết hầu cùng nóng giận
    mấy mod liếc qua kinh hoàng tơp pít
    Bởi chữ "dâm" (mà) mấy kẻ nổi máu hâm...
    Tưởng đâu
    Thi ca này cứ êm ả mà trôi
    Trong tơp pít Hồng Minh lại một phen rắc rối
    mod nsn củ khoai luận tội
    Treo Bạch ta tuốt luốt cả tuần trôi
    Mới hay...
    Âu cũng là dây oan
    Giang hồ nổi sống
    Hoà thượng thiếu lâm phải xuống núi ra tay
    Can thiệp cho Bạch ta xá ân bớt tội
    Cho ở trên cao suy nghĩ ba ngày
    Diu sờ Thi Ca
    Kẻ qua xót thương người bảo treo là đúng
    Chỉ Bạch là ôi thôi
    ... không nói được tiếng nào
    Sau
    Rớt xuống rồi, Bạch mới được thanh minh
    "Tôi làm gì nên tội"
    Tâm lý phần ăn năn phần thì phẫn nộ
    Nên xanxan tí toé đôi dòng mà cũng bị "xực" ngay
    Nay
    Chuyện đã qua một số nhiều ngày
    Bạch mở tơp pít bán buôn kết giao bằng hữu
    Rồi thêm một tràng : "Cảnh cáo lần hai"
    Không biết có tự ái hay chăng
    Mà xin về xứ cao mãi mãi
    rửa bàn tay xong mà còn vẫn typing chọc ngoáy
    Kể Bạch này ai nói (thì nói), vẫn cứ... ngay
    Nay nsn đã tiễn về trời
    Thể theo lời nguyện vọng
    Gặp người già mà em cứ tông cứ dzộng
    Né lối tránh đường Bạch hỡi Bạch ơi
    Mấy bữa rong chơi
    Nay biết tin Bạch chầu trời
    Xót xa dâng tràn
    Xan viết bài văn tế
    Hồn Bạch hề
    Về lại ghé qua xem...
    .........................
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 27/06/2003

Chia sẻ trang này