1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu chuyện tình hay nhất.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ThuVang1983, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Khì khì,Thu Vàng định cư luôn rồi,chứ hộ khẩu là chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ.
  2. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em Thu Mai đã NHẦM CHUỒNG mà lại còn ngoan cố,
    Cẩu đầu chảm chờ lệnh....
    Thôi, trông dễ thương thế kia thì tha đấy,( Nhớ qua anh hậu taj nhé)
  3. lutlut

    lutlut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Truyên dài wé, nhưng mà hay lém thanks
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Khì,em với CocVangKhe là họ hàng cô bác,nên em quậy nó chơi vui mà.
    Còn em nhầm chuồng như vậy thì mới được ăn "Mận Chín" chứ nhỉ ,thế bác muốn em hậu tạ gì đây,1 con gà nhé!

  5. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mùa lày nấy đâu ra mận chín mà ăn, ThuVang nhỉ?
    Nếu em có Nòng thì chịu khó đội tuyết qua mấy làng gì đó ở mãi Xibia nhặt mấy con gà bị các bác Nga nhà mình tiêu huỷ vì nghi cúm gì đó, rồi đóng gói gửi về cho anh Manchin với,
    Phí wa ah,
    Bên mình sắp ăn tế zùi mà gà thì sắp toi hết đến nơi zùi...
    ....
    măm ,,,,, măm.....
    Nín thở chờ....... ăn.
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:" Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:" Chỗ này sâu 1m8".! ==> hahaha
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Định Nghĩa Về Tình Yêu.
    Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể di câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây chun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi. Tình yêu nhu thể cái đuôi, Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu nọ mới về nhà chồng, chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, hỏi mẹ chồng cần mua cái gì hôm nay.
    Tùy con ! Mua gì cũng được! Mua cái gì đó, xào cũng được, luộc cũng được, nấu cũng được, kho cũng được ?" Bà mẹ chồng trả lời.
    Nghe thấy vậy, cô con dâu ngoan ngõan trả lời :
    Vậy con mua cái kiềng !
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
    Dày dày phủ tuyết hai tòa thiên nhiên!​
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Rất khác
    Rõ ràng đàn ông và phụ nữ thường phản ứng khác nhau. Nếu bạn hỏi : "Bạn mua cái bánh này ở đâu ?", đàn ông sẽ trả lời "ở siêu thị", còn phụ nữ thì hỏi ngược lại "Thế cái bánh này nó làm sao ?". Còn khi hỏi một phụ nữ tại sao bị bầm ngón chân, người ấy sẽ trả lời "Tôi va phải cái ghế", trong khi cũng với câu hỏi đó đàn ông sẽ đáp "Không biết kẻ nào lại để cái ghế ngay đường đi"

Chia sẻ trang này