1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài viết hay ( mọi lĩnh vực ) ...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Mrbean_dtk83, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Kĩ năng khỉ gì ... mình tao làm ... chán (+_^)

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hơ ..hôm qua tôi chưa cho Cậu Pass mà ..hì hì ..đang làm cho xong , rồi chuyển giao cho Cậu luôn ! và mời thêm biên tập nữa !
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác bob43
    WEBSITE phần cứng:
    http://www.pcguide.com: Địa chỉ cung cấp cho bạn đầy đủ tài liệu liên quan tới cấu trúc máy tính., các hỏng hóc, sự cố thường gặp o PC và biện pháp khắc phục, những mẹo nhỏ để sửa chữa máy tính....
    http://www.sysopt.com/forum: Đây là forum phần cứng lớn nhất với gần 30.000 thành viên. Chỉ cần bạn gởi câu hỏi lên diễn dàn(tiếng Anh ) , là vài giờ sau đã có người giải đáp.
    http://www.extremetech.com: Địa chỉ cung cấp cho bạn các thông tin phần cứng mới nhất và được cập nhật thường xuyên. Ngoài ra , website còn cung cấp cho bạn mục tư vấn về phần cứng, bảo mật máy tính rất cần thiết cho bạn.
    HAVE FUN....
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Hungtrv bên namdinhonline hay lém à ^_^
    một địa chỉ download ebook hay lắm, toàn sách xịn, bác nào quan tâm thì thử nhé:
    Administering Cisco QOS for IP Networks
    http://www.syngress.com/download/course/CiscoQoS.exe
    ASP Configuration Handbook
    http://www.syngress.com/download/course/asphandbook.exe
    ASP.NET Web Developer's Guide
    http://www.syngress.com/download/course/166_asp.exe
    ASP Dev Book Code
    http://www.syngress.com/solutions/166_asp_dev/bookcode.zip
    BizTalk Server 2000 Developer's Guide for .NET
    http://www.syngress.com/download/course/biztalk.exe
    Bluetooth Application Developer's Guide
    http://www.syngress.com/download/course/160_bluetooth.exe
    Building Cisco Remote Access Networks
    http://www.syngress.com/download/course/bcran.exe
    C#.NET Web Developer's Guide
    http://www.syngress.com/download/course/167_c.exe
    Configuring ISA Server 2000
    http://www.syngress.com/download/course/isa_server.exe
    Configuring Windows XP Complete CD ROM
    http://www.syngress.com/solutions/189_XP/WXPProCDROM.exe
    Configuring Cisco AVVID
    http://www.syngress.com/download/course/avvid.exe
    Configuring Cisco Voice Over IP
    http://www.syngress.com/download/course/70CiscoVOIP.exe
    Configuring Windows 2000 Without Active Directory
    http://www.syngress.com/download/course/Windows2000WithoutActiveDirectory.exe
    Configuring Exchange 2000 Server
    http://www.syngress.com/download/course/ExchangeServer.exe
    Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans
    http://www.syngress.com/download/course/165_cell.exe
    DBA's Guide to Databases Under Linux, Including Oracle and SQL
    http://www.syngress.com/download/course/DBAGuide.exe
    Designing a Wireless Network
    http://www.syngress.com/download/course/WirelessNetwork.exe
    Designing SQL Server 2000 Databases for .net Enterprise Servers
    http://www.syngress.com/download/course/114_sql.exe
    Deploying Windows 2000 with Support Tools
    http://www.syngress.com/download/course/DeployingWindows2000.exe
    Email Virus Protection Handbook
    http://www.syngress.com/download/course/EmailVirusProtection.exe
    Hack Proofing ColdFusion
    http://www.syngress.com/download/course/hackcoldfusion.exe
    Hack Proofing Your Wireless Network
    http://www.syngress.com/download/course/hpwireless.exe
    Hack Proofing Sun Solaris 8
    http://www.syngress.com/download/course/HackProofingSunSolaris.exe
    Hack Proofing Your Web Applications
    http://www.syngress.com/download/course/web_applications.exe
    Hack Proofing Windows 2000 Server
    http://www.syngress.com/download/course/HackproofingW2kServer.exe
    Hack-Proofing your E-Commerce Site
    http://www.syngress.com/download/course/ecommerce.exe
    Hack Proofing Your Network-Internet Tradecraft
