1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhìn chiếc lá rơi
    tớ thấy mình cũng rơi
    đó có phải là thơ không dzị
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thơ bác có mấy lời
    rằng là thơ bác như dở hơi
    thôi thì để hôm nào em rỗi
    pot vài bài cho bác tức chơi .......hehe

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bai` đó có thể dở hơi
    nhưng cũng nỗ lực lắm rồi phải không cô gái HCM city
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đang thơ bỗng nhiên nói văn xuôi
    Nói ra thiên hạ chắc tức cười
    Không sao hiểu nổi ku này nữa
    Ủng hộ bài thơ rất dở hơi.
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  5. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em như cục c... trôi sông
    Anh như con chó chạy giông trên bờ
    ước gì cục c... vô bờ
    để cho con cho'''''''' thoả lòng ước mong
    (thơ của SV kien truc)
    е?c cafedang2008 s?a v௠23:16 ng๠01/11/2003
    u?c cafedang2008 s?a vo 23:16 ngy 01/11/2003
  6. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em anh muốn đi tu
    Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sương hơn (7 năm)
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ, sinh viên nam làm thơ,
    Đàn hát thâu đêm như...thằng khờ.
    Chỉ mong nàng trọ phòng bên cạnh,
    Sáng sáng, chiều chiều gọi tiếng "anh"!
  8. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thơ Liến Trúc:
    Ba Năm Trời Làm Thằng Ăn Cướp
    Cướp Dây Truyền Để Tặng Em Yêu
    Nhưng Không Ngờ Gặp Thằng Khốn Nạn
    Cướp em Yêu Để Tặng Dây Truyền
    Chỉ dám hôn nhau qua ánh mắt
    Tuổi học trò chưa được hôn môi
    Ngày ấy chúng mình ngây thơ thật
    Nói chuyện với nhau cứ thẹn thùng
    có lần anh bảo môi em rộng
    Hai đứa không tin ep môi so
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành thi cử vạn kiếp suy
  9. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nhiều bài thơ dở hơi nhất từng thấy từ trước đến nay!
    Nền thi ca Việt nam sẽ rạng rỡ hơn nếu không có các bạn
    Xin cảm ơn!
    SAVATAR
    [​IMG]
    I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 06/11/2003
  10. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là thơ sinh viên

Chia sẻ trang này