1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu chuyện tẻ nhạt !!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietbach, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những câu chuyện tẻ nhạt !!!

    Xung quanh ta đôi khi cũng có rất nhiều điều bất ngờ,những bất ngờ thú vị khiến cho ta cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa và cũng có những điều thật tẻ nhạt ,những câu chuyện tẻ nhạt cũng là một phần của cuộc sống.
    Còn bi giờ mời bạn đến với thế giới của những câu chuyện tẻ nhạt,bạn sẽ có được những giây phút vui vẻ,những thú vị bất ngờ bên lề của cuộc sống.
    Xin nói trước cho những chú nào có ý định câu bài nhé,chuyện tẻ nhạt không phải là mấy cái chuyện buôn dưa lê của các cô các chú đâu nhé đây là những chuyện có thật 100% và nó có ở xung quanh cuộc sống của chúng ta,những câu chuyện tẻ nhạt nhưng đủ làm bạn..cười ra nước mắt
    To con rể bắt đầu trước đi


    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện tớ với một đứa bạn đi vào hàng Dilmah hay cafe gì đó. Lúc đi qua quầy, tớ gọi 2 cốc nước. Một Sinh tố xoài, 1 cafe nâu.... Chẳng hiểu sao bạn tớ chẳng gọi nữa.... Rồi uống xong đi xuống thì nó cứ bảo sao ko cho nó uống. Buồn cười nhỉ?
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đi trên đoạn Trần Phú,gặp 2 cặp tình nhân,1 trẻ 1 già.Cả 2 đôi này đều đi rất chậm,đôi lớn tuổi thì chắc tại cẩn thận đi từ từ hóng gió,còn đôi trẻ thì hehe "ôi thôi thanh niên thời nay giỏi thật" bà cụ ngồi sau nói với ông cụ khi nhìn thấy đôi trẻ vừa đi vừa kiss,chẹp đúng là thanh niên thời nay tiến bộ thật mà thèng lái xe đi cũng tởm,chúng nó đi một đoạn khá dài mới thôi,kiểu này chắc đi nhìu chúng nó thành hươu dài cổ hết
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy tập thể dục lúc 5h vừa sỏ đôi dày chạy sang đến đoạn gần nhà chú Rut thì mưa một phát ướt như chuột,chui vào cái sân trú mưa(cái sân gần Hồ đống đa hình như thuộc vào uỷ ban hay nhà trẻ gì đấy,mà người ta hay đánh cầu lông ý)
    Ôi thôi cái cảnh trú mưa,đông nghịt người,đứng đến nổi nghiêng sang bên phải chạm,nghiêng sang bên trái vướng,nghiêng về đằng trước lập tức bị đảy về đằng sau..chẹp đứng cũng chả nổi,dưng mà hay lém,
    Heehhe dưng mà cái hay là ở chỗ những người không đưọc chú mưa mới khổ,mưa ướt hết mà khổ cái,đi tập thể dục buổi sáng thì...Mấy thèng đứng bên cạnh mình sinh năm mùi hay sao ý,chả hỉu chúng nó trú mưa hay là đứng để làm gì nữa
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  5. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bên ni đúng là chẳng có chuyện giè là không thể làm được. chiều qua cái thèng đó còn mặc đồng phục Nam. tối qua đi coi dạ hội đã thấy mặc váy dạ hội :-L...và lại trên lớp có ông thầy RĂNG SẢN nữa thì cũng chịu. không lí giải nổi.
    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười nhỉ,tối nay ra hàng net có 2 thằng Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó,xưng hô nghe lạ lắm,
    Tớ là Choa,tao là tau
    nghe đâu tưởng "Choa" là bố hoá ra Choa là tớ
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa nói chuyện với nhau:
    -Tao ức lắm mày ạ,có bà cứ hàng tháng sang nhà tao đòi tiền,mà bố mẹ tao có nợ bà ý đâu cơ chứ,chẹp...Mỗi lần bà ý về là tao lại bị ăn đòn,híc...
    -Thế Mafia à?hay là bảo kê?
    -Thu tiền điện thoại.

    [​IMG]
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 16/07/2003
  8. chuot_4_mat166

    chuot_4_mat166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lượn qua mấy box Tâm sự ,Tình ******** yêu,..Thấy có 1 đoạn hay quá,post về cho mọi người xem.
    Tại sao tôi lại yêu bạn
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. "Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không? Anh yêu em vì em lạc quan . Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì buồn thế này. Bảo kể chuyện nhạt nhẽo cơ mà.... Chuyện nhạt nhẽo là không được làm người khác cười hay khóc, vui hay buồn....
    [QUOTE=Rce:
    Phần 2 của câu chuyện này: Đến một lần khác, tớ với nó lại đi uống nước. Lần này vào tớ cũng gọi 2 cốc nước.... Lần này bạn tớ kinh nghiệm hơn. Gọi một cốc nữa. Khi tớ đang uống dở cốc thứ 2 thì bạn tớ cũng chìa cái ống hút vào uống chung. Cú quá, tớ gọi thêm 2 cốc nữa. Bạn tớ sợ quá nói là "thôi, 1 cốc thôi!". Lúc cốc nước đưa ra thì nó uống nốt của tớ vừa gọi. Cú!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đôi trai gái yêu nhau đă lâu. Một hôm đi chơi về muộn, cô gái nhỏ nhẹ nói:
    - Cứ thế này không tốt chút nào, em rất muốn kết hôn sớm hơn một chút.
    - Tốt quá, chúc mừng em, nhưng em cố gắng thuyết phục ông chồng cho đi chơi với anh như thế này nhé.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.

Chia sẻ trang này