1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vào bách khoa, thỉnh thoảng thấy trên bàn ghế có khắc mấy câu:
    học hành vất vả
    kết quả như b`..
    thôi đành buông xuôi
    đút b`.. vào học
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ về bộ môn THỂ DỤC thế này:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng fải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Ai ai cũng fải thở vào hít ra
    Xa xa như cái nước Nga
    Người ta còn fải thở ra hít vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng fải thở vào hít ra
    Tóm lại trong cõi người ta
    Ai ai cũng fải thở ra hít vào
    Kekeke
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa
    _Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.
    _Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngày
    _Hoan hô anh Lã Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt mà đầu vẫn nguyên.
    _Chị em nô nức đá cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh.
    _Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    ********* khoẻ quá cả làng thất kinh.
    Sưu tầm
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thêm câu này từ bài :"Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc":
    Anh chỉ thích ăn cháo do chính tay em nấu.
    Chứ không thèm ăn xôi của thằng bán xôi!
    Thà rằng ăn bánh trôi,hơn gấp trăm ngàn lần
    Còn hơn trông thấy em đi với thằng kia!
  5. alo_tao_day

    alo_tao_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    "Lấy tiền cho gái có đòi được không ???"
    Ông trời ông trả lời rằng
    "Tao còn bị gạt huống chi là mày"
  6. alo_tao_day

    alo_tao_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Sài Gòn như ****
    **** Hà Nội như sinh viên
    heeeeeheeeeee
    Quá đúng
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người choáng nặng.Híc, 1/2 quãng đời SV rùi mà giờ iem mới được khai hoá văn minh .Tủi thân wé
    Iem xin góp vài câu
    Học là vô tận nhưng phải biết đâu là điểm dừng
    Bánh mì phải có patê
    Con trai phải có máu dê trong người

  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    muangoclan hay lắm, góp vui bằng chính cái của mình cũng có, nhưng khi vay mượn cũng đã dùng từ trích dẫn "siêu tầm" ... xin các huynh đệ hãy học tập bạn ấy, khi đi vay đi mượn cũng lên đề cuối bài là " siêu tầm"
    Nguyên là vì ở đây, hầu hết toàn những người xem đông xem tây, đi ngang đi dọc, thừa biết cái gì đã có sẵn, cái gì là mới xuất ra. Bình thời đọc qua phàm người không biết thì không động tâm, nhưng khi đã biết những điều người kia viết là có trước ắt nảy sinh sự khó chịu, tại hạ mạo muội nói những lời trên không có hàm í xấu, chỉ mong các huynh đệ lưu tâm
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ui bác nói thế làm em thấy có lỗi quá, hehhee, bài thứ nhất bị quên viết chữ Sưu tầm, đến sau nhớ ra, viết Sưu tầm cho cả hai bài viết đấy chứ, ko fải của em đâu bác ơi, em ko có khả năng làm thơ hay thế , nhg được cái đi sưu tầm thì tốt, hehe. Nhg kể ra cái chuyện này cũng fải đáng lưu ý các bác ạ, léng phéng lại bị ghép vào tội ăn cắp bản quyền như chơi đấy, sợ lắm
  10. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ ăn dê nướng nhớ gà rừng quay
    Nhớ cả những lúc rượu say
    Mỗi ngày chục bát lăn quay ra nằm​

Chia sẻ trang này