1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Người ta hôn nhau khắp mọi nơi
    Với anh sự ấy quá xa vời
    Nghe nói khi hôn đê mê lắm
    Như thể trên trời rất chơi vơi
    Em là cô bé quá đẹp xinh
    Đôi môi đỏ toét rất si tình
    Anh muốn thò mouth ...chơi một phát
    Nhưng còn ngại ngần ...răng lại rơi (!!!)
    Anh đã tập hôn rất nhiều khi
    Hôn giường hôn chiếu hôn ..bút bi
    Giá một lần thôi hôn em nhỉ
    Cho dù toe mõm ...ngại ngần chi
    Thế đấy khổ thân kẻ si tình
    Nhục đâu chưa thấy chỉ ...thấy vinh
    Hai mấy tuổi đầu chưa hề kiss
    Sinh ra lẩn thẩn nói linh tinh

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng nhà thờ hai đứa đứng hôn nhau
    chúa đứng trên cao cúi xuông nhìn
    chúa nhìn chúa cười rồi chúa nói
    thấy chúng mày yêu chúa cũng thèm.
    [​IMG]
    Yêu, yêu nữa, yêu mãi (^_^)

  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng nhà thờ anh với em
    Hôn nhau chíu chít như mút kem
    Bực mình chúa bảo rồi coi thử
    Để ông chia rẽ chúng mày xem
    Thế nên chiều nay một mình anh
    Thẩn thơ thờ thẩn chốn tháp canh
    Chỉ tại chúa thôi mà xa cách
    Chứ người sao nỡ rời xa anh

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  4. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ của các bạn ..không hay.....đâu
    ma` là cực kì hay đấy chứ
    ôi hay thật....TTVN có khác...he`
    Ma` sáp tới là seagamé rùi....có ai đó trổ tài làm thơ về sea gamé đi
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Phải khen thật lòng nhá ,khen đểu là treo nick ngay
    Mời đồng bào đọc tiếp
    Yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Còn không yêu ? Chẳng chết chóc gì !
    Yêu là khổ trong lòng một tí
    Nhưng yêu nhiều cũng chẳng hề chi
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nhiều lần ít thôi ,tui chết thật rồi
    Thấy cái mẹt em sao bối rối
    Bé ơi ,tối nay gặp trên đồi
    Yêu là thế ,nhẹ như mây trôi
    Khổ rồi đau , thương đau như gió thổi
    Em yêu nhé ,cho anh xin cái lỗi
    Chìa mouth ra nào ,cho anh kiss cái môi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Rứa là hết ,tình mình finish
    Em khổ đau khóc thút thít tưng bừng
    Anh nước dãi bắn ra lung tung
    Hai đứa nhìn nhau và ....lúng túng ?
    Anh tiếc quá chưa làm thịt được em
    Rứa là em vẫn hồn nhiên trong trắng
    Cuộc tình mình thôi từ đây xa vắng
    Chia tay rồi ,ta quyết khăng khăng
    Em làm thơ thương tình mình khổ đau
    Anh be rượu ,uống khan không mồi nhắm
    Khóc chi em ,khóc chi cho lắm
    Yêu là hờn ,là đau khổ ,là căm
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chăn trâu - triết lý
    (Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi yêu nàng còn khổ hơn trâu )
    Bóng hồng thấp thoáng nẻo xa
    Ngoảng đi ngoảnh lại em đà năm con
    Trên nguồn chim hót véo von
    Anh về thương bé héo hon đêm ngày
    Tình mình muối mặn gừng cay
    Ngồi buồn mượn chén acay giải sầu
    Ra vườn leo cây sầu đâu (sầu đông -xoan )
    Trong về hướng ấy một mầu (màu ) xanh xanh
    Đói lòng liền húp bát canh
    Nước mắt nước mũi lênh đênh nhớ người
    Nhớ ai xinh xắn đẹp tươi
    Miệng cười hoa nở hơn mười hồng xinh
    Nhớ ai hiền hậu thông minh
    Căn ba một nghìn bằng mười tính ngay
    Nhớ em dắt trâu đi cày
    Mới thương thân phận mới hay cuộc đời
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười
    Tiếng em cười mới trong trẻo làm sao
    Những chiếc răng sâu như nhào ra cùng lúc
    Nghe răng rắc như là cành gỗ mục
    Nghe em cười anh gục cả con tim
    Thế cho nên hôm nay anh đi tìm
    Cái cô gái có tiếng cười trong trẻo
    Không gặp được người anh thề xin nghẻo
    Ôi tiếng mèo lảnh lảnh giống tiếng em
    Rồi từ xa vang vọng tiếng e hèm
    Ôi thích quá thế là em đã đến
    Anh hai tay lung linh đưa chùm nến
    Em thổi cái phù sinh nhật thứ mười lăm
    Trời hôm hay tuy là rét căm căm
    Nhưng anh thấy tâm hồn ấm ấm
    Tiếng em cười hiền như cô Tấm
    Cô Tấm là em , Thị Nở của lòng anh

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hãy nhận tình yêu
    để rùi kiêu kiêu
    hãy gửi tình yêu
    Bao nhiêu cũng được
  10. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ko ai tra loi` a`

Chia sẻ trang này