    http://www.syngress.com/download/course/Hack_Proofing.exe
    Hack Proofing Linux-A guide to open source security
    http://www.syngress.com/download/course/hack_linux.zip
    IP Addressing and Subnetting Including IPv6
    http://www.syngress.com/download/course/69IPAddressing.exe
    Managing Cisco Network Security
    http://www.syngress.com/download/course/112_ipsec.exe
    Mission Critical! Internet Security
    http://www.syngress.com/download/course/115_sec.exe
    Palm OS Web Application Developer's Guide
    http://www.syngress.com/download/course/palm.exe
    Troubleshooting Windows 2000 TCP/IP
    http://www.syngress.com/download/course/91Win2000TCP.exe
    Troubleshooting WinXp Pro
    http://www.syngress.com/download/course/WindowsXP.exe
    VB .Net Developers Guide
    http://www.syngress.com/download/course/vbnet.exe
    Webmaster's Guide to the Wireless Internet
    http://www.syngress.com/download/course/wirelessinternet.exe
    Windows 2000 Server System Administration Handbook
    http://www.syngress.com/download/course/74Win2000SysAdmin.exe
    Windows 2000 Configuration Wizards
    http://www.syngress.com/download/course/77W2000ConfigWiz.exe
    Windows 2000 Active Directory Second E***ion
    http://www.syngress.com/download/course/ActiveDirectory2ndE***ion.exe
    Windows 2000 Without Active Directory
    http://www.syngress.com/download/course/Windows2000WithoutActiveDirectory.exe
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Wrote by pioneer
    Some websites for studing English
    1 http://www.esl-lab.com Listening and test
    2 http://www.wordskills.com/ Test grammar
    3 http://www.yomiuri.co.jp/dy/newsvoice/main.htm News
    4 http://www.learnenglish.org.uk/
    5 http://www.efl.net/
    6 http://www.voanews.com/SpecialEnglish/ Listening the News.
    7 http://www.oup.com/elt/vn/ Test grammar
    8 http://towerofenglish.com/
    9 http://www.pcdi.com/
    10 www.britishcouncil.org/vietnam/english/
    11 http://www.phoenixela.com.au/
    12 http://www.globalstudy.com/
    13 http://www.pbs.org/
    14 http://www.literacyvolunteers.org/home/
    15 http://www.pcdi-homestudy.com/
    16 http://www.bartleby.com/
    17 http://www.spellzone.com/
    18 http://www.speakinaweek.com/
    19 http://www.insightin.com/
    20 http://www.manythings.org/
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài site sent card ... bây giờ thì các bạn không còn lo gì vào những ngày ấy nữa ...
    -----------------------------
    http://www.e-cards.com
    http://www.americangreeting.com
    free.bluemountain.com
    http://www.marlo.com/holiday/v/vale.htm
    http://greetings.yahoo.com/
    http://www.greeting-cards.com/
    http://www.afreegreetingcard.com/
    http://www.dgreetings.com/
    http://www.freewebcards.com/cards/valentines/
    http://www.all-yours.net/
    http://www.dayspring.com/ecards/allcat.asp?category=41
    http://www.thegreetings.com/
    http://www.regards.com/
    http://gcards.com/
    http://www.passionup.com/
    http://www.vnecards.com
    http://kienvanggreetingcard.com/
    --------------------------------
    Mong các bạn sẽ sử dụng hết số site này ... chúc vui
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Phỏng vấn một con ếch ngồi đáy giếng ​
    ( trên báo Thể thao văn hoá số 87 phát hành ngày 30/10/2001 )
    Phóng viên ( PV ) : Thưa anh, từ dưới nhìn lên thì bầu trời to bằng ngần nào ?
    Ếch : Bằng cái vung, tất nhiên.
    PV : Như vậy là anh rất dốt.
    Ếch : Sai rồi, tôi nghĩ rằng bọn dốt là bọn tưởng cái vung to bằng trời.
    PV : Ý anh là gì ?
    Ếch : Là như thế này : trong thời đại ngày nay thì ai cũng ngồi trong một cái giếng hết, bởi vì kiến thức đã trở nên quá rộng lớn. Cho nên bọn dốt nhất chính là bọn tưởng rằng mình không ngồi trong một cái giếng nào.
    PV : À cứ như anh nói, bầu trời là tập hợp của những cái vung khác nhau, còn mặt đất là tổng hợp của muôn ngàn cáo giếng vĩ đại.
    Ếch : Ừ. Và do đó, một con ếch ngốc nghếch là một con ếch luôn đứng trên bờ, nhảy lung tung, tưởng rằng cái gì mình cũng hiểu.
