1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu chuyện tẻ nhạt !!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietbach, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này dành đặc biệt cho ai (nguyenvietbach, nhatgiang, SC, CBHN, bubu...) đã nghe tớ kể về chuyện một chàng trai và một cô gái ngồi ở công viên Lênin.... He he.... Hôm trước tớ có kể liền ba chuyện kiểu đó với 3 kết cục khác nhau đúng không. He he.... Hôm nay update thêm một kết cục kiểu này nữa.
    Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh ǵ, nàng khiêu khích:
    - H́nh như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay th́ phải?
    - Có chứ! - Chàng gân cổ căi - Lúc ném biên ấy.

    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp sáng nay đi trên đường xuống Hà Nội đến cái đoạn"TRÔI" chả bit hôm nay có lễ hội hay ở đấy có phong tục gì mà mình thấy người ta xếp hàng dài 2 bên đường,cứ thế vừa đứng vừa mặc quần áo....,kể cả trai lẫn gái,trẻ lẫn già,thế mới kin chứ
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu,
    Em yêu, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em.
    1. Trước khi quen em thì anh lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng
    2. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm
    5. Lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn . Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7. Em thường xuyên đánh anh . Anh chưa bao giờ đánh em.
    8. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9. Anh mua tặng em một cái áo 40USD, anh nói dối là chỉ có 10USD. Em mua cho anh cái đồng hồ 5 USD, em lại nói dối anh là 50 USD.
    10. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    Hà Nội, ngày 31 / 07 / 2003
    xxx
    Mãi yêu em
    Anh.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.

Chia sẻ trang này