1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, xin trân thành cảm ơn bác Do` xuán sỉ đã lập ra topic này, em đọc xon cười chảy cả nước mắt. Văn chương VN hay thiệt

    Wise Wizard
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng đây, chiều công viên lạnh giá
    Một mình thôi, lặng lẽ chỉ mình tôi
    Ngước mắt trông lên nhìn áng mây trời
    Đang trôi nhẹ như tình yêu tôi đó .
    Tình chợt đến, chợt đi như làn gió
    Mong manh như sương và thoáng như mơ
    Để hôm nay tiếc nuối cuộc tình khờ
    Đang hờ hững lùi dần vào dĩ vãng
    Tôi ước được như mây kia lãng đãng
    Trôi bồng bềnh đến tận cuối trời xa
    Được nhìn anh đang vui với người ta
    Dù trong dạ mình ngập tràn cay đắng .
    Trời hết mưa chưa hẳn là đã nắng
    Tôi hết buồn chưa hẳn đã quên anh!
    Một mình tôi thương tiếc những ngày xanh
    Thương tình lỡ và thương mình mê muội
    tôi copy được bài thơ hơi bùn nhưng hay phết.vote cho tôi nhá.
    cas
  3. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    thơ tiếp này
    Làm trai cho đáng nên trai
    chai thì nửa lít, chai thì sáu lăm
    cas
  4. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To blutobluto: sáng tác tiếp đê anh bạn...thơ hay lắm...vẫn chủ đề noel nhé.Còn câu này hả...đây: Nhớ về cô ngày này năm trước
    Nét dịu dàng trên bục giảng thân thương
    Giờ ko học sao lòng thấy vấn vương
    Em yêu cô như kiến gió yêu đường ...
    Trong ngôi trường đó là một quê hương.(hè hè).
    To casper_sky: dù không phải chủ đề noel nhưng với hai câu này tôi cũng tặng 1 sao (Được nhìn anh đang vui với người ta
    Dù trong dạ mình ngập tràn cay đắng .)
    .......làm tiếp đi nhé (về noel đó) bye thanks
  5. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    các bác tiêp đi nhé...càng nhiều càng tôt.
    "Sắp đến hai bốn rồi
    Trong tôi nhớ người bạn thân
    Người bạn gái chất phác
    Và giản dị biết bao
    Nhưng không biết làm sao...
    Tặng cái gì cho bạn đây"
  6. lonely_king

    lonely_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôn là gì,là ăn chao lưỡi...hooooo
  7. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đêm no en anh đứng gẩy đàn.
    Ở bên con chó nhà nàng cắn sang...
    he he được 5 sao không vậy..giữ lời hứa nhé
    Hien
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    kekeke.có thơ về chủ đề Noel đây.nhưng mà đọc xong nhớ vote 5* cho tui nhé.hehe.thanks.
    Gió rét đã về
    Muà Ðông cũng theo gió về
    Uh uh uh uh...
    Tuyết trắng đã rơi
    Muà Noel cũng đến rồi
    Uh uh uh uh...
    Kìa sao mắt em rưng rưng lệ
    Mà đôi môi em vẫn hé cười
    Tôi bỗng thấy trong con tim này
    Tình yêu ngất say mãi mãi
    Nhìn đôi môi em đang tươi cười
    Tôi bỗng thấy thêm yêu con người
    Tôi bỗng thấy thêm yêu cuộc đời
    Cỏ cây lá hoa ...và em
    Tuyết rơi rơi
    Giáng Sinh tuyệt vời
    Bạn thân ơi
    Hãy hát ca đón chào
    Tuyết rơi rơi
    Giáng Sinh tuyệt vời
    Bạn thân ơi
    Hãy hát thật vui
    La la la la la la.........
    hehe.được chứ. 5 * của tui đâu.
    cas
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    CHÁN VẬT
  10. huy_dq

    huy_dq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời nhà chung cư

    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau một cái dây phơi bằng đồng
    Hai người sống giữa mùa đông
    Nàng như có nỗi "phập phồng" giống tôi.


    Do Quang Huy

Chia sẻ trang này