    PV : Lập luận như anh thì phải xét lại nền giáo dục.
    Ếch : Giáo dục là một quá trình luôn có 2 mặt. Chỉ cho con người thấy cái gì họ giỏi và những gì họ dốt.
    PV : Và sau đó ?
    Ếch : Chỉ cho cách họ phát biểu điều ấy lên. Tôi rất thích một ai đứng trên diễn đàn và nói : Vấn đề này là của tôi, còn vấn đề kia thì xin mời một vị ếch khác vì tôi không biết.
    PV : Còn trong thực tế ?
    Ếch : Thực tế thì ta hay gặp những vịcái gì cũng phát biểu được. Và kinh hãi hơn nữa : đặt vào vị trí nào cũng công tác tốt được. Đấy mới là những ếch ngồi đáy giếng khổng lồ.
    PV : Do đâu mà họ trở nên thế nhỉ ?
    Ếch : Do hiểu khoa học không đến nơi đến chốn. Do chia xã hội thành những bậc đơn giản : Bậc ngồi cao và bậc ngồi thấp. Nhưng thực ra, như tôi đã nói, cuộc sống là liên tiếp những cái giếng đứng cạnh nhau và bầu trời là liên tiếp những cái vung như muôn vì sao lấp lánh. Làm thế quái nào đứng lơ lửng trên bờ.
    PV : Thế tại sao vẫn có người đứng trên nhòm xuống ?
    Ếch : Những người ấy cũng ngồi trong một cái giếng và nhìn sang một cái giếng khác mà thôi.
    PV : Kinh quá nhỉ ?
    Ếch : Có gì kinh đâu. Tôi lại thấy rất lộng lẫy khi ta lạc vào một thành phố chẳng hạn. có những biển đề : giếng văn chương, giếng hội hoạ, giếng điện ảnh giếng kiến trúc....Cái giếng nào cũng sâu và mát mẻ, dưới đó ếch béo khoe bơi lội tung tăng.
    PV : Còn khi thành phố tiêu điều ?
    Ếch : Là khi mặt đất sơ xác, chỉ toàn những vũng nước như ổ gà. Các chú ếch vừa đói vừa ngơ ngácnhảy lung tung.
    PV : Anh đang nói về tính chuyên sâu của kiến thức, trong khi câu thành ngữ " ếch ngồi đáy giếng " là nói về tầm nhìn.
    Ếch : Ô hô, lần đầu tiên tôi gặp một kẻ định tách rời hai thứ đó. Tôi chẳng bảo là câu thành ngữ đó sai. Tôi chỉ nói rằng đừng có ai tưởng rằng mình đang đứng trên bờ.
    PV : Nhưng thôi anh ếch ạ, một câu thành ngưc thì quan trọng gì. Chúng mình sống theo lời vợ, lời con, lời bạn bè, lời cấp trên chứ có phải theo thành ngữ đâu.
    Ếch : Không phải thế nhà báo ơi. Toàn bộ lời nói trên đời đếu là tục ngữ, thành ngữ đấy. Chỉ có điều câu thì người ta thuộc, câu thì người ta lại quên đi.
    PV : Lý do người ta quên?
    Ếch : Là người ta không tìm hiểu kỹ cái giếng của họ. Người ta cứ tưởng nó nông và người ta tưởng những cái giếng khác cũng nông. Cho nên người ta nhảy bừa bãi.
    PV : Nhảy là một đặc điểm của loài ếch kia mà ?
    Ếch : Không, đấy là của bọn châu chấu hay cào cào. Đặc điểm nổi bật của loài ếch là đứng trên mặt nước mở to mắt quan sát và ngẫm nghĩ thật lâu trước khi quyết định.
    PV : Phải chăng ý của anh là : Mỗi chúng ta đều có một cái giếng ?
    Ếch : Và việc phân công xã hội trên cơ sở chuyển từ giếng nọ sang giềng kia một cách bừa bãi, kiểu như giám đốc của hàng thực phẩm chuyển sang làm tổng biên tập báo thời trang chẳng hạn, là hành vi của những người có giếng ở trong đầu.
    PV : Lúc ấy họ coi cái gì là vung ?
    Ếch : Coi đồng loại nói chung !
    PV : Dù sao anh cũng ngồi ở giếng này và biết bên cạnh mình có cái giếng nữa. Còn những ếch chỉ tưởng thế gian có độc cái giếng của nó thì thế nào ?
    Ếch : Thì nhà báo cứ đoán lấy.
    PV : Anh cũng phải công nhận rằng có những giếng rất màu sắc và có những giếng rất buồn do đặc điêm riêng.
    Ếch : Điều ấy cũng tuỳ. Một cô diễn viên chỉ vui khi đứng trên sân khấu, một ông giáo sư chỉ vui khi đứng trong hiệu sách. Hai cái đó chẳng so sánh được.
    PV : Cụ thể, giếng của anh làm sao để vui?
    Ếch : Tôi tổ chức thi " hoa hậu thời trang trẻ đẹp toàn giếng " hoặc cuộc du lịch " tìm hiểu những giếng quanh ta " . Tóm lại, niềm hạnh phúc không ở trong việc nằm ở giếng nào, mà ở chỗ nhưng giếng đó được điều hành sinh động ra sao
    PV : Anh hay ló đầu lên trên thành giếng chứ ?
    Ếch : Luôn luôn. Tôi thậm chí còn yêu một nàng ở giềng bên cạnh. Quan hệ tốt với các giếng khác là phương châm sống của tôi.
    PV : Câu hỏi cuối cùng : Khi nào một con ếch ngồi đáy giếng cất cánh bay lên ?
    Ếch : Khi nó chợt nhận ra : Bầu trời không ở trên đầu, mà ở dưới chân.
    PV : Xin cảm ơn anh ếch rất nhiều
    Được ke_tron_tu sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 13/03/2003
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ ...
    Cha nó mất khi nó tròn 10 tuổi , bắt đầu từ lúc này gia đình nó lâm vào cảnh khó khăn .Trước kia khi cha nó còn , với đồng lương ba cọc "gõ rỉ " của cha mẹ nó thì gia đình đã phải tần tiện lắm rồi . Thế mà bây giờ , gánh nặng đè hết lên vai mẹ nó .Bà hiểu rằng giờ đây bà phải làm vất vả hơn trước nhiều , phải làm thay cha nó để nuôi nó nên người . Nhưng với công việc của bà bây giờ là gõ rỉ tàu thì không thể đủ cho hai mẹ con , còn nói chi đến viẹc ăn học . Nhưng dù thế nào bà cũng phải cho nó học thành người.Cuộc đời bà đến bây giờ đã nếm trải bao khó nhọc , bà hiểu rằng chỉ có học mới giúp con bà có cuộc sống tốt hơn . Vì thế bà cố gắng làm thêm tất cả những việc có thể, tất cả những công việc mà người ta thuê. Nhưng như thế vẫn chưa đủ , nó sắp cuối cấp , nó cần phải đi học thêm.Thế là bà nhờ người quen xin cho bà quét rác vào buổi đêm. Rồi thời gian trôi nhanh, nó đã không phụ lòng bà. Nó vào cấp 3 và đỗ vào một trường chuyên của tỉnh .Nó vô tư học hành , không biết gì về công việc của mẹ mình .
    Rồi nó lớn lên , nó biết suy nghĩ một chút .Một hôm khi mẹ nó đang làm bếp , nó xuống và bảo rằng : mẹ ạ ! mẹ đã làm việc vất vả rồi , bây giờ việc nhà mẹ cứ để con lo cho. Bà cảm động và nói rằng : con ạ ,con không phải lo gì cả , việc của con là học và chỉ học thôi .Tất cả hãy để cho mẹ , con hay cố gắng học cho tốt là mẹ vui rồi . Tuy nói thế nhưng bà vẫn cứ để cho nó làm ,một phần cũng vì công việc đã làm cho bà rất mệt , và bà cũng rất vuikhi thấy đữa con mình đã dần thành người lớn rồi.Bằng chứng là nó đã biết quan tâm đến mẹ nó. Nhưng dạo này bà cảm thấy chân trái khó chịu , nó thi thoảng cứ tế buốt lên .Bà biết rằng mình bị bệnh, bênh rất nặng là khác .Nhưng bây giờ bà không có thời giờ đi khám , vả lại tiền đâu mà khám .Con bà lại đang trong thời gian ôn thi học sinh giỏi , nó đang cần có bà .Vì thế bà vẫn cố gắng làm việc , mặc dù có những lúc bà cảm thấy hình như chân trái không phải là chân cuả mình .Rồi nó thi đạt kết quả tốt, không những trong lần thi này mà cả các lần thi khác nữa .Dường như nó hiểu được nỗi khổ của mẹ nó nên nó rất cố gắng học .
    Con giun xéo mãi cũng quằn , con người cũng thế ,bà bị liệt chân trái , bác sĩ bảo bà bị bệnh về não nếu không được chữa kịp thời thì sẽ dẫn đến liệt toàn thân .Bà đã suy nghĩ rất nhiều ,nếu bây giờ bà chữa bệnh thì phải mất tiền triệu, và bà chữa bệnh thì không thể lo cho con học .Như thế sẽ làm ảnh hưởng học hành của nó .Bà đã hỏi bác sĩ , bệnh của bà ít phải 5 , 10 năm nữa mới phát .Khoảng thời gian đó đủ để con bà học hành xong có công việc ổn định .
    Vậy là lại một lần nữa bà quên đi chứng bệnh của mình để lo cho nó học. Nếu trước kia bà phải đẩy xe rác thì bây giờ chị em biết hoàn cảnh của bà nên thương cảm cho bà chỉ quét rác các phố thôi còn họ đến họ hót .
    Nhưng vấn đề lại đến với hai mẹ con đó là : từ bây giờ bà phải mang theo cái nạng gỗ .Nó thì đã lớn , nó bắt đầu có sĩ diện với bạn bè . Mỗi lần hai mẹ con đi với nhau, đi họp phụ huynh hay đi đâu đó , nó đều cố gắng đi trước mẹ mình như không muốn mọi người biết mình có người mẹ như thế .Và mỗi lần nó chạy trươc một đoạn nó lại quay lại nhìn mẹ như ái ngại, bà lại mỉm cười và bảo : Con cứ đi trước đi, mẹ theo được mà .Và nó lại chạy biến đi .
    Mặc dù bà đang mỉm cười nhưng nó biết đâu bà đang đau lòng lắm. Đêm nào cũng vậy , mỗi khi đi quét rác bà luôn tự dằn vặt mình là tại sao con nó không dám nhận mình trước xa hội? mình đã làm gì ? mặc dù bà hiểu rằng bà trông như một bà lão nhà quê thô kệch lại còn tàn tật nữa chứ , thật sấu mặt cho con.Cũng chính vì hiểu như thế nên bà cũng tránh gặp và đi lại với nó ngoài đường , bà cố giữ thể diện cho nó , không cho bạn bè nó biết là nó có người mẹ như bà .Nhưng bao đêm bà vẫn khóc khi nghĩ đến điều đó , bà đã khóc rất nhiều , bà tự dằn vặt mình , tại mình sấu xa nên con nó không dám nhận mẹ. Nước mắt bà gần như trải dài khắp mọi nẻo đường bà đi qua , những lúc đó nó chắc vẫn còn đang say sưa học bài , vì nó chăm học lắm , lại hay học khuy nữa. Nó đâu biết rằng người mẹ của nó giờ này đang dải những bước chân nặng nề trên khắp các nẻo đường cùng với những giọt nước mắt để quét rác .
    Rồi nỗi khổ của bà cũng được đền đáp , nó đỗ ĐH BK , đúng trường mà hai mẹ con mơ ước .
    Hôm nó cầm tờ giấy báo trúng tuyển về , hai mẹ con đã rất vui mừng , nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ , lo lắng riêng . Bà thì nghĩ rằng , rồi đây nó đi học ĐH rồi thì nó cần nhiều tiền học hơn, và bà lại phải cố hơn một chút nữa .Bà lại mở thêm một quán bán ốc luộc ở nhà , bà bán nó và lúc chập tối khi bà vừa đi làm về đến lúc đi quét rác , dù sao thì cũng đủ cho bà ăn, còn tiền khá thì để gửi cho nó.Như vậy là thời gian trong ngày của bà sẽ không có lúc nào rảnh rỗi cả .Bà biết rằng bà sẽ không chịu được như thế trong thời gian dài , nhưng cố được tí nào hay tí ấy .Dù sao thì nó cũng chỉ còn có vài năm nữa thôi. Nó biết rằng nó đi học ĐH thì sẽ rất khổ cho mẹ nó nếu muốn gửi đủ tiền lên cho nó .Và nó nghĩ rằng khi nó lên đó , nó sẽ cố gắng đi làm thêm để giúp đỡ mẹ.
    Hai dự định của hai mẹ con nó chỉ thực hiện được một là bà mẹ mở được cửa hàng và khá đông khách, còn nó thì vì là SV năm thứ nhất nên chả làm gì được cả .Sang năm thứ 2 nó xin được đi gia sư mỗi tháng được 3 trăm ngàn .Cầm số tiền lương đầu tiên trong đời mình nó vui sướng vội đi xe về khoe với mẹ .Nhưng khi nó đưa số tiền đó cho bà , bà đã tỏ ra rất
    buồn và bảo nó: mẹ chưa đến nỗi phải nhờ con kiếm tiền về cho mẹ , mẹ có thể lo được , nghĩa vụ của con là cố gắng học .Mẹ cấm con đi làm thêm , hãy chú tâm vào mà học con ạ.
    Nó buồn bã, nhưng nó hiểu mẹ nó, nó đã thực hiện đúng lời dạy của bà .
    Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, khi nó đang học năm thứ 3 thì bà bị phát bệnh , may mà cứu kịp nên bà chỉ bị liệt 2 chân. Cuộc sống lại càng trở nên khó khăn với 2 mẹ con nó. Tổ dân phố tặng mẹ nó cái xe lăn để bà đi lại dễ dàng hơn. Nhưng dường như đó quá nhỏ so với khó khăn của hai mẹ con. Hai mẹ con đã phải bàn bao nhiêu lần về việc sẽ làm như thế nào bây giờ .Và hai người quyết định là sẽ bán ngôi nhà và bà sẽ mua một ngôi nhà nhỏ cũng ở gần đây chờ nó học xong, chứ bây giờ mà bà lên với nó thì rất khó cho nó, vả lại bà nghĩ mình vãn còn tự lo được mà. Bà chỉ lo cho nó, đến bây giờ thì bà không thể cấm nó đi làm thêm, bởi đó là nguồn thu nhập chính của 2 mẹ con bây giờ .
    Còn nó , nó hiểu bây giờ nó phải đứng ra lo lắng cho mẹ và cả cho nó , nó cố gắng học hơn và đi dạy thêm kém với đi làm thêm vào buổi tối . Mọi vất vả của nó , nó nghĩ là chỉ bằng một phần nhỏ của mẹ nó phải chịu . Và cố gắng của nó đã có kết quả tốt .Hôm nay nhận bằng tốt nghiệp , nó được nhận bằng loại ưu .Có vài công ty ở đây đã xin nó trước lương khá cao, chỉ có một công ty ở quên nó xin nó nhưng lương lại chỉ bằng nửa các công ty ở thành phố kia. Nhưng chắc chắn nó sẽ chọn công ty ở quê . Nó cầm bằng trước cửa giảng đương , nó suy ngẫm lại những khó khăn vất vả mà mẹ con nó phải trải qua, và trong đầu nó lại hiển hiện lên hình ảnh mà khi nó còn học cấp 3 hai mẹ con đi với nhau.Nó cảm thấy ân hận vì hành động của mình khi đó , ước gì có thể trở lại thời gian đó , khi đó nó sẽ nói với mẹ nó là : Mẹ cứ đi trước đi , con dìu mẹ kịp mà .
    Nó chạy vội về nhà , quỳ trước xe lăn của mẹ nó , ôm lấy đôi chân tàn phế của bà .Nó nói : Mẹ ơi ! con yêu mẹ Bà như phát khóc , và bà đã khóc thật .Chỉ một câu đó của nó đã đủ xua tan đi những vất vả , chịu đựng và hy sinh của bà bao nhiêu năm qua. Bà biết nó đã thành đạt. tương lai của nó đang rộng mở chắc chắn . Như vậy là ước mơ của bà đã thành hiện thực, bà vui biết bao. bà như đang bay lơ lửng trên mây , nhẹ nhàng trút bỏ những vất vả chịu đựng, bà như đang nhìn thấy ba nó, ông đang vẫy tay gọi bà .......
    Hai mẹ con ôm nhau không biết bao lâu, rồi như cảm thấy điều gì , nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ . Nó thét lên một tiếng thảm thiết : mẹ ơi !
    Bà đã ra đi với nụ cười trên môi. Ai bảo cược đời bà khổ cũng đúng mà hạnh phúc cũng phải . Một người mẹ đã ra đi ,và một người con đã thành đạt .

    -----------
    St ...
    -----------
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
    Được Mrbean_dtk83 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 19/03/2003
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bài viết cảm động lắm

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    không ngờ bean nhà ta lại có nhưng suy ngĩ có thể nói là chín cắn như thế , chcú mừng ông nha
    đùng nhìn bề ngoài của bean ha ha
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện

Chia sẻ trang này