1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

    Cứ ai vào đây và viết ra hai,ba..bốn...v v v câu thơ sẽ được tôi bình chọn cho sao5......tôi chỉ muốn ở đây có một Album thơ mà thôi..
    chủ đề 1:20 tháng 11
    Chủ đề 2:đêm Noel
    chủ đề 3:Tết Nguyên Đán..
    có bài thơ này hay lắm của BlutoBluto:
    "Đêm ba mươi giao thừa lạnh lẽo
    Anh chờ em ở đầu ngõ nhà em
    Em xuất hiện: "đi hái lộc anh nhé"
    Anh gật đầu, hạnh phúc ngập lòng anh

    Nhưng năm nay, anh ko còn em nữa
    Ko còn ai để anh đợi anh chờ
    Đêm ba mươi biết đi đâu bây giờ
    Đành ngồi đây đau khổ và làm thơ"





    Được doxuansy sửa chữa / chuyển vào 03/01/2003 ngày 16:38
  2. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    con ơi nhớ lấy câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
  3. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    bóng buồn đi theo sau..
    Tôi buồn tôi thấy tôi đau trong lòng...
  4. N_HA_PHUONG_H

    N_HA_PHUONG_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tuong gi chu?nhung ma tho chep co duoc ko vay ban?
    '' Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết quá
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như mạc máu ngầm chảy mãi không thôi
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời''
  5. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hê hê vậy là đươc một sao rồi..hê hê
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    " Úi zdời ui tới đây mau ,
    Ở đây một mớ lau nhau khoái hè (?!) "
    * Tớ có được sao ko vzậy ?he he
    Kieu Ly
  7. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ấu thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    ...
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc tuôn trào....Tặng các bác 2 câu:
    Dưới kẻ thù không bao giờ quỳ gối
    Trước tình yêu không qụy lụy van xin.!!!.
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Vì tương lai con em chung ta.
    Đánh chết ch. con em chúng nó.
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác một chùm con cóc luôn:
    Anh đưa em đi dưới tán bằng lăng
    Tím yêu thương dịu khoảng trời rực nắng
    Đáy mắt em sao mênh mông xa vắng
    Hun hút đường dài trong trắng bước chân em.
    Vay em anh chẳng vay tiền
    Chỉ vay cái nét dịu hiền khó vay
    Người ta thế chấp nhà xây
    CÒn anh thế chấp anh đây dại khờ
    Nợ tình anh trả bằng thơ
    Nào ai quá hạn bao giờ với ai?
    Ái tình là cánh đồng hoang
    Ai sa xuống đó chẳng rơi lệ sầu
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Chắc rằng anh sẽ chẳng buồn đâu
    Cưới xin - ly dị, đời là thế
    Cười, khóc, buồn, vui để làm gì.
    Đã qua rồi 22 mùa lúa trổ
    Chưa một lần cầm cổ tay ai
    Và cũng qua rồi từng ấy mùa khoai sọ
    Chưa một lần này nọ với ai
    Đàn ông xinh ra để mà chiều
    Không chiều các chị chẳng thèm yêu
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương.
    Yêu yêu yêu yêu.... mẹ bảo yêu
    Con nít, Tình yêu? chẳng biết nhiều
    Cô "bắt" cầm tay đi vào lớp
    Dung dăng dung dẻ... chắc là yêu
    *********
    Yêu yêu yêu yêu.... lại là yêu
    Chung bàn với "nó" lớp học chiều
    Giằng nhau thước kẻ.... hờn đôi chút
    Vạch phấn ngăn bàn....: "Ứ thèm yêu"
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này