1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bexinh31

    bexinh31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đố ai định ngiã được tình yêu
    có khó gì đâu một buổi chiều
    gặp cô em gái bên cầu tiêu
    nhường em ...ị trước thế là yêu !!!!
    được ko??? không bình cho tui la` tui trảthù công tui đánh tận4 dòng thơ xương máu đấy nhá !!!!
    ghet anh that
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay điếu thuốc đã lụi dần
    Tôi tự hỏi: Gớm,sao nhớ thế !?
    Mà có* thật ah`?
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì có đâu Luiz tao cống cả 2 mẩu th[ hẳn hoi mà chả được nưả sao nào , lừa đảo quá đi
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    [​IMG]
  4. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chúa ở trên trời
    Chúa đâu có biết
    Có kẻ thất tình
    Cũng muốn đóng đinh.
    Nói về thơ thì tớ có dầy cả bụng. Cứ vote 5 stars cho tớ đi, rồi mỗi ngày cống hiến một cái thơ
    Ông cố nội của Graphic Designers
  5. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình
    lấy máu của mình, viết lên bốn chữ
    KHÔNG CHƠI ĐIỆN TỬ
    Nothing impossible
  6. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ở đây buồn quá tặng các babcs hai câu thơ
    Trời âm u, lòng bồn chồn
    Em chạy ra bồn rửa mặt

    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  7. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    phải từ từ chứ...mãi hôm nay mới lên xem..làm sao vote kip sao 5...rồi đó các bạn đã được sao 5 rồi đó tiếp tục nhé....
    A` này làm thơ phải có đầu đề chứ...và có chủ đề nữa....
    sắp tới là 20 - 11 .....vậy chủ đề là viết thơ về ngày đó nhé...ai làm thơ không phải chủ đề đó và không có tên bài thì không có sao đừng kêu ca nhé......
    Bắt đầu chủ đề đầu tiên của chúng ta .......
    Chủ Đề 1: ngày nhà giáo Việt Nam
    ..nhào zdô....
  8. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    con ơi hãy nhớ câu này
    một ngày ăn cuớp bằng ba năm làm
    Ao_Long_Vuong



  9. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    vạn sự khởi đầu nan
    vài nan bắt đầu nản......hi` hhi`
    white
  10. dung~

    dung~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tui ko thich tho nhung ruou thi duoc tui nho duoc 1 cau tho tang ban ko vi de ban cho 5 sao ma vi cau noi cua ban :vao thi thong tha di thi nhe tenh
    Ân đức ông cha ban cho rượu
    Con cháu tung hoành mạc sức say

Chia sẻ trang này