1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài viết hay trên box Inter Hanoi

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi viet_rach, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những bài viết hay trên box Inter Hanoi

    Vì anh em đã sinh hoạt trên diễn đàn đã lâu, biết bao sự kiện đã xảy ra và cùng với nó là rất nhiều bài viết ra đời bày tỏ tình cảm của mọi người. Sẽ thật tiếc nếu một ngày nào đó những bài viết tâm huyết đó bị thất lạc.

    Và để tránh khó khăn cho anh em nếu muốn tìm đọc lại, Viet_rach lập ra topic này (đề nghị Mod dán lên trên) để trong một lúc thảnh thơi giữa cuộc sống bận rộn, anh em lại vào, đọc để nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ của chúng ta.

    Đây có thể coi như là một việc làm thiết thực hướng tới lễ...kỷ niệm 2 năm thành lập đội!

    Vì dung lượng bài vở trên box Inter Hanoi là khá lớn và phong phú nên đề nghị anh em, ai có thời gian thì tìm tòi và post lên topic này để tránh những thiếu sót.

    Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị thì post sang Lâm, ko spam ở đây!
  2. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Từ quá khứ
    Hôm nay là ngày 1-10, ngày đầu tiên đánh dấu bước chuyển mình của đất trời sang thu, ngày đầu tiên cơn bão Xangsane tấn công vào miền trung nước ta. Và với riêng Inter Hà Nội, hôm nay cũng là một ngày không kém phần quan trọng: kỉ niệm một năm thành lập đội.
    Đó là cả một quãng đường dài, với những ai từng gắn bó với đội bóng từ ngày đầu. Tiền thân của Inter HN chính là AIV, CLB cổ động viên Inter đầu tiên của Việt Nam được thành lập cách đây hơn 4 năm.
    Đó là một khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ với mỗi thành viên của đội bóng. Hơn 3 năm trời cả tập thể đã chiến đấu bên nhau, đặt những viên gạch đầu tiên cho những bước tiến mới sau này. Nhiều cầu thủ sau khi "vạ vật" khắp các sân bóng nổi tiếng ở thủ đô đã tìm cho mình được một điểm dừng chân lý tưởng. Đó không chỉ là một CLB nơi họ thi đấu nữa, AIV như một mái nhà của những người anh em.
    Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm thấm, hơn 3 năm trôi qua, nhiều người đã trưởng thành, nhiều người phải lo toan công việc, gia đình... Đội bóng ngày càng đi xuống, đặc biệt là về tinh thần và kỉ luật. Những thành viên cảm thấy không hứng thú đã ra đi, nhiều người ở lại thì chỉ lên sân với mục đích được đá bóng. AIV đánh mất hình ảnh hồn nhiên ngày nào và vật vờ trong một thời gian dài.
    Điều gì cần đến cuối cùng cũng phải đến. Giải đấu InterVN mở rộng lần 3 - nơi CLB làm chủ nhà - cũng chính là lần cuối cùng các cầu thủ ra sân với cái tên AIV. Đó là một chiều hè cuối tháng bảy buồn, trời nắng gay gắt, chỉ vài Interista lên sân để chứng kiến trận chung kết Báo Bóng Đá gặp Dược Kim Tinh. Giây phút trao chiếc Cup vô địch cho BBĐ, cựu đội trưởng Cường Mr Burgs và Tu_troc nhìn nhau và tiếc nuối cho một đế chế...
    Những viên gạch nối...
    AIV tan rã, nhưng đó lại chính là bước ngoặt cho một Nerazzurri mới ra đời. Một cuộc họp nhanh chóng được diễn ra giữa vài thành viên cốt cán đã gắn bó nhiều năm với Inter, và đội trưởng Quỷ Lùn đã tuyên bố: "Phải gây dựng lại Inter" (dù anh là một Bianconeri chính hiệu).
    Đúng như vậy, các Interista ở AIV chiếm tới hơn 95%, nhưng vẫn lọt vài "đứa con" của đội bóng khác, đáng kể nhất là Huy Rossoneri, và đặc biệt là Tiến Quylun, một đệ tử chính gốc của Bà đầm già, nhưng lại đang là đội trưởng của Inter. Với ai đó thì điều này quả là kì lạ, nhưng với những thành viên đã gắn bó lâu năm của Inter thì không có gì là khó hiểu cả. Nhỏ bé, tiếng nói hơi thiếu trọng lượng (nghĩa đen) nhưng Quỷ lùn chinh phục anh em bằng lối sống đạo đức và khả năng chơi bóng tuyệt vời của mình. Một Bianconeri chính gốc lại cầm đầu Nerazzurri, có sự thù ghét nào không? Xin trả lời là không hề! Tiến lùn (tên anh em vẫn gọi) vẫn bị cả đội "xa đì" thường xuyên khi bàn luận về Juve và Inter.
