1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Em đã đọc những bài thơ của các bác rồi . Nói chung là rất hay , rất sinh viên .Em xin mạn phép gửi một bài mong các bác chiếu cố .
    Tôi ghét nhưng tình yêu vội vã
    Vội vã đến rồi vội vã ra đi
    Như hè đến rồi hè lại đi
    Vội vàng như những mùa thi !
    Em đến bao giờ tôi cho tôi thương tôi nhớ
    Ngày qua ngày , đêm lại qua đêm
    Mong rằng sẽ có tin em
    Nhưng em thì bật tăm vô âm tín .
    Rồi như vậy mùa hè chợt đến
    Thấy em thẫn thờ bên gốc phượng già nua
    Không biết tôi mạnh dạn tự bao giờ
    Đến bên em âm thầm không dám nói
    Nhưng em hiểu khi thấy tôi bối rối
    Môi mấp máy không cất thành lời
    Ánh mắt kia như muốn gọi mời
    Và em yêu tôi bắt đầu từ dạo ấy
    Nhưng cuộc đời như vẫn thường thấy
    Em thành sinh viên tôi trở lại luống cày
    Mong thư em hết ngày này
    Sang tháng nọ mà tin em chẳng thấy
    Rồi bất ngờ giáp Tết năm ấy
    Em về làng với một người cạnh bên
    Em dẫn chàng rồi giới thiệu tên
    Người yêu mới của em là anh ấy !
    Em ơi em ơi em có thấy
    Em đã sát muối vào tim xanh
    Thôi qua rồi những tháng ngày xanh
    Cùng nhau tung tăng trên đồng cỏ
    Và khi ngồi trên bờ đê lộng gió
    Anh mát hồn vì hương thơm tóc em !
    Thôi qua rồi những tháng ngày thơ dại
    Anh đi đường anh em về đường em
    Em hãy về với người bên em
    Còn anh về với con trâu đồng cỏ ???????

Chia sẻ trang này