    Thế đó, Inter Fan Club lúc này không chỉ là CLB cổ động viên của Inter nữa, nó như một "thế giới" thu nhỏ của những người anh em, chiến hữu. Chẳng phải đội trưởng đầu tiên của CLB Inter bên nước Ý cũng không phải là một Italiano mà lại đến từ Thụy Sĩ đó sao! Những câu chuyện kì thú như thế sẽ có ngày lưu Wikipedia cho con cháu được biết.
    Trở lại với những ngày đầu Inter được tái thiết, công không nhỏ là của những thành viên gạo cội. Tiến lùn, Vinh lôngngày ngày(hơi quá) vẫn chạy đi kiếm sân, tìm đối tác, Tú trọc, Việt rách, Đức béo thì nối liên lạc kêu gọi anh em, bác Hiếu trụi - anh cả của đội lúc này - trở thành Mạnh thường Quân cho CLB. Những thành viên mới bắt đầu đến, đáng kể là Hoàng phệ, Minh sịp, Luận còi. Các thành viên cũ như Huy Rosso, Trịnh Stup cũng quay trở về, Inter đã sẵn sàng cho cuộc hồi sinh.
    Tú trọc
    ...cùng những viên gạch mới
    Đến bây giờ, sau một năm tách ra hoạt động, có thể nói InterHN đã đi vào quỹ đạo hoạt động của mình. Trong suốt 1 năm qua, đội bóng duy trì lịch sinh hoạt đều đặn với số đông các thành viên lên sân. Đội cũng liên tiếp nhận được những lời mời thi đấu giao hữu với các đối tác. Các giải phong trào tiêu biểu (TTVN, Nguoihanoi.net...) luôn có mặt InterHN. Điều này chứng tỏ rằng InterHN có một chỗ đứng khá vững chắc trong làng bóng đá phong trào của HN. Có được điều này không chỉ nhờ những thành viên gạo cội mà còn do các nhân tố mới:
    Vũ Park: một tiền vệ năng nổ trên sân, một con...sâu trên bàn nhậu;
    Hùng péo: luôn nhường nhịn anh em và ra chiều mình...chín chắn lắm nhưng lên bàn nhậu cũng ko khác gì Vũ Park (2 nhận xét này đã được kiểm chứng qua Cửa Lò Poli);
    Trung, Minh sịp, Dũng đen: những nhân tố mới giúp cho hàng hậu vệ của InterHN trở nên rất vững chắc.
    Duy Báo mạng: dù lên sân nhiệm vụ chủ yếu của thằng ku chỉ là cho anh em sờ đùi nhưng nhân cách và tài năng của ku Duy đã được...khẳng định: Tài năng trẻ mới lên (sau tài năng trẻ Tú trọc).
    ......
    Đã, đang và chắc chắn sẽ có thêm những thành viên mới đến với InterHN chúng ta vì đơn giản InterHN là mái nhà chung cho tất cả các Interista.
    Tương lai vẫy gọi.
    Có thể nói kể từ khi thành lập InterHN cho đến nay đội bóng đã viết lên những trang sử vô cùng hào hùng, vượt xa so với những gì đã làm khi còn là AIV: Vô địch giải Nguoihanoi.net (chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này); Vào bán kết giải TTVN lần 8 (đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của các đội bóng Inter). Chỉ trong 1 năm mà đạt được 2 thành tích này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của mỗi thành viên, mỗi cá nhân và...mỗi đồng tiền mà các nhà tài trợ đầu tư vào đội bóng.
    Chỉ trong hơn tuần nữa thôi, InterHN sẽ tham dự một trong những giải đấu hoành tráng nhất từ trước tới nay cho sân 7 người (về cơ cấu giải thưởng): Giải Báo Bóng đá. Đây hứa hẹn là một giải đầu vô cùng khó khăn và khốc liệt vì giải sẽ kéo dài liên tục trong 3 tháng mùa đông giá lạnh. Tuy nhiên hiện tại, InterHN đã có những sự chuẩn bị cần thiết cho giải đấu này. Và hy vọng rằng, mỗi thành viên chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để khẳng định đẳng cấp của InterHN.
    Việt rách
    Cuộc sống có lúc trầm lúc bổng, lúc lên voi lúc xuống chó. Xen vào đó luôn có những khoảng lặng để mỗi người dừng lại suy nghĩ, đánh giá những việc mình đã làm và đặt mục tiêu cho tương lai. InterHN có được ngày hôm nay là nhờ công của tất cả anh em, những người luôn luôn sát cánh cùng đội bóng kể cả trong sân lẫn ngoài sân.Có những người đến rồi đi đều có lý do, người vì sự nghiệp mà phải tha phương A Đại, A Dũng đen..., người thì cảm thấy không thích hợp với đội họ chuyển sang đội khác Thắng, Quân,Hoàng phệ, Luận còi... Họ vẫn là 1 phần trong lịch sử đội bóng. Anh em đến với nhau bằng những động cơ rất trong sáng là được đá bóng, được vui vẻ thoải mái ko phải lo nghĩ, câu nệ điều gì, được có một nơi mình có thể coi là nhà, có những người mình có thể coi như anh em ruột thịt ko có điều gì phải giấu giếm nhau. Anh em hãy giữ cái tâm của mình lúc nào cũng trong sáng như vậy để cùng nhau duy trì, phát triển InterHN theo đúng tôn chỉ của chúng ta.
    Anh em hầu hết đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời do đó đôi lúc có những sự việc bất khả kháng không thể làm khác được, hay có những ý nghĩ chán nản, thất vọng muốn vứt bỏ tất cả nhưng hãy luôn tâm niệm rằng InterHN là một mái nhà để anh em có thể nghỉ ngơi, và ở đây luôn có những người sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ.
    Nhân kỷ niệm 1 năm ngày InterHN thành lập xin chúc tất cả mọi người, các thành viên kể cả cũ lẫn mới hạnh phúc, may mắn.
    Tiến lùn
  3. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ta thường nghe: Zizou tuổi đã già nhưng vẫn mang sức gánh vác cho gà trống Gaulois. Materrazzi đem thân mình chặn bóng cứu Italia. Ronney gãy chân nhưng vẫn cố kịp dự chuyến tàu WC của Anh quốc. Tài Em ?" đội trưởng tuyển VN ?" lên án lũ Văn Quyến bán mình cho quỷ dữ. Từ xưa đến nay, các cầu thủ trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì đội tuyển, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, làm sao lưu danh trong sổ sách FIFA được?
    Các ngươi vốn loại cầu thủ võ biền, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi, việc ở xa ta hãy tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện của chính mình ra mà nói: FC Bayern Munich là đội bóng thế nào? Sức mạnh của Interista cách đây 3 năm ra làm sao? Vậy mà 7 chiến binh quả cảm của đội bóng áo xanh đen đã chiến đấu chống lại quân đoàn hùng mạnh của tướng Hồng Hải và dành chiến thắng tới 7-1, đến nay vẫn là một kỉ lục của đội bóng! Các cầu thủ của Hàn Quốc kiều to lớn như thế nào? Thể trạng của Interista, đối thủ của họ lại như thế nào? Ấy vậy mà tại Vạn Phúc, Inter mang danh dự cho Việt Nam, khiến cho đời đời còn lưu tiếng tốt!
    Huống chi ta cùng các ngươi sinh vào thời đá bóng khó hơn đánh giặc. Lén nhìn bọn vô địch huênh hoang nâng cup, giơ cái chân chó ngựa ra ghi bàn, uốn tấc lưỡi cú diều mà chửi mắng trọng tài. Bia Cường Hói cậy sức lớn mà đòi dành cup, mượn danh ĐKVĐ đập quân ta tả tơi. Ta thường tới bữa quên ăn, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể phạm lỗi, xoạc sau, đạp chân, đánh nguội quân thù, dẫu phải nhận thẻ đỏ ngoài nội cỏ, thân xác lưu đày trên ghế dự bị, cũng nguyện xin làm.
    Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ đội hình, không có mặc anh em mua áo, không có cơm thì ăn lẩu Phùng Hưng. Quan thấp thì phong làm bộ trưởng, lộc ít thì đi đánh lô. Đi bộ thì có Dream Tàu, sang hơn có cả SH. Lâm trận mạc thì cùng nhau chiến đấu, dành chiến thắng thì cùng nhau ăn mừng. So với Riedl cư xử kẻ tì tướng, Quốc Vượng đãi bạn cùng bán độ thì có kém gì?
    Nay các ngươi nhìn đội yếu mà không biết lo, để đội thua mà không biết thẹn. Để đối thủ ghi bàn mà không biết tức, thấy chúng nâng cup mà không biết căm. Có kẻ lấy việc lô đề làm vui, có kẻ lấy Võ Lâm làm thích. Có kẻ chăm lo cày tiền cung phụng hàng họ, có kẻ quyến luyến vợ con thoả lòng vị kỉ. Nếu đối phương ra quân hùng mạnh thì lô đề không thể mua được quân giặc (vì chúng cũng chơi), chưởng Võ Lâm sao đả thương được quân thù. Vợ con, hàng họ sao giúp tăng cường thể lực (ngược lại). Chẳng những đội bóng chúng ta mất danh tiếng mà hàng họ các ngươi cũng ?oté theo giai?. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thoả thích, phỏng có được chăng?
    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải tập luyện chăm chỉ, luyện rèn chân chiêu, khiến ai nấy đều khéo như Ronaldinho, đọc trận giỏi như Zinedine Zi hói, có thể ?oăn? Bia Cường Hói tại 10-10, ?ouống máu" ACM trên Quảng An thánh địa. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi bền vững mà bổng lộc của các ngươi suốt đời tận hưởng. chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?
    Nay ta chọn lọc binh sách tứ phương hợp thành quyển Hợp Giao Giáo Túc Cầu (đọc ngược, cẩn thận lộ). Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, thì trọn đời là ?odanh thủ?, nhược bằng khinh bỏ sách này thì làm ?otài năng trẻ? mãi mãi nhé. Giờ ta mệt quá rồi, viết đến đây thôi cho các ngươi hiểu bụng ta.
    Tú trọc

Chia sẻ